Lời khai lạnh lùng của người con trai dùng kéo đâm liên tiếp vào mẹ ruột đến chết rồi bỏ trốn

PV,
Chia sẻ

Sau khi hát karaoke trở về nhà, giữa Hưng và mẹ ruột xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc nên hắn đã sát hại mẹ ruột bằng nhiều nhát kéo rồi bỏ trốn.

Ngày 1/7, Công an TP Đồng Xoài phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ đối tượng Châu Ngọc Hưng (38 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (53 tuổi, là mẹ của Hưng, ngụ tỉnh Bình Phước).

65643643_354846361891454_4009611069013098496_n

Căn nhà xảy ra án mạng.

Theo điều tra ban đầu, tối 29/6, Hưng cùng cha kế là ông Châu Võ Văn (54 tuổi, ngụ phường Tân Xuân) và bà Hoa với 2 người khác sang nhà ông Vũ Văn Giáp để hát karaoke.

Theo lời Hưng khai nhận, sau khi Hưng và bà Hoa ra về thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc nên cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Hưng lấy kéo đâm nhiều nhát vào cổ và người bà Hoa cho tới khi bà này nằm ngay tại gần cửa buồng ngủ. Lúc này, Hưng tưởng bà Hoa đã chết nên lại cởi quần áo dính máu thay cho mẹ mình.

Tuy nhiên sau đó, bà Hoa cử động nên Hưng hoảng sợ dùng kéo đâm bà Hoa cho tới khi nạn nhân nằm bất động rồi bỏ trốn.

Bằng nghiệp vụ, chiều 30/6, trinh sát công an phát hiện Hưng đang lẩn trốn ở 1 quán cà phê tại ấp Cầu Hai, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú nên bắt giữ đưa về trụ sở. Bước đầu, Hưng khai nhận dùng kéo sát hại mẹ ruột của mình rồi bỏ trốn.

Chia sẻ