Loạt đề cử ấn tượng cho giải thưởng nhiếp ảnh thế giới hoang dã của năm do Bảo tàng Lịch Sử Tự Nhiên lựa chọn

NHẬT THÀNH,
Chia sẻ

Những khoảnh khắc tuyệt vời của các loài động vật trong thế giới hoang dã đã được các nhiếp ảnh gia tài ba thu gọn vào ống kính của mình.

Từ bây giờ, những người hâm mộ thế giới động vật đã có thể bình chọn tấm hình mình yêu thích cho giải thưởng nhiếp ảnh do hãng Lumix tài trợ. Dưới đây là danh sách rút gọn do Bảo tàng lịch sử tự nhiên London chọn ra từ hơn 48.000 bài dự thi đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vòng bình chọn sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 2.

Bức ảnh "Winter’s Tale" của tác giả Valeriy Maleev (Nga)

 - Ảnh 1.

Maleev đã phát hiện ra chú mèo Pallas này đang đi săn trên vùng đồng cỏ Mông Cổ. Đó là một ngày đông lạnh giá nhưng khung cảnh thần tiên này đã xua tan đi hết tất cả. Mèo Pallas không lớn hơn mèo nhà là bao và nó thường đi săn những động vật gặm nhấm, chim và đôi khi là cả côn trùng.

Bức ảnh "Matching Outfits" của tác giả Michel Zoghzoghi (Li-băng)

 - Ảnh 2.

Michel đã chụp cặp báo này ở khu bảo tồn thiên nhiên Pantanal, Brazil. Vào một buổi chiều khi anh đang ngồi thuyền trên sông Três Irmãos thì phát hiện ra một báo mẹ và báo con đang đi ngang qua mũi thuyền của mình, nhiếp ảnh gia đã bị lôi cuốn ngay lập tức trước cảnh tưởng 2 mẹ con nhà báo lên bờ với một con trăn Anaconda có màu da khá giống với màu lông của chúng.

Bức ảnh "Mother Knows Best" của tác giả Marion Volborn (Đức)

 - Ảnh 3.

Trong một chuyến bơi thuyền ngắm gấu trên sông Nakina ở British Columbia, Canada, nhiếp ảnh gia Volborn đã nhìn thấy một gấu xám mẹ và đứa con nhỏ của mình đang tiến lại gần một cái cây. Con mẹ bắt đầu cọ thân mình vào thân cây và sau đó thì gấu nhỏ cũng bắt chước làm theo mẹ.

Bức ảnh "Trustful" của tác giả Ingo Arndt (Đức)

 - Ảnh 4.

Arndt đã theo dõi những chú báo thuộc Công viên quốc gia Torres del Paine ở Patagonia, Chile trong suốt 2 năm. Con báo cái này đã nhận ra sự có mặt của vị nhiếp ảnh gia khi nó đang ngủ ở phía gần đấy, và Arndt đã nhanh tay bắt lấy khoảnh khắc lúc con vật tỉnh dậy.

Bức ảnh "Teamwork" của tác giả Jake Davis (Mỹ)

 - Ảnh 5.

Khi Davis ở trên một con tàu ngoài bờ biển thuộc rừng nhiệt đới Great Bear ở British Columbia, Canada, anh đã được chứng kiến cảnh con cá voi lưng gù săn mồi. Đây là bức chụp con đầu đàn đang lặn xuống khu vực có cá để giăng bẫy và tóm gọn con mồi.

Bức ảnh "Big Ears" của tác giả Valeriy Maleev (Nga)

 - Ảnh 6.

Maleev trong một chuyến thám hiểm mùa hè đến phần sa mạc Gobi ở Mông Cổ đã phát hiện con Jerboa tai dài này. Khi máu đi qua tai của những con vật sống về đêm này, nhiệt độ dư thừa sẽ phân tán lên da và giữ cho con vật được ấm áp.

Bức ảnh "A Pulsing Sea" của tác giả David Doubilet (Mỹ)

 - Ảnh 7.

Một đàn cá bò răng đỏ tạo thành một đám mây lớn trên đầu lũ cá Blenny đang bơi dưới rặng san hô ở Verde Island Passage, Philippines. Nơi này là một eo biển ngăn cách đảo Luzon với đảo Mindoro - một trong những nơi có hệ sinh thái biển năng suất nhất thế giới.

Bức ảnh "Family Get-together" của tác giả Michael Schober (Áo)

 - Ảnh 8.

Sóc Marmots đã quen với sự hiện diện của con người ở trong công viên quốc gia Hohe Tauern, Áo và mọi người hoàn toàn có thể đến gần quan sát, chụp ảnh chúng. Đây là một hành động có lợi cho lũ Marmots này bởi sự có mặt của con người giúp chúng tránh khỏi việc bị đại bàng truy sát.

