Lời kể của nam thanh niên bị nhóm đối tượng bịt mặt chém nát chân: "Tôi vẫn nhớ như in, chúng thay nhau cầm dao chặt chân tôi"

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chỉ sau một đêm kinh hoàng, từ một thanh niên khỏe mạnh, anh Hùng đã trở thành người tàn tật.

Liên quan đến vụ việc anh Vũ Mạnh Hùng (24 tuổi, ở Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) bị nhóm côn đồ bịt mặt, đi xe ô tô cầm dao chém trọng thương trong đêm 2/10, tại đường Trường Chinh (khu 7, xã Thanh Minh), ngày 8/10, Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ án.

Theo anh Hùng, bản thân anh bị chấn thương rất nặng phải cắt bỏ chân trái, tay phải cũng bị chém chấn thương nặng. Hiện tại anh Hùng đang được điều trị tại BV Việt Đức - Hà Nội.

Lời kể của nam thanh niên bị nhóm đối tượng bịt mặt chém nát chân: Tôi vẫn nhớ như in, chúng thay nhau cầm dao chặt chân tôi - Ảnh 1.

Anh Hùng trước khi bị chặt chân.

Anh Hùng cho biết thêm, bản thân không nhìn rõ các đối tượng nhưng theo phán đoán của anh nhóm người gây ra thương tích có xích mích với anh trong công việc.

Kể lại sự việc với PV, anh Hùng vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng, chán nản vì không ngờ chỉ sau một đêm, từ một thanh niên khỏe mạnh anh lại trở thành người tàn tật... sau cuộc truy sát kinh hoàng.

Nhớ lại sự việc, anh Hùng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 22h đêm ngày 2/10, anh Hùng đi xe máy cùng hai người bạn khác. Khi đến đoạn đường tối cách nhà không xa thì anh Hùng bị một chiếc xe ô tô đi từ phía sau lao tới quệt khiến anh bị ngã ra đường.

Lúc này, khoảng 4 đối tượng từ trong xe ô tô màu trắng bước ra bịt mặt chỉ hở hai mắt cầm theo dao đuổi xuống chém anh nhưng anh tránh được, nhát dao đó trúng đúng xe máy. Thấy vậy người bạn đi cùng anh Hùng vội vã phóng xe máy bỏ đi. Anh Hùng thì sợ hãi bỏ chạy về khu vực cánh đồng.

Anh Hùng bàng hoàng nhớ lại: "Khi chạy hướng ra cánh đồng một đoạn thì bị chém trúng bắp chân khiến tôi bị ngã ra. Ngã đến lần thứ 3 thì tôi không chạy được nữa, tôi nằm xuống thì chúng liên tiếp cầm dao chặt vào hai chân tôi. Hết đối tượng này đến đối tượng khác cứ thế thay nhau lôi tôi ra chặt chân, tay. Tôi vẫn nhớ như in, chúng không nói câu gì...".

Lời kể của nam thanh niên bị nhóm đối tượng bịt mặt chém nát chân: Tôi vẫn nhớ như in, chúng thay nhau cầm dao chặt chân tôi - Ảnh 2.

Nạn nhân phải cắt bỏ chân trái.

Cũng theo anh Hùng, sự việc tiếp diễn khoảng 15 phút thì nhóm đối tượng bỏ đi, lúc này, nhìn xuống chân đã bị chặt nát, anh liền vội bấm điện thoại cho người nhà để đưa mình đi bệnh viện cấp cứu.

Theo anh Hùng, trước đó vào ngày 27/9, anh nhận được tin nhắn trên Facebook với nội dung: "Đêm nay 27/9 không được ra ngoài đường. Đừng hỏi tao là ai. Có gì thay đổi sáng mai tao sẽ nhắn tin…".

Tuy nhiên, anh Hùng không biết đó là ai. Sau hôm đó bản thân anh Hùng cũng cảnh giác nhiều nhưng hôm xảy ra sự việc anh cho biết bản thân đã chủ quan.

Được biết, anh Hùng làm nghề mua bán trao đổi ô tô, xe máy và cho vay tài chính. Hiện anh vẫn chưa rõ ai là người gây ra thương tích cho mình nhưng theo phán đoán của anh, có thể là người mà trước đó không lâu anh có xảy ra xích mích trong chuyện làm ăn. Anh phán đoán người mâu thuẫn đã thuê nhóm sát thủ từ nơi khác đến truy sát mình. Anh hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra nhóm đối tượng gây án để trừng trị theo quy định của pháp luật vì hành vi của bọn họ quá dã man.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Thọ đang khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng gây án đồng thời vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về nhóm đối tượng gây án, sớm làm rõ vụ án.


Chia sẻ