Lời khai của nghi can tưới xăng đốt người tình ở Sài Gòn

,
Chia sẻ

Sau hơn 1 tuần điều trị, nam thanh niên tưới xăng đốt người tình đã tỉnh táo và có thể nói chuyện. Nghi can khai nhận đã mua xăng đến phòng trọ của người tình, trong lúc nói chuyện xảy ra cự cãi, bực tức nên y dùng xăng tưới lên người chị V. rồi đốt.

Ngày 7/11, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 2 người bị bỏng nặng tại 1 phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Ngọc Nhật, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Nạn nhân của vụ việc là chị Phạm Thị Hồng V. (31 tuổi, ngụ phòng trọ trên) bị bỏng nặng và đang được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt ở khoa bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Nghi can của vụ việc là Nguyễn Ngọc Sơn (34 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) cũng bị bỏng.

Sau hơn 1 tuần điều trị, Sơn đã qua cơn nguy kịch và có thể tỉnh táo nói chuyện. Hiện nghi can này đang bị Công an giám sát chặt chẽ chờ bình phục hẳn sẽ áp giải về trụ sở để tiến hành điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Bước đầu điều tra, nghi can Sơn khai nhận hành vi dùng xăng toan tính giết chết chị V. Trước đây, Sơn và chị V. là người yêu của nhau. Trong thời gian gần đây, Sơn và chị V. phát sinh nhiều mâu thuẫn về chuyện tình cảm nên chị V. chủ động tránh né Sơn. Sơn nhiều lần tìm đến phòng trọ của người yêu để níu kéo tình cảm và gây sự.

Trước thái độ của Sơn, chị V. không chịu nổi nên đã đổi chỗ ở, đổi số điện thoại, thậm chí chị V. còn xin nghỉ làm việc chỗ cũ và vào làm công nhân tại 1 công ty ở Q.Tân Phú. Biết chị V. tìm cách trốn chạy, Sơn vẫn không buông tha mà vẫn cố tìm cách đến phòng trọ mới của chị V. để nói chuyện níu kéo tình cảm.

Lúc 17h45 ngày 30/10, Sơn mang theo can nhựa chứa xăng tới phòng trọ của chị V. Nói chuyện 1 hồi nhưng người yêu vẫn một mực cự tuyệt tình cảm, Sơn tức giận, lớn tiếng chửi bới rồi bất ngờ mở nắp xăng hất vào chị V. rồi châm lửa đốt. Chị V. hốt hoảng kêu cứu thất thanh rồi lao thẳng vào ôm chầm lấy Sơn khiến cả 2 bốc cháy như 2 ngọn đuốc.

 - Ảnh 1.
Căn phòng nơi xảy ra sự việc.

Người dân phát hiện sự việc nên đã chạy qua dập lửa đưa cả 2 đi cấp cứu. Chị V. bị bỏng nặng, hấp hối. Nghi can Sơn khai đó là hành động nhất thời để đe dọa người yêu mình vì bị cự tuyệt tình cảm chứ không có ý giết hại người mình yêu.

Theo chị Đoàn Thị Bích (45 tuổi, gần khu trọ nơi xảy ra vụ việc) cho hay: "Tôi đang chuẩn bị dùng cơm cùng với gia đình thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ khu trọ trong hẻm. Nghi ngờ có việc chẳng lành nên cùng mọi người kiểm tra ở tầng 1 khu trọ. Vừa lên tới đã thấy V. cùng với thằng bạn nó bốc cháy. Tôi với mọi người mới lấy nước dập lửa rồi đưa đi cấp cứu."

Chị Bích cho biết thêm: "Nhìn kĩ mới biết là thằng Sơn hay qua khu trọ này. V. cũng tội, đi làm cả ngày chiều về chỉ ở trong phòng, ít tiếp xúc với ai. Chắc thằng Sơn bị V. cự tuyệt chuyện tình cảm nên nó mới mang xăng tới đốt V. cho bằng được. Tôi sợ V. bỏng nặng không qua khỏi."

Đối với vụ án này, chị V. hiện đang nguy kịch, còn nghi can Sơn mang thương tật và cũng phải đối diện với bản án lương tâm, bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Theo Kenh14/ Trí Thức Trẻ

Chia sẻ