Lời thú tội chua chát của cô gái 20 tuổi đã 2 lần phá thai: Em không xứng đáng làm mẹ

Min,
Chia sẻ

"Em biết có nhiều chị hiếm muộn muốn có bé mà không được, vậy mà em lại bỏ. Em không mong con có thể đến với em một lần nữa vì em không xứng làm mẹ".

Tuổi trẻ ai mà không có những lúc bồng bột, vấp ngã, nhất là trong những cuộc tình đầu tiên. Ấy vậy mà chắc có lẽ, cô nàng tuổi 20 trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp bồng bột đến mức ấu trĩ khi trót dại có thai với hai anh chàng nhưng lại nhẫn tâm quyết định đi phá bỏ cả hai lần. Rồi đến bây giờ nhìn lại, bên cạnh cô nàng chẳng còn anh chàng nào, cả con cũng không có.

Đáng nói nữa là, chắc chị em cũng rõ, hậu quả của việc phá thai đến hai lần là gì phải không nào? Đó là có thể sẽ vĩnh viễn không còn được làm mẹ. Toàn bộ nội dung về câu chuyện chua chát này được cô nàng đăng đàn kể trong một hội nhóm chị em như sau:

Lời tâm sự chua chát của cô nàng mới 20 tuổi nhưng đã 2 lần phá thai: Em không xứng đáng làm mẹ - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

"Em một đứa con gái mới 20 tuổi nhưng đã 2 lần nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình. Em độc ác lắm phải không các chị? Bản thân em đã không biết quý trọng mình thì làm sao bắt người ta phải quý trọng mình cơ chứ.

16 tuổi em quen anh L. anh hơn em 3 tuổi nhưng đã bỏ học. Vì còn bé nên em đã trao thân con gái cho anh sau những lần anh thề non hẹn biển. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, em dính bầu dù em đã uống thuốc để tránh. Đến tháng thứ 3 em mới biết mình có bầu. Lúc đó em rối lắm trả biết bây giờ phải làm sao. Điều em sợ nhất lúc đó là bố mẹ em sẽ như thế nào đây? Rồi mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Em vẫn muốn đi học. Thời gian đó với em thật tệ. Chỉ toàn nước mắt và nỗi buồn. Anh nói anh vẫn còn trẻ, em vẫn còn nhỏ chưa sẵn sàng để làm bố làm mẹ. Nhưng em muốn cưới thì anh sẽ cưới em. Rồi em quyết định bỏ con.

Lời tâm sự chua chát của cô nàng mới 20 tuổi nhưng đã 2 lần phá thai: Em không xứng đáng làm mẹ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Lần em bỏ con là do chị dâu anh đưa em đi, người nhà anh đều biết. Sau lần đó em không xuống nhà anh nữa. Anh thường nói mẹ hay hỏi em. Nhưng em chả còn mặt mũi nào xuống đó nữa. Từ hôm bỏ con em khóc nhiều hơn suy nghĩ nhiều hơn. Rồi em tự tử nhưng không thành. Một thời gian sau em không muốn gặp anh không muốn liên quan gì tới anh nữa, em muốn chia tay nhưng anh không cho.

Em cố gắng một thời gian nhưng cứ nghĩ tới anh là em lại nghĩ đến con nên em nói với anh em muốn chia tay, em không chịu nổi nữa nhưng anh dùng rất nhiều cách níu giữ em. Em vẫn quyết chia tay. Sau thời gian đó, anh ít nói chuyện với em, anh hứa anh sẽ sống tốt sẽ làm lại từ đầu. Rồi anh đi xuất khẩu lao động nhưng anh vẫn quan tâm em.

Lời tâm sự chua chát của cô nàng mới 20 tuổi nhưng đã 2 lần phá thai: Em không xứng đáng làm mẹ - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Rồi khi em vào đại học, em quen anh C., anh cũng hơn em 3 tuổi. Em có hỏi anh có bận tâm qúa khứ của em không thì anh nói anh không. Anh là người khó tính nhưng với em thì rất dễ, anh luôn yêu thương chiều chuộng em. Mỗi lần ngủ cùng nhau là anh đều ôm chặt em. Em hơi khẽ động bỏ tay anh ra là anh lại ôm chặt lại, tay anh đan rồi nắm lấy tay em. Lâu rồi em mới thấy an toàn như vậy.

Bọn em yêu nhau một thời gian rồi chuyện đó xảy đến, anh muốn quan hệ với em, anh bảo vì là sinh viên nên không cần ngại ngùng chuyện kia. Sinh viên đứa nào chả vậy hả em. Rồi cuối cùng em lại có thai lần nữa. Em hỏi anh giờ anh muốn thế nào, anh nói giữ con đi, chờ anh học xong rồi 2 đứa lấy nhau, làm đám cưới cũng chẳng muộn, chứ giờ em bỏ thì anh lo cho em sau này. Anh sẽ nói với bố mẹ anh.

