Lời khai của hung thủ giết bố vợ trong phòng trọ ở Sài Gòn

,
Chia sẻ

Sau khi uống rượu, Viện qua nhà cha mẹ vợ và mang theo dao, vừa tới nơi xảy ra cự cãi với cha mẹ vợ, y dùng dao giết chết ba vợ rồi đâm mẹ vợ bị thương nặng.

Ngày 21/9, Công an H.Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Viện (29 tuổi, quê H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) về hành vi "Giết người".

Lời khai của hung thủ giết bố vợ trong phòng trọ ở Sài Gòn - Ảnh 1.
Hung thủ Nguyễn Văn Viện

Nạn nhân của vụ việc là ông ông Lê Văn Tám (66 tuổi) đã tử vong và bà Nguyễn Hồng Vân (64 tuổi, vợ ông Tám) bị thương nặng đang cấp cứu ở bệnh viện.

Tại Công an, Viện khai nhận rằng, y và chị Lê Thị Anh Đào (26 tuổi) là vợ chồng với nhau, có với nhau 1 người con. Thời gian chung sống, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị Đào đã về sống cùng với cha mẹ của mình là ông Tám và bà Vân ở ấp 3, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Lúc 14h ngày 20/9, Viện uống khoảng 0.5 lít rượu nên nảy sinh ý định tìm chị Đào để kêu chị về sống chung. Đồng thời, nếu như chị Đào không quay trở về thì y sẽ giết rồi tự tử.

Để chuẩn bị, Viện mang theo 1 con dao lưỡi kim loại dài quấn bằng miếng vải trắng và bỏ vào túi quần của mình. Khi đến phòng trọ của cha mẹ vợ, Viện gọi cửa thì bà Vân mở cửa nhưng y không thấy chị Đào nên y lớn tiếng trách móc.

Viện cho rằng bà Văn không chịu chỉ chỗ chị Đào đang làm và cố tình giấu. Lúc này, Viện và bà Vân cự cãi lớn tiếng với nhau, ông Tám nghe vậy liền đi ra nói với bà Vân rằng: "Bà đừng nói chuyện với nó".

Viện nghe thấy vậy liền rút dao trong túi quần ra đâm 1 nhát vào phía sau lưng ông Tám khiến ông gục ngã tại chỗ. Chưa dừng lại, Viện xông tới chỗ bà Vân đâm nhiều nhát nhưng bà Vân né tránh nên y đâm trúng vào vách tường làm gãy cán dao rơi xuống đất.

Thấy cây kéo đang treo trên tường ngay gần bếp nên Viện chụp lấy rồi đâm liên tiếp vào đầu và vùng ngực của bà Vân. Bà Vân chỉ kịp hô lên vài tiếng.

Nghe tiếng hô hoán, chị Vũ Thị Lan (30 tuổi, ở trọ gần đó) chạy qua phát hiện bà Vân bị thương nằm gục dưới nền nhà còn Viện cầm kéo ngồi bên cạnh nên chị la lớn cho mọi người.

Sự việc được mọi người thông báo cho công an địa phương. Đồng thời, bà Vân và ông Tám được đưa đi cấp cứu nhưng ông Tám đã tử vong trước đó.

Như đã thông tin trước đó, lúc 14h ngày 20/9, người dân nghe tiếng động mạnh và la hét phát ra từ phòng trọ của vợ chồng ông Tám nên chạy sang kiểm tra thì thấy vợ chồng ông Tám nằm bất động, máu me đầy người, trên người có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra.

Cả 2 được người dân đưa đến Bệnh viện H.Bình Chánh cấp cứu nhưng ông Tám đã tử vong do vết thương quá nặng, riêng bà Vân bị thương ở vùng vai bên phải.

Một nhân chứng cho hay, lúc vào phòng trọ của ông Tám thì thấy Viện bên trong. Sau đó, Viện ra ghế đá ngồi và nói mọi người gọi điện công an đến bắt.

"Người nó có mùi rượu bia nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm", nhân chứng này kể lại.

Công an xã Tân Kiên và Công an H.Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết, vợ chồng ông Tám thuê trọ ở đây được 16 năm, kinh tế khó khăn. Ông Tám làm nghề xe ôm, còn bà Vân thì ai thuê gì làm nấy.

Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Tám, UBND xã Tân Kiên đã hỗ trợ mua cho nạn nhân quan tài. Ngoài ra, bà con trong dãy trọ cũng khuyên góp hơn 10 triệu đồng để giúp nạn nhân.

Theo Soha/ Trí thức trẻ

Chia sẻ