Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Kết hôn "quá nhanh và quá nguy hiểm", Shin Min Ah ngất xỉu sau chiến tranh lạnh kéo dài với chồng mới cưới Lee Je Hoon.

Trở lại màn ảnh nhỏ với Tomorrow With You, nữ hoàng phim hài lãng mạn, Shin Min Ah đã khiến khán giả bất ngờ với vai diễn đầy nội tâm mà mình đảm nhận trong dự án mới nhất của tvN. Không thiếu những khoảnh khắc gây cười, nhưng sau đó Shin Min Ah còn tài tình hơn khi liên tiếp đặt người xem vào nhiều trạng thái tình cảm khác nhau như lo lắng, phấp phỏng, đau lòng, nhẹ nhõm rồi lại xót xa.

Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện - Ảnh 1.

Bộ phim khiến trái tim người xem thổn thức

Trong tập 7 vừa được phát sóng vào tối ngày 24/2, Song Ma Rin (Shin Min Ah) quay cuồng với những nghi vấn về danh tính của chồng mình, Yoo So Joon (Lee Je Hoon). Liệu anh có phải là điệp viên được Triều Tiên bí mật cài sang do thám tình hình Nam Hàn? Người đàn ông lớn tuổi mà So Joon bí mật gặp gỡ ngoài cổng lúc tối muộn là ai? Hay như bạn cô đồn, So Joon thực chất là người đồng tính, và vội vã kết hôn với cô chỉ để che mắt thiên hạ?

Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện - Ảnh 2.

Song Ma Rin đi "bắt gian", kiểm chứng tin đồn về chồng

Bán tính bán nghi, Ma Rin tìm đến địa chỉ nhà bạn thân của chồng. Quả nhiên, cô bắt gặp hai người đàn ông đang vui vẻ đi chơi game, trong khi So Joon đã nói dối cô là hôm nay tăng ca về muộn. Đến nước này, Ma Rin không thể chịu nổi nữa. Cô trút hết những gì mình vẫn suy nghĩ mấy ngày nay, mặt đối mặt chất vấn chồng. So Joon đành nói thật với cô về bí mật du hành thời gian của mình.

Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện - Ảnh 3.

Phản ứng của Song Ma Rin khi biết bí mật về chồng

Có được câu trả lời mà mình mong muốn, song điều này không làm Ma Rin thỏa mãn. Thực chất, cô còn không tin lời So Joon. Nghe thấy một điều "trời ơi đất hỡi", khó tin đến mức khoa học cũng bó tay như vậy, Ma Rin choáng váng ôm ngực, ngồi thụp xuống than khóc. "Tại sao chồng tôi lại có thể nghĩ đến lời dối trá ấu trĩ đến vậy". Ngược lại về phía So Joon, đã trút hết tâm gan ra rồi mà cô còn không hiểu, anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc cun cút bám đuôi vợ về nhà.

Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện - Ảnh 4.

Yoo So Joon đáng thương một cách trớ trêu

Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện - Ảnh 5.

Im thin thít "đội vợ lên đầu"

Sáng hôm sau, Ma Rin đi công tác để làm việc cho dự án thiện nguyện Happiness mà So Joon là người đầu tư đứng sau. Nịnh vợ cho trót, So Joon lái xe đi theo để chờ cô nàng xong việc rồi đưa về nhà. Anh chàng còn tình nguyện trợ giúp khuân vác đồ đến bải hoải cả hai cánh tay, song cũng nhờ thế mà Ma Rin nguôi bớt được cơn giận.

Thế mà chẳng lâu sau, mâu thuẫn lại bùng phát khi Ma Rin nghe được câu chuyện của So Joon với hai người bạn của mình. Thì ra, cô chẳng hiểu anh bằng một phần của họ, mà So Joon cũng chẳng định chia sẻ với cô nhiều hơn. Trong khi đó, So Joon không hiểu sao mình lại phải nói quá nhiều về bản thân, khi mà giữa người với người để hiểu biết nhau phải cần một khoảng thời gian nhất định. Cả hai quay lưng về phía nhau, Ma Rin tự bắt xe bus đi về Seoul một mình.

Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện - Ảnh 6.

Cặp đôi liên tục cãi vã, Ma Rin mệt mỏi đến mức ngất đi

Sau nhiều ngày mệt mỏi dai dẳng, Ma Rin ngất xỉu trên đường về, phải đi cấp cứu. So Joon về nhà, đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy vợ đâu bèn nghĩ rằng cô đã ngúng nguẩy bỏ trốn. Ra vẻ tức giận với cô vợ vô lý, nhưng anh cũng không kém phần lo lắng, gọi điện khắp nơi tìm vợ, còn tìm kiếm trên mạng xem vợ bỏ nhà đi thì nên làm gì để kéo cô về. Nhận được tin báo từ bạn thân của Ma Rin, So Joon mới biết tin rồi dáo dác chạy đến bệnh viện.

Đây là dịp để So Joon chứng minh với Ma Rin là mình thực sự có khả năng đi lại giữa nhiều khoảng thời gian. Ở bệnh viện, Ma Rin muốn gì, So Joon đều có khả năng đáp ứng. Cô được ăn dâu núi, canh cá hầm, được tặng hoa tulip, lan vàng Nam Phi – những thứ mà thông thường phải chờ đến mùa xuân mới có thể thấy được.

Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện - Ảnh 7.

So Joon dốc lòng dốc sức chăm vợ nằm viện

Ma Rin từng tưởng rằng mình đã quá vội vàng khi đồng ý lấy So Joon, tưởng rằng anh chỉ biết tính toán thiệt hơn, không chịu hiểu rằng cô dành hết tâm trí vào cuộc hôn nhân này, cũng như tò mò về chồng đơn thuần chỉ vì lo lắng cho anh. Thế nhưng người đàn ông có cách khác để thể hiện bản thân mình: họ hành động, và chỉ dùng lời nói ở một thời điểm nào đó thích hợp. Đứng trước bốt tưởng niệm những nạn nhân tai nạn Nam Young, So Joon bộc bạch tâm sự với Ma Rin. Anh chưa từng nhắc đến Happiness vì đây là nơi gợi nhớ đến cái chết của bố mẹ mình, do đó, việc anh gạt bỏ những ám ảnh dằn vặt, tìm đến tận Happiness vì vợ có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Cô không biết rằng, anh đã có tình cảm với cô từ rất lâu rồi.

Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện - Ảnh 8.

Quả nhiên "đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim"

Lỡ lấy chồng sớm, Shin Min Ah chịu nhiều ấm ức đến mức phải đi bệnh viện - Ảnh 9.

Cặp đôi mở lòng với nhau, làm hòa vào cuối tập phim.

Tập phim khép lại với khung cảnh làm hòa giữa hai vợ chồng Song Ma Rin – Yoo So Joon. Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 8 Tomorrow With You phát sóng ngày 25/2 trên kênh tvN.

Chia sẻ