Lời xin lỗi của cậu bé trót đâm vào xe taxi khiến tài xế cảm động

,
Chia sẻ

Sau khi đâm vào đầu chiếc xe taxi, thay vì bỏ chạy thì cậu bé đi xe đạp đã đứng chờ tài xế hạ kính, khoanh tay xin lỗi. Sự việc khiến tài xế cảm động và vui vẻ suốt một ngày làm việc.

Câu chuyện được nam thanh niên tên Sơn chia sẻ trên trang cá nhân vào sáng ngày 3/12 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đó là một tình huống dễ thương mà anh gặp khi đang lái taxi đi đón khách, chỉ một lời xin lỗi cũng khiến anh thấy vui vẻ, xúc động và mát lòng mát dạ.

"Cu cậu này đi xe đạp, đâm vào xe cháu. Cháu thì ngồi trong xe kéo kính. Cu cậu đâm xong thì không đi mà cứ đứng đấy cháu mới hạ kính xuống nhìn ra. Thì cu cậu đứng ngay ngắn cháu xin lỗi chú. Có được đứa con như thế này đúng thật là mát lòng mát dạ. Chúc các cụ mợ có một ngày mới vui vẻ và an lành!.

Cháu lái taxi nên bị va quệt suốt ngày nhưng những lời xin lỗi hơi hiếm mà đa số thay vào đấy là lườm là chửi, không thì lại bỏ chạy sợ bị đền. Sáng nay gặp thằng nhóc này chắc hôm nay làm may lắm đấy".

 - Ảnh 1.
Câu chuyện khiến tài xế vui vẻ suốt một ngày làm việc.

Theo chia sẻ của anh Sơn, đang đi trên đường thì cậu bé 8 tuổi bất ngờ đâm vào đầu xe taxi của anh. Thế nhưng thay vì bỏ chạy thì cậu bé nán lại, đợi anh mở cửa rồi khoanh tay ngay ngắn nói lời xin lỗi. Chiếc xe không bị hư hỏng nhiều và lời xin lỗi đơn giản nhưng cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng bỏ qua.

Trao đổi với chúng tôi, anh Sơn, chủ nhân của bức hình trên cho biết sự việc xảy ra vào 7h30 sáng ngày 3/12 tại đường Đào Nhuận, thành phố Hải Phòng: "Lúc đó bé đang đi xe đạp thì đâm vào đầu xe của mình, ban đầu mình nghĩ là bé sẽ bỏ đi, thế nhưng sau đó bé cứ đứng mãi ở đấy. Bé đứng ngay ngắn cháu xin lỗi chú. Rồi mình bảo không sao đâu, cháu cứ về đi. Mình hỏi thì biết bé năm nay 8 tuổi rồi, đang học lớp 2".

 - Ảnh 2.
Cậu bé 8 tuổi lễ phép trong câu chuyện trên. Ảnh: Facebook J.N

Câu chuyện dễ thương trên sau khi chia sẻ đã được rất nhiều người tán dương, đặc biệt là khen ngợi cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép.

"Lời xin lỗi đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Hành xử của một đứa trẻ đôi khi khiến chúng ta phải ngẫm lại bản thân mình. Cháu bé được dạy bảo rất tốt đây mà", N.M nói.

"Đi đường thấy bao nhiêu là vụ va chạm nhau rồi đánh nhau, chửi nhau thì những lời xin lỗi như thế này thực sự mát lòng, mát dạ. Cháu bé ngoan lắm, mình cũng là dân lái xe, có gặp trường hợp này chắc chắn cũng sẽ vui vẻ suốt một ngày làm việc", một người khác cho biết.

Chia sẻ