Em nghe vậy, em nói bỏ đi, sau này em có làm sao thì em tự chịu anh không cần lo cho em. Em ác quá các chị nhỉ, 2 lần đều là em quyết định bỏ. Anh có nói là anh không muốn bỏ. Nhưng em không nghe. Rồi anh đưa em đi bỏ con. Anh giúp em kiêng cữ 1 tháng đầu, anh bảo em phải biết giữ gìn bản thân kẻo sau này lại khổ.

Lời tâm sự chua chát của cô nàng mới 20 tuổi nhưng đã 2 lần phá thai: Em không xứng đáng làm mẹ - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

Mấy hôm nay em mới vào facebook của anh, em biết mật khẩu lâu rồi nhưng tin anh nên em không vào. Em vào thì thấy anh có nói chuyện với nhiều người con gái khác. Rồi em phát hiện anh có đăng tìm 1 cô gái trong nhóm của trường với chia sẻ là bị cô ấy đốn tim. 8/3 vừa qua, 1 bông hoa em cũng không có nhưng anh lại mua hoa cho cô em hàng xóm. Mua cho mấy em, mấy chị ở chỗ làm thêm. Em hỏi anh thì anh bảo "kinh nhỉ?", "giờ em muốn sao?", "anh cũng giống như em thôi". Hóa ra trong mắt anh em là đứa chả ra gì.

Em sai khi vẫn nghĩ anh yêu em, tin tưởng em thì anh nói anh không yêu ai cả, lúc đó em mới nhớ anh chưa từng nói yêu em. Em khóc khóc rất nhiều từ hôm qua đến giờ, cứ nghĩ đến anh là em khóc. Em thực sự sụp đổ rồi. Lúc nào cũng cắn dứt lương tâm vì 2 đứa con mà em đã nhẫn tâm bỏ đi. Em viết lên đây là muốn trải lòng mình vì em chả biết tâm sự với ai cả. Em biết có nhiều chị hiếm muộn muốn có bé mà không được, vậy mà em lại bỏ. Em không mong con có thể đến với em một lần nữa vì em không xứng làm mẹ".

Lời tâm sự chua chát của cô nàng mới 20 tuổi nhưng đã 2 lần phá thai: Em không xứng đáng làm mẹ - Ảnh 5.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện buồn kể về một thời dại dột, đi từ sai lầm này đến sai lầm khác của cô nàng tuổi 20 này vừa được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được kha khá sự quan tâm của cộng đồng chị em trong hội nhóm. Lượt like không nhiều nhưng bình luận lại nhiều vô số kể. Tất nhiên, trong những dòng bình luận ngược xuôi, không khó để thấy nhiều người xa lạ tỏ ra nuối tiếc thay cho cô nàng nhân vật chính, hay những dòng chia sẻ an ủi, đồng cảm.

Nickname Mai Thanh viết: "Mình chưa làm mẹ bao giờ, cơ mà cảm giác mình được mang trong mình 1 đứa trẻ, nó lớn lên hằng ngày trong thân thể mình, mình nghĩ nó thiêng liêng vô cùng. Con đã đến với bạn theo duyên số của 2 người. Tiếc cho bạn là 2 lần lầm lỗi. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Chúc bạn sẽ chọn được con đường tốt đẹp nhất cho mình sau này".

"Không biết nên mắng hay trách bạn nữa, khi đọc những gì bạn tâm sự mình không biết cảm giác của người khác ra sao nhưng với mình thì thấy vừa bực vừa thương cho bạn. Dẫu sao bạn cũng đã lựa chọn rồi, bây giờ hãy cố gắng sống, quá khứ không phải để lặp lại mà để bạn nhìn lại sửa sai cho bản thân sau này, cố lên bạn nhé" – cô nàng Phương Thảo chia sẻ.

Lời tâm sự chua chát của cô nàng mới 20 tuổi nhưng đã 2 lần phá thai: Em không xứng đáng làm mẹ - Ảnh 6.

(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, ngoài những dòng bình luận an ủi của chị em, cũng có không ít bình luận thẳng thắn chỉ trích cô nàng nhân vật chính vì đã tự tay phá bỏ đi những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất của cuộc đời người phụ nữ - đó là làm mẹ. Nick Thảo Ly giận dữ nói: "Một lần thì có thể coi là tuổi trẻ bồng bột, người ta có thể hiểu và cảm thông cho em. Nhưng đến lần thứ 2 vẫn đi vào vết xe đổ đó thì em ích kỉ quá. Em đừng ngụy biện gì cả, đừng đổ do tình yêu gì cả, hậu quả này em phải gánh cho đến hết đời. Em quá độc ác".

Hiện tại, câu chuyện vẫn còn đang thu hút thêm nhiều lượt bình luận của những chị em khác. Thôi thì hy vọng, cô nàng nhân vật chính thông qua những chia sẻ thật lòng của cộng đồng chị em phụ nữ có thể rút ra một bài học cho riêng mình, cũng như là phương hướng trong tương lai để không phải đi vào vết xe đổ này nữa.

Chia sẻ