"Lỗi lầm là do cô, đừng đổ lỗi cho con trai tôi"

Uyển Nhi,
Chia sẻ

Tùng đã bò lên giường của Mai, cô chống cự kiểu gì Tùng cũng không chịu buông tha, và "chuyện ấy" đã xảy ra.

Mai và Tùng quen nhau qua mai mối, thấy Tùng chân thật nên Mai quyết định làm người yêu của anh. Trong mối quan hệ này, Mai luôn đặt toàn bộ tâm tư và tình cảm vào Tùng. Sau 2 tháng yêu nhau, Mai thấy Tùng đi chơi với người con gái khác, anh còn chụp hình và quay phim rất tình tứ.
 
Mai cảm thấy đất trời xung quanh cô như sụp đổ, nhưng vì giữ tình yêu tốt đẹp với Tùng, nên cô chấp nhận tha thứ cho anh.
 
Tuy nhiên, Tùng không hề biết ăn năn hối lỗi, anh liên tiếp lừa dối Mai và làm ra nhiều việc quá đáng với cô. Sau nhiều lần tranh cãi, dù lỗi lầm đều thuộc về Tùng nhưng anh luôn bắt Mai cúi đầu xin lỗi thì mới chịu làm hòa.

lụy tình
Ảnh minh họa
 
Hôm đó, sau khi hai người cùng đi xem phim về, trời đã tối khuya, Tùng nói muốn ngủ lại trên ghế sofa nên Mai đồng ý.
 
Kết quả là nửa đêm, Tùng đã bò lên giường của Mai, cô chống cự kiểu gì Tùng cũng không chịu buông tha, và "chuyện ấy" đã xảy ra.
 
Qua mấy tháng, Mai phát hiện cô có bầu. Tùng lo sốt vó, anh muốn dẫn Mai đến phòng khám tư, nhưng Mai bảo sợ, cô nói không muốn đi. Thế là Tùng ép Mai uống thuốc phá thai, Mai liền gạt đi và bảo không an toàn cho sức khỏe.
 
Cuối cùng, sau nhiều lời hứa hẹn “dẻo miệng” của Tùng, Mai chấp nhận đến bệnh viện phá thai. Tiền viện phí đều là Mai tự móc ra chi trả, khi phẫu thuật xong, cũng là lúc Tùng tàn nhẫn bảo chia tay Mai. Buổi chiều mới phẫu thuật, đến tối Tùng liền vứt bỏ Mai không thương tiếc. 
 
Mai yêu Tùng, nhưng đổi lại anh chỉ muốn trốn chạy khỏi cô như một kẻ hèn nhát, anh tắt máy, không hề liên lạc với cô. Mai tổn thương nặng nề, cô muốn tự sát, cô cảm thấy tự sát chính là cách để giải thoát bản thân khỏi những đau khổ mà cô đang trải qua. Mai đã nhắn tin cho Tùng như một lời vĩnh biệt cuối cùng.
 
Khi Tùng biết tin, anh đã ngăn chặn ý định nông nổi của Mai, anh bảo muốn kết hôn với Mai. Nhưng qua ngày hôm sau, Tùng đã vội nuốt lời, anh biết mất khỏi cuộc đời Mai như chưa từng xuất hiện.
 
Không còn cách nào khác, Mai đành liên lạc với gia đình Tùng, mẹ Tùng không chịu bắt máy, bố Tùng thì gắt lên trong điện thoại vỏn vẹn câu: "Tôi không biết!"
 
Sau đó, mẹ Tùng bấm số gọi lại cho Mai, bà bảo: "Cô là loại con gái không ra gì, lỗi lầm toàn bộ đều do cô, đừng có đổ hết tội lỗi cho con trai tôi, bố mẹ cô thật không biết nuôi dạy cô, cô là loại con gái hư hỏng, tự làm tự chịu". 
 
Mai không ngờ mẹ Tùng lại có thể nói những lời tồi tệ về cô như vậy. Từ khi yêu Tùng, Mai đã nhịn ăn nhịn mặc, cô chắt chiu từng đồng mua áo quần cho Tùng, sắm sửa cho anh mọi thứ để không thua bạn kém bè. Mỗi lần Tùng về thăm bố mẹ, Mai đều gửi kèm một túi quà to cho bố mẹ anh, thậm chí, cô cũng không tiếc tiền cho cháu của anh. 
 
Người ngoài cuộc không hiểu chuyện, ấy vậy mà người trong cuộc là Tùng cũng không tiếc lời đay nghiến Mai. Sau hôm Mai gọi điện cho bố mẹ Tùng, Tùng đã chủ động gọi lại để nói một câu khiến Mai chết đứng: "Cô đi chết đi! Đừng làm phiền tôi nữa, cả bố mẹ tôi cô cũng đừng quấy nhiễu cuộc sống của họ". 
 
Mai thật không hiểu, tại sao Tùng và bố mẹ của anh có thể tàn nhẫn như vậy? Bố mẹ của Tùng có con gái cơ mà, nếu con gái của họ xảy ra chuyện như cô, liệu họ có để yên không? Tại sao họ có thể bao che mọi tội lỗi của con trai mà không tiếc lời dẫm đạp người khác? Mai nhận ra cô đã sai lầm rồi, cô đã quá mù quáng trong tình yêu.
Chia sẻ