Lời chia tay đường đột sau buổi tối lãng mạn và lí do thật sự đằng sau

Thủy Nguyệt,
Chia sẻ

Nàng đâu ngờ sau một lần cùng "trú mưa", chàng lại chủ động đề nghị chia tay...

Nàng thông minh, xinh đẹp – điều ấy chẳng có gì phải bàn cãi. Nàng khéo léo, giỏi giang – cũng không ai phủ nhận, chỉ riêng công việc với mức lương cao ngất ngưởng của nàng ở một công ty đa quốc gia cũng đủ cho ai nấy trầm trồ. Chỉ có điều, đã sắp bước sang tuổi ‘băm” mà nàng vẫn đi về lẻ bóng.

Thực ra cũng có không ít người để ý đến nàng, rồi cả những anh chàng mà người quen, bạn bè giới thiệu cho nàng, số lượng cũng kha khá. Nhưng có lẽ đúng như các cụ vẫn bảo, “lắm mối tối nằm không”, hoặc là ông tơ bà nguyệt còn có ý trêu ngươi nàng, cho nên đã trải qua khối cuộc hẹn hò mà nàng vẫn thấy chẳng đâu vào đâu. Người trông vừa mắt thì ăn nói vô duyên, kẻ nói chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp thì ngoại hình lại hơi chán. Cứ mỗi lần tình chưa kịp đến đã tan thành mây khói, nàng lại đành ngậm ngùi mà nén tiếng thở dài.

Tuy nhiên, đấy đã là chuyện của quá khứ rồi. Giờ nàng không còn là thành viên của "hội F.A" nữa, mà đã có người đón đưa, hay nói theo cách của giới trẻ bây giờ, là “có gấu mà ôm khi thời tiết xấu”.

Lời chia tay đường đột sau buổi tối lãng mạn và lí do thật sự đằng sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chàng ghi được điểm trong mắt nàng cả về ngoại hình lần tính cách. Bề ngoài, chàng tuy chưa đến mức ngời ngời khí chất như tài tử điện ảnh hay “mĩ nam vạn người mê”, nhưng trông cũng rất bảnh bao, lịch lãm. Tính cách thì đường hoàng, chín chắn, đâu chỉ có nàng mà đến bố mẹ nàng cũng “duyệt”. Nhận lời yêu chàng đã được vài tháng, nàng khấp khởi mừng thầm nghĩ đến một đám cưới hạnh phúc trong tương lai không xa.

Như thường lệ, tối cuối tuần, chàng đến đón nàng đi ăn rồi đi xem phim hay chơi đâu đó. Tối nay, kỉ niệm ba tháng yêu nhau, chàng dành cho nàng một bữa tối thật lãng mạn ở một nhà hàng sang trọng. Ăn xong, đang định tới phố đi bộ thì trời bỗng đổ mưa ào ào, chàng tặc lưỡi kéo nàng vào trú mưa ở một… nhà nghỉ. Nàng còn đang ngần ngừ, chàng cười bảo: “Em lăn tăn gì thế, vào trú mưa thôi mà!”.

Tuy rằng chẳng mấy khi thấy người ta vào nhà nghỉ để trú mưa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chàng, lại thêm việc mối quan hệ này được cộp mác bảo đảm vì mẹ chàng với mẹ nàng vốn là chỗ quen biết, cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý.

Tất nhiên là khi hai người đang yêu nhau được ở trong một không gian riêng tư như thế, không ai lại ngồi yên mà nhìn nhau cả. Cảm xúc dâng trào trong nụ hôn đắm đuối, bàn tay chàng bắt đầu muốn “khám phá một chút thôi”. Ban đầu nàng còn e dè giữ lại, sau thì buông tay bởi nghĩ “yêu nhau khám phá một chút cũng là bình thường, không đi quá giới hạn là được!”.

Nhưng rồi cái lo lắng đến “giới hạn” của nàng có vẻ là thừa. Vừa chạm vào chỗ nhạy cảm, chàng bỗng nhiên ngẩn người rồi dừng lại, còn nàng đỏ mặt vì xấu hổ. Ai bảo ông trời ban cho nàng một khuôn mặt xinh đẹp, song lại để cho nàng mang gen di truyền từ mẹ ở cái khoản…" "lép". Bình thường thì nàng cũng không tự ti lắm, vì đã có áo ngực rồi, chỉ là chẳng dám mặc những đồ trễ vai, cổ sâu.

Lời chia tay đường đột sau buổi tối lãng mạn và lí do thật sự đằng sau - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cơ mà lúc chàng ngỏ lời yêu, nàng cũng đã thẳng thắn “tiết lộ” rằng: “Ngực em nhỏ lắm, anh có chê không?”. Khi ấy, chàng kéo nàng ôm vào lòng mà bảo: “Ngốc ạ, chuyện ngực to hay nhỏ thì có ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho em đâu!”. Giờ nàng lại thấy là hình như có ảnh hưởng thật. Chắc là lúc nói câu ấy, chàng không ngờ rằng “nó” lại nhỏ quá, chắc chỉ hơn tivi màn hình phẳng một tí tẹo teo.

Đang bối rối thì mẹ nàng gọi điện, thế là chàng lịch sự đưa nàng về luôn. Rồi mấy hôm liền chàng cáo bận không tới, nàng linh cảm rằng có chuyện chẳng lành…

Một tuần trôi qua, chàng lại tới gặp nàng, nhưng sự nhiệt tình thường lệ có giảm bớt đi mấy phần. Chàng vẫn đưa nàng đi ăn, rồi ngập ngừng nói: “Mẹ anh đi xem, thầy bảo tuổi hai chúng mình không hợp, nếu lấy nhau sẽ khổ mọi đường. Thôi thì mình chia tay luôn bây giờ, để em còn đến với người khác kẻo lỡ cả tuổi xuân!”. Ồ, chàng lại còn lo nghĩ cho nàng thế cơ đấy!

Mấy hôm sau, nàng đi làm vừa về tới nhà, mẹ bảo: “Bác N mẹ thằng H (tức chàng) vừa gọi điện, bảo sao dạo này không thấy con đến chơi?”. Ô hay, thế chẳng phải là… Nàng tâm sự đầu đuôi với mẹ, rồi bị mắng cho một trận te tua, rằng: “Sao con dại thế, mới yêu mấy tháng mà đã thế, nó lại chán là mình dễ dãi”. Nàng thì thấy mẹ cổ hủ quá rồi, tình yêu bây giờ có giống thời ông bà bố mẹ đâu!

Nàng lên phòng, vừa đăng nhập vào facebook đã thấy chàng đăng ảnh đi chơi cùng một cô gái ăn mặc gợi cảm, mặt mũi tuy không xinh bằng nàng nhưng ai nhìn cũng thấy ngay là thân hình khá bốc lửa, vòng nào ra vòng ấy. Và chàng cũng đã cẩn thận thay đổi trạng thái từ “đang hẹn hò” với nàng sang cô ấy. Nàng nhếch mép cười khi hiểu lí do thật sự khiến chàng đưa ra lời chia tay. Dĩ nhiên nàng cũng băn khoăn, nếu không có buổi tối hôm đó, mà đến tận sau này cưới rồi chàng mới khám phá được điều ấy, liệu chàng có chán nàng ngay, rồi có vì thế mà ngoại tình không nhỉ? Dù sao trong cái rủi cũng có cái may, nàng nghĩ thầm.

Chia sẻ