Lời khai máu lạnh của người phụ nữ trói và dùng áo sơ mi giết chồng rồi dựng hiện trường giả

VĂN NGUYỄN,
Chia sẻ

Người vợ này cho hay, ban đầu không có ý định giết chồng. Song tới nửa đêm, ông S. liên tục chửi bới thì bà bực tức không ngủ được. Do suy nghĩ bột phát, bà dùng băng dán bịt miệng và siết cổ chồng đến chết.

Ngày 11/7, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Liên (SN 1972, trú tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Phạm Anh S. (SN 1964), trú cùng địa chỉ trên và là chồng của bà Liên. Điều bất ngờ, sau khi giết chồng thì chính bà Liên đã tạo hiện trường giả rồi gọi người nhà đến.

Lời khai máu lạnh của người phụ nữ trói và dùng áo sơ mi giết chồng rồi dựng hiện trường giả - Ảnh 1.

Bà Liên tại cơ quan công an

 Nhận được tin báo, công an xã đã đến bảo vệ hiện trường và trình báo sự việc với Công an huyện Nghi Xuân do cái chết có nhiều điều uẩn khúc. Qua nhận định tại hiện trường, Công an huyện Nghi Xuân xác định cái chết không phải là do đột tử mà do người khác gây nên.

Lúc đầu, tại CQĐT, bà Liên một mực khai nhận là chồng đã đột tử sau khi đi nhậu về. Tuy nhiên, thái độ thờ ơ, có nhiều nghi vấn của người phụ nữ này đã khiến cho điều tra viên nghi ngờ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nhiều vết trói buộc trên tay, trên cổ có vết bầm tím, nạn nhân tử vong do bị ngạt. Trước những chứng cứ không thể chối cãi bà Liên mới thừa nhận mình đã trói tay, dùng băng dán bịt miệng và siết cổ chồng đến chết.

Lời khai máu lạnh của người phụ nữ trói và dùng áo sơ mi giết chồng rồi dựng hiện trường giả - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Theo Liên, nguyên nhân thực sự là do vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn từ thời gian dài. Chồng lại thường xuyên uống rượu và đánh đập, nhưng may là thường xuyên đi làm xa nên bà vẫn chịu được.

Cho đến ngày 6/7, mọi người tập trung chuẩn bị giỗ bố chồng. Tuy nhiên, lúc này ông S. không phụ giúp còn uống rượu và cãi nhau với tất cả mọi người. Vì vậy, mấy mẹ con mới bàn nhau khống chế và trói ông S. trong buồn ngủ để làm giỗ, tránh ông S. quấy phá.

Sau khi làm lễ giỗ bố chồng xong thì mọi người về nhà, đến khoảng 20h cùng ngày, thấy ông chồng tỉnh lại tiếp tục chửi bới nên bà Liên dùng băng dán dán kín miệng ông S.

Người vợ này cho hay, ban đầu không có ý định giết chồng. Nhưng do suy nghĩ bột phát, bà quyết định dùng một chiếc áo sơ mi mỏng vào buồng ngủ siết cổ chồng đến chết.

Sau khi giết chồng, bà Liên dùng kéo cắt hết dây trói tay và băng dán miệng vứt ngoài sân, đến gần sáng mới thông báo cho gia đình.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ cho biết, hai vợ chồng có ba đứa con. Đứa con gái đầu đã lập gia đình ra nhà riêng, người con trai thứ 2 hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, người con gái út mới học hết phổ thông cũng đi làm giúp việc tại một gia đình trên địa phương.

Thời điểm ông S. bị trói vào giường thì ai cũng biết, do người đàn ông này uống rượu vào thường hay quấy phá. Nhưng khi bà Liên bất ngờ thông báo chồng tử vong thì mọi người mới sững sờ, báo cho cơ quan công an.

Chia sẻ