Lời kể của hàng xóm chứng kiến vụ vợ tưới xăng, châm lửa đốt chồng

Ngọc Lài,
Chia sẻ

Bà T. lấy xăng tưới và châm lửa đốt người chồng đang nằm ngủ trên võng. Hành động bất ngờ của bà T. khiến nạn nhân bị bỏng toàn thân và nguy kịch.

Chiều ngày 7/6, ông Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ấp Đức Hạnh 1 (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ vợ tưới xăng đốt chồng vào tối ngày 6/6.

"Hiện tại, tôi chưa nắm được tình hình sức khỏe của ông Trương Văn V. (45 tuổi, ngụ ấp Đức Hạnh 1). Tôi chỉ biết khoảng 19h30 tối qua, ông V. được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, công an đã đến hiện trường làm việc, điều tra vụ việc. Tôi có chứng kiến toàn bộ quá trình làm việc của cơ quan chức năng", ông Hạnh cho biết thêm.

Lời kể của hàng xóm chứng kiến vụ vợ tưới xăng, châm lửa đốt chồng  - Ảnh 1.

Vợ tức giận đốt chồng ở Đức Hòa, tỉnh Long An. (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 6/6, bà Châu Thị Ngọc T. (43 tuổi, ngụ ấp Đức Hạnh 1) đã lấy xăng tưới lên người ông V. (chồng của bà T.) rồi châm lửa đốt. Phát hiện vụ việc, người dân đã có mặt hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM). Tuy nhiên, tình trạng nạn nhân quá nguy kịch nên được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Ông T.V.H. ngụ ấp Đức Hạnh 1, hàng xóm của gia đình bà T. chia sẻ: "Tôi nghe mọi người bàn tán bà T. bực tức chuyện ông V. cờ bạc nên mới ra tay như vậy. Ông V. mới về nhà sau 2 ngày đi chở hàng. Vừa về, ông ấy leo lên võng nằm ngủ. Lúc này, vợ ông V. mới xuống dưới nhà lấy chai xăng tưới thẳng lên người ông V. rồi châm lửa đốt".

"Vợ chồng ông V. hay cãi nhau lắm. Ông V. nghiện cờ bạc. Tôi nghe người thân của vợ chồng ông V. nói, ông V. sang tận Campuchia đánh bạc, rồi cá độ trên mạng nữa, nợ nhiều tiền nên bà T. rất buồn bực. Bà vợ của ông nhắc nhở nhiều lần nhưng dường như ông V. vẫn tiếp tục đánh bạc. Có lẽ, ông V. đi 2 ngày, bà T. đoán ổng đi đánh bạc nên mới tức giận làm chuyện tày trời", ông H. chia sẻ thêm.

Ông H. nhớ lại: "Tối qua, tôi đang xem thời sự trên truyền hình thì nghe tiếng la của nhiều người. Chạy ra ngoài cổng, tôi thấy bà con đứng nhốn nháo, la hét um sùm. Có người chạy tìm nước dập lửa cho ông V., có người chạy lấy xe đưa ổng đi cấp cứu. Nhìn sợ lắm, toàn thân ông ấy bỏng rộp lên, coi bộ đau ghê lắm. Sau đó, Trưởng ấp và cơ quan công an đến nhà vợ chồng ông V. để làm việc. Họ điều tra tới khuya mới về".

Một số người dân sống gần hiện trường vụ việc cho biết thêm, chuyện vợ chồng ông V. thường xuyên cãi nhau cả xóm đều biết. Ông V. cờ bạc nợ nần, bà T. phải gom tài sản trong nhà bán để trả nợ. Có lẽ, dồn nén lâu ngày, bà T. bức xúc làm chuyện dại dột, khiến chồng nguy kịch, bản thân đối diện với bản án của pháp luật.

Hiện, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