Bức ảnh "Station Squabble" của Sam Rowley (Anh)

 - Ảnh 9.

Rowley đã tìm ra cách tốt nhất để chụp những chú chuột ở dưới ga tàu điện ngầm ở London là nằm phục sẵn và chờ đợi. Anh đã chứng kiến chúng đang đánh nhau để tranh giành những mẩu thức ăn mà các hành khách làm rơi. Cuộc tranh giành này nhanh chóng kết thúc khi mẩu bánh được chia làm đôi và một con đã nhanh tay lượm nó rồi bỏ đi.

Bức ảnh "Tender Play" của tác giả Steve Levi (Mỹ)

 - Ảnh 10.

Đó là vào đầu tháng 3, sau 10 ngày quan sát, Levi đã chụp lại cảnh mẹ con nhà gấu bắc cực đang đùa giỡn với nhau. Chúng vừa rời khỏi hang của mình ở Công viên quốc gia Wapusk, Canada để bắt đầu hành trình ra biển kiếm ăn. Sau một giấc ngủ đông dài, những chú gấu con tỏ ra rất hào hứng.

Bức ảnh "Bon Appétit" của Lucas Bustamante (Ecuador)

 - Ảnh 11.

Lang thang vào ban đêm xuyên qua những khu rừng của Ecuador là một trong những hoạt động ưa thích của Bustamante. Cùng với niềm yêu thích đối với bò sát, anh rất vui sướng khi bắt gặp được con ếch có môi nhiệt đới này, chúng có rất nhiều trong khu vực tuy nhiên nhiếp ảnh gia đã chụp được khoảnh khắc con ếch "ngớ người" ra khi bị bắt gặp đang ăn một con nhện Tarantula con.

Bức ảnh "Captive" của tác giả Marcus Westberg (Thụy Điển)

 - Ảnh 12.

Một chú gấu trúc đang ngồi trong lồng ở trung tâm phối giống thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Với việc không có kế hoạch sinh sản và tăng số lượng gấu trúc khi thả về tự nhiên, bên cạnh đó là sự nguy hiểm của thế giới tự nhiên nên người ta đã chọn giải pháp nuôi nhốt để phối giống. Thêm nữa, thiếu hụt môi trường sống cũng là một yếu tố ngăn cản sự phát triển của loài gấu trúc. Tuy vậy, không chắc rằng cách làm này đang có lợi cho gấu trúc.

Bức ảnh "Losing the Fight" của tác giả Aaron Gekoski (Anh)

 - Ảnh 13.

Ở Safari World, Bangkok, Thái Lan, đười ươi được đem ra để pha trò trong nhiều thập kỷ qua. Tuy việc làm này đã phải ngừng lại vào năm 2004 do áp lực từ dư luận quốc tế tuy nhiên nó lại đang bắt đầu hoạt động trở lại gần đây. Cứ 2 ngày 1 lần hoặc là hàng ngày thì có hàng trăm du khách sẵn sàng trả tiền để chứng kiến những con vật thông minh này nhảy, chơi trống,...và còn nhiều thứ khác nữa.

Bức ảnh "The Surrogate Mother" của tác giả Martin Buzora (Canada)

 - Ảnh 14.

Elias Mugambi là một nhân viên thuộc khu bảo tồn động vật hoang dã Lewa, phía bắc Kenya. Anh thường dành nhiều tuần xa gia đình để chăm sóc cho chú tê giác đen mồ côi tên là Kitui ở trong hình. Những con tê giác đen non này được đưa đến khu bảo tồn vì nhiều nguyên nhân, có thể chúng đang bị săn lùng hoặc là mẹ của những chú tê giác con này đã bị mù và không thể giữ chúng được an toàn trong thế giới tự nhiên.

Bức ảnh "The Unwelcome Visitor"của tác giả Salvador Colvée Nebot (Tây Ban Nha)

 - Ảnh 15.

Trong suốt nhiều tháng trời, Colvée Nebot đã quan sát vô số loài chim sử dụng cành hoa chết của cây Agave ở Valencia, Tây Ban Nha như là chỗ đậu trước khi đáp xuống một cái ao nhỏ để uống nước. Những con chim cắt lưng hung là vị khách thường xuyên ghé qua "điểm dừng chân" này tuy vậy mỗi lần chúng đến đều phải đụng độ với mấy con chim ác là.

Bức ảnh "Meeting Place" của tác giả Yaz Loukhal (Pháp)

 - Ảnh 16.

