Lòng tốt đặt nhầm chỗ, mẹ bầu 8 tháng bị hàng xóm rạch bụng cướp lấy con và cái kết đầy ám ảnh

Diệp Lục,
Chia sẻ

Luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng mẹ bầu 22 tuổi lại không ngờ lòng tốt đặt nhầm chỗ đã khiến cô nhận kết cục cay đắng.

Lòng tốt đặt nhầm chỗ

Savanna Greywind, 22 tuổi, đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 8, đứa bé là con của cô với người bạn trai Ashton Matheny. Dù bị đau nhức chân nhưng vì hay giúp đỡ những người khác nên thai phụ này đã nhận lời giúp hàng xóm sống ở căn hộ tầng trên Brooke Crews, 36 tuổi, nhờ lên làm mẫu cho những bộ đồ mà chị ta may.

Vào ngày 19/8/2017, Savanna vừa đặt bánh pizza để ăn trưa thì nhận được lời đề nghị giúp đỡ của người hàng xóm. Thai phụ 22 tuổi vác bụng bầu ì ạch đi lên tầng mà không mảy may nghi ngờ gì.

Vì muốn níu kéo tình cảm với bạn trai William Hoehn mà Brooke đã nói dối mình có thai. Để khiến người yêu tin tưởng mình, Brooke đã cho bạn trai xem những bức hình siêu âm mà người phụ nữ này lấy từ trên mạng về. Song đến cận kề "ngày sinh nở", mọi thứ sẽ bị bại lộ nếu chị ta không có một đứa bé nào.

Lòng tốt đặt nhầm chỗ, mẹ bầu 8 tháng bị hàng xóm rạch bụng cướp lấy con và cái kết đầy ám ảnh - Ảnh 1.

Nạn nhân Savanna Greywind.

Vào buổi chiều hôm đó, Savanna đã biến mất một cách bí ẩn. Brooke khai với cảnh sát rằng sau khi làm mẫu xong, Savanna đã trở về nhà và kể từ đó chị ta không thấy thai phụ này đâu nữa.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cảnh sát tỏ ra nghi ngờ và xin được lệnh khám căn hộ của Brooke vì chị ta là người cuối cùng nhìn thấy Savanna. Cuối cùng, họ phát hiện ra một bé gái sơ sinh vài ngày tuổi ở cùng với Brooke và bạn trai William.

Sự thật phơi bày

Brooke và William đã bị bắt ngay lập tức và kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa bé là con gái của Savanna. Đứa trẻ đã được trao cho người bố Ashton. Người đàn ông không thể ngờ rằng con gái của mình đã được sinh ra đời và may mắn tồn tại. Ashton quyết định đặt tên cho đứa trẻ là Haisley Jo, có nghĩa là "người sống sót".

Ban đầu, Brooke khai Savanna đã sinh con tại đó và cho chị ta đứa bé trước khi bỏ đi vì không muốn tiếp tục quan hệ với Ashton. Tuy nhiên hơn 1 tuần sau, thi thể Savanna được tìm thấy trong một túi nhựa ở Red River với một vết cắt kéo dài từ hông trái sang phải.

Lòng tốt đặt nhầm chỗ, mẹ bầu 8 tháng bị hàng xóm rạch bụng cướp lấy con và cái kết đầy ám ảnh - Ảnh 2.

Brooke và bạn trai sau khi bị bắt giữ.

Brooke thừa nhận vì muốn cướp đứa bé nên bày ra kế hoạch nhờ Savanna giúp làm mẫu cho những trang phục của mình. Vào hôm xảy ra sự việc, Brooke đã tìm cách đánh ngất thai phụ tốt bụng và dùng dao mổ rạch bụng cô gái 22 tuổi, lấy đứa trẻ ra ngoài. 

William bị bắt với bạn gái vì biết chuyện nhưng không báo cảnh sát, dù không tham gia việc phi tang thi thể. Tháng 2/2018, Brooke nhận án tù chung thân không ân xá vì tội bắt cóc và giết người. Cô ta không kháng án vì tự nhận thức được tội ác khủng khiếp mà mình đã gây ra.

Hiện tại, bé Haisley đã 16 tháng tuổi và được bố nuôi nấng, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Cô bé đã biết gọi "mẹ" khi nhìn vào bức ảnh của Savanna. 

Đáng buồn thay, cô bé sẽ không bao giờ có cơ hội được mẹ ôm ấp vỗ về như những đứa trẻ khác. Chắc chắn cô bé sẽ không thể ngờ rằng giây phút mình cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc người mẹ Savanna của cô bé trút hơi thở cuối cùng.

Lòng tốt đặt nhầm chỗ, mẹ bầu 8 tháng bị hàng xóm rạch bụng cướp lấy con và cái kết đầy ám ảnh - Ảnh 3.

Bé Haisley hiện tại cùng bố của mình.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