Lời khẩn cầu của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ bị bướu cổ thiếu tiền chữa trị

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Bị bướu cổ nặng nhưng chị Hiền không dám điều trị để dành dụm tiền cứu chữa cho con gái mắc bệnh ung thư máu. Đường cùng, chị cúi đầu xin mọi người giúp đỡ...

Mẹ bướu cổ chăm con ung thư

Mới xuất viện trở về nhà được vài ngày, niềm vui đoàn tụ chưa trọn thì em Vũ Thị Anh Thư (7 tuổi, ngụ thôn Phong Tiến, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) lại lên cơn sốt cao, cơ thể nổi đầy ban.

Nhận thấy bệnh tình con gái tái phát, chị Mai Thị Hiền (28 tuổi, mẹ của Thư) lại chạy khắp nơi vay mượn tiền bạc để đưa con đi bệnh viện.

Nghẹn ngào câu hỏi của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ nghèo bị bướu cổ: "Đi viện lần này con còn cơ hội trở về không mẹ?" - Ảnh 1.

Mỗi lần thấy chị gái đau, bé Hiếu chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi trong lo lắng.

Nghẹn ngào câu hỏi của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ nghèo bị bướu cổ: "Đi viện lần này con còn cơ hội trở về không mẹ?" - Ảnh 2.

Hơn một năm qua, bé Thư gồng mình chống chọi với bệnh ung thư máu.

Nhìn thấy chị gái nằm vật trên giường, bé Minh Hiếu (4 tuổi, em trai của Thư) tỏ ra lo lắng. Đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh, một tay nắm chặt tay chị, tay kia xoa lên mái đầu trọc của chị rồi thỏ thẻ: "Chị đau lắm phải không? Chị đừng khóc nếu không sẽ phải đi viện, sẽ bị tiêm đau".

Giây phút mẹ bế chị gái ra đi, Hiếu chạy theo trong tiếng nấc nghẹn: "Chị đi rồi nhớ về với em nhé".

Nghẹn ngào câu hỏi của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ nghèo bị bướu cổ: "Đi viện lần này con còn cơ hội trở về không mẹ?" - Ảnh 3.

"Chị đi rồi nhớ về với em nhé", Hiếu dặn dò chị gái trước khi nhập viện.

Nghẹn ngào câu hỏi của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ nghèo bị bướu cổ: "Đi viện lần này con còn cơ hội trở về không mẹ?" - Ảnh 4.

Cơ thể đứa trẻ nổi đầy ban, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, ngấn lệ.

Nhớ lại lúc phát hiện bệnh của con gái, chị Hiền cho biết khoảng một năm trước, khi Thư lên cơn sốt cao, nhiều ngày điều trị không bớt, cơ thể nổi đầy ban, vợ chồng chị Hiền ôm con ra Hà Nội thì ngã quỵ khi bác sĩ kết luận bé bị ung thư máu.

"Tôi gục ngã, không tin được những gì đang diễn ra. Con gái tôi vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh, ít ốm vặt lại rất ngoan. Con mới đi học được mấy ngày, tương lai còn rộng mở phía trước mà", chị Hiền khóc nghẹn.

Cũng từ đó, Thư phải nghỉ học, cuộc sống gắn liền với bệnh viện. Chăm sóc, lo lắng cho con khiến chị Hiền quên mất mình cũng đang mắc trọng bệnh.

Gần 2 năm trước, nhận thấy cổ to bất thường, khó thở, ăn thường xuyên bị nghẹn, chị đi khám thì được kết luận mắc bệnh bướu Basedow.

Nghẹn ngào câu hỏi của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ nghèo bị bướu cổ: "Đi viện lần này con còn cơ hội trở về không mẹ?" - Ảnh 5.

Chị Hiền mắc bệnh bướu cổ gần 2 năm.

Nghẹn ngào câu hỏi của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ nghèo bị bướu cổ: "Đi viện lần này con còn cơ hội trở về không mẹ?" - Ảnh 6.

Bệnh tật nhưng chị không dám lấy thuốc uống để nhường tiền chạy chữa cho con.

Thời gian đầu chị Hiền nhập viện điều trị thường xuyên, nhưng kể từ khi con gái mắc bệnh, kinh tế khó khăn nên không có cơ hội tiếp tục chữa trị. Căn bệnh chị đang mang ngày càng nặng, ăn uống khó khăn, đôi mắt mờ dần.

"Đi viện lần này con có cơ hội trở về không mẹ?"

Cơ thể bé Thư tiều tụy sau một năm gồng mình sống chung với căn bệnh hiểm nghèo. Dù đau đớn nhưng Thư vẫn khát khao cháy bỏng được đến trường đi học trở lại.

Nghẹn ngào câu hỏi của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ nghèo bị bướu cổ: "Đi viện lần này con còn cơ hội trở về không mẹ?" - Ảnh 7.

Thư lo sợ không còn cơ hội trở về để tiếp tục đến trường như các bạn.

"Đi viện lần này con có cơ hội trở về không mẹ. Con sợ chết lắm. Con sợ nhìn thấy mẹ khóc. Con muốn được về nhà để đi học.

Các bạn cùng lớp với con nay đã lên lớp 2 rồi. Nhìn các bạn cắp sách đến trường, được vui chơi mà con thấy buồn lắm. Con ước được như các bạn ấy", những lời Thư nói khiến trái tim người mẹ đau nhói.

Nghẹn ngào câu hỏi của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ nghèo bị bướu cổ: "Đi viện lần này con còn cơ hội trở về không mẹ?" - Ảnh 8.

Gia đình chị Hiền thuộc diện khó khăn trong xã.

Trước đây, khi còn khỏe mạnh, ngoài 2 sào ruộng, chị Hiền bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi. Từ ngày hai mẹ con lần lượt phát bệnh hiểm nghèo, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn càng thêm túng quẫn.

Cả gia đình 4 người phụ thuộc vào đồng lương công nhân ít ỏi của anh Vũ Hữu Định (34 tuổi, bố bé Thư). Để có tiền trang trải viện phí cho con suốt một năm qua, chị đã phải vay mượn khắp nơi với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nghẹn ngào câu hỏi của bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư bên người mẹ nghèo bị bướu cổ: "Đi viện lần này con còn cơ hội trở về không mẹ?" - Ảnh 9.

Hoàn cảnh bất hạnh của mẹ con bé Thư cần lắm sự giúp đỡ của mọi người.

"Con gái tôi chỉ có một ước nguyện là được tiếp tục đi học. Tôi thì không biết bấu víu vào đâu vay mượn để duy trì sự sống cho con nữa rồi. Đời tôi bất hạnh đã đành, xin mọi người thương tình cứu giúp con tôi. Cho con cơ hội chữa trị để sống lâu hơn bên gia đình và được đi học", chị Hiền nấc nghẹn.

Độc giả hảo tâm chia sẻ cho mẹ con bé Thư xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Mai Thị Hiền, thôn Phong Tiến, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0395685569.

Hoặc qua STK của chị Hiền: 108870146611, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Bắc Nghệ An.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