Sau một hành trình khó khăn từ biển về đảo Snow Hill ở bờ biển phía đông Nam cực, Loukhal đã phải bay bằng trực thăng và đi bộ qua làn tuyết dày để có thể đặt chân tới lãnh địa của loài chim cánh cụt hoàng đế. Và nỗ lực của ông đã được đền đáp khi chứng kiến được cảnh tượng này.

Bức ảnh "Training Session" của tác giả Stefan Christmann (Đức)

 - Ảnh 17.

Khi đi qua cặp chim cánh cụt này ở Vịnh Atka, Nam cực, nhiếp ảnh gia Christmann đã để ý thấy có một quả trứng, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là thời điểm này quá sớm cho việc ấp trứng. Nhìn kỹ lại thì Christmann mới té ngửa ra "quả trứng" đó thực chất chỉ là một quả cầu tuyết. Có vẻ hai vợ chồng này đang luyện tập để chuẩn bị cho mùa ấp trứng sắp tới. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này được nhìn thấy và ghi lại.

Bức ảnh "Beak to Beak" của tác giả Claudio Contreras Koob (Mexico)

 - Ảnh 18.

Beak to Beak by Claudio Contreras Koob (Mexico)

Khu dự trữ sinh quyển Ría Lagartos thuộc bang Yucatán là nhà của đàn chim hồng hạc Caribbean lớn nhất Mexico. Con chim nhỏ này mới chỉ được gần 5 ngày tuổi và nó sẽ ở yên trong tổ thêm một ngày nữa trước khi cùng đàn của mình đi khắp khu vực này để tìm kiếm thức ăn.

Bức ảnh "Dressed for Dawn" của Csaba Tökölyi (Hungary)

 - Ảnh 19.

Tökölyi đang phải ẩn nấp hầu hết các đêm để có thể ghi lại được hình ảnh của những loài động vật sống ban đêm và các hoạt động của chúng. Nhưng khi ánh sáng vàng rực của bình minh phản chiếu trên bề mặt nước, anh đã chụp được một con diệc trắng với bộ lông tuyệt đẹp trông như đang khoác lên mình lớp áo choàng quý tộc, sang chảnh.

Bức ảnh "The Humpback Calf" của tác giả Wayne Osborn (Australia)

 - Ảnh 20.

Nhiếp ảnh gia Wayne đã chụp được con cá voi lưng gù con này cùng mẹ của nó đang lặn dưới biển thuộc quần đảo Vava’u ở Vương quốc Tonga, là một quần đảo độc lập ở phía nam Thái Bình Dương. Con vật giữ ánh mắt tò mò đối với Wayne trong khi xoay người và quay trở lại gần mẹ để bú.

Bức ảnh "Inquisitive" của tác giả Audun Rikardsen (Na Uy)

 - Ảnh 21.

Từ một chỗ ẩn nấp trên bờ biển phía bắc Na Uy, Rakardsen đã dành đến 3 năm để chụp được con chim săn mồi tuyệt đẹp này. Sau vài lần nhìn ngó, con đại bàng vàng có vẻ bị thu hút và cảm thấy hiếu kỳ với ống kính, dường như nó đang muốn trở thành tâm điểm.

Bức ảnh "Ocean’s Signature" của Angel Fitor (Tây Ban Nha)

 - Ảnh 22.

Fitor đã tạo nên tác phẩm này ở dưới biển thuộc thành phố Alicante, Tây Ban Nha. Ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt, vị nhiếp ảnh gia đã bắt gặp được đoàn Salpidae này - một họ các loài sống đuôi sống phù du, đang nhấp nhô di chuyển và tạo nên một hình dạng cực kỳ quái dị. Loài phù du này di chuyển bằng cách co rút người lại để nước được bơm qua thân của chúng.

Bức ảnh "A Suitable Gift" của Marco Valentini (Italy)

Khi Valentini đến Công viên quốc gia Hortobágyi, Hungary, anh ấy đã bắt gặp những con chim cắt lưng hung này đang thể hiện một trong những hành động tán tỉnh điển hình nhất. Con cái nhận lấy lễ vật của kẻ cầu hôn là một con thằn lằn xanh và trong khoảnh khắc cảm động đó, nó đã nắm lấy "tay" vị hôn phu của mình.

Bức ảnh "Spot the Reindeer" của Francis De Andres (Tây Ban Nha)

 - Ảnh 24.

Điều kiện thời tiết của quần đảo Svalbard, Na Uy là cực kỳ khắc nghiệt nhưng các loài động vật hoang dã ở đây đã thích nghi được với nhiệt độ đóng băng đó. De Andrés đã phát hiện ra bố cục rất hợp lý của đàn tuần lộc trắng Bắc cực này, dường như chúng cũng đang quan sát và khá tò mò trước sự hiện diện của vị nhiếp ảnh gia.

(Nguồn: TheGuardian)

Chia sẻ