Lộ diện chủ nhân hai trong số ba giải thưởng giá trị "khủng" của cuộc thi "Ngày thứ 8 của tôi là..."

Y.G,
Chia sẻ

Chủ nhân giải Nhất và giải Ba của cuộc thi "Ngày thứ 8 của tôi là..." đã nhận được phần thưởng từ nhà tài trợ trong buổi workshop vừa diễn ra tại Hà Nội ngày cuối tuần vừa rồi...

Với mong muốn khuyến khích người phụ nữ của gia đình mạnh dạn bộc lộ sở thích, ước mơ của mình đồng thời giúp họ biến những điều ước đó thành sự thật, cuộc thi "Ngày thứ 8 của tôi là..." ngay từ khi phát động đã thu hút được sự quan tâm vô cùng lớn của chị em phụ nữ.

Đến với cuộc thi, các chị em không ngần ngại chia sẻ những mơ ước bị bỏ quên của riêng mình. Đó là những mong muốn nghe thì đơn giản nhưng đối với họ lại cực kỳ "xa xỉ", ví dụ như được tận hưởng thú vui trồng trọt, có được một buổi hẹn hò thực sự với chồng như ngày còn yêu cho đến những chuyến đi xa, những lần trở về tuổi thơ thăm lại những kỉ niệm và được cuộn tròn trong vòng tay cha mẹ.

Lộ diện chủ nhân hai trong số ba giải thưởng giá trị khủng của cuộc thi Ngày thứ 8 của tôi là... - Ảnh 1.

Từ hàng trăm bài dự thi gửi về, ngày 12/7, BTC chiến dịch We Are Family đã chọn được 10 câu chuyện xuất sắc nhất để trao tặng 10 tấm vé tham dự Workshop trải nghiệm "Ngày thứ 8 của mẹ" diễn ra vào ngày 29/7 tại Hà Nội và 05/08 tại TP.Hồ Chí Minh.

Từ 10 lời giãi bày chân thật và tâm huyết đó, BTC lại một lần nữa làm việc cật lực, chọn ra 3 câu chuyện xuất sắc nhất để trao tặng 3 giải thưởng đặc biệt từ đơn vị đồng hành Điện gia dụng Samsung. 2 trong số 3 vị chủ nhân của giải thưởng đặc biệt này đã được trao quà tận tay trong buổi workshop trải nghiệm "Ngày thứ 8 của mẹ" vừa diễn ra tại Hà Nội. Đó là:

Chị Nguyễn Thị Bích Liên (Giải Nhất) với câu chuyện ngọt ngào của một người mẹ có đam mê với việc bếp núc.

Giiống như rất nhiều người mẹ khác, chị Liên từng mơ về một căn bếp "sáng bóng, có đầy đủ lò nướng, máy đánh trứng, những hũ kẹo trang trí đủ sắc màu. Căn bếp ấy bận rộn suốt cả năm - sáng sáng thơm lừng mùi bánh nướng, những ngày Tết rộn ràng với mứt gừng, hoa quả sấy, thịt bò khô".

Thế nhưng, chị Liên lại tự nhận mình là người phụ nữ có "đam mê nửa vời" khi chỉ có chút hứng thú với việc bếp núc nhưng luôn không đủ thời gian, có chút say mê nhưng điều kiện kinh tế không cho phép.

Lộ diện chủ nhân hai trong số ba giải thưởng giá trị khủng của cuộc thi Ngày thứ 8 của tôi là... - Ảnh 2.

Chính vì vậy nên dù mơ ước "long lanh" là thế nhưng thực tế chỉ cho phép chị có được một căn bếp nhỏ với chiếc lò nướng bé xíu, không dành cho nướng bánh cùng một cái phới đánh trứng bằng tay.

Trong căn bếp nhỏ đó, chị và con gái đã cùng nhau làm những món ăn đơn giản vào những dịp cuối tuần. Rồi một ngày, lời cám ơn chân thành cùng ánh mắt sáng ngời vì hạnh phúc của con, chị Liên chợ nhận ra: Phụ nữ đâu cứ phải cần một căn bếp to hoành tráng để cảm thấy mình hạnh phúc. Phụ nữ chỉ cần một căn bếp nho nhỏ, đủ dùng - nơi họ cảm thấy thân quen và tự tin, cùng... một phụ tá đáng yêu như cô con gái của chị vậy.

Lộ diện chủ nhân hai trong số ba giải thưởng giá trị khủng của cuộc thi Ngày thứ 8 của tôi là... - Ảnh 3.

Đơn vị đồng hành Điện gia dụng Samsung đã gửi tặng chị một chiếc tủ lạnh với hy vọng chị và cô con gái đáng yêu có thể bảo quản đồ ăn trong bếp tốt hơn, và cuối tuần nào hai mẹ con cũng có những phút giây vui vẻ, ý nghĩa trong căn bếp nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Hà Thương (hathuongftu@gmail.com) với ước mơ "phù phiếm".

Phụ nữ chẳng ai là không... phù phiếm, chỉ khác nhau ở chỗ ít hay nhiều, có dám/thích nói ra hay không nói ra.

Chị Thương kể rằng từng có ít nhất một lần chị nói với người đàn ông của mình rằng muốn nghỉ việc để theo đuổi đam mê ca hát. Chị gọi đó là đam mê, nhưng người đàn ông đó "dập" ngay bởi anh cho rằng đó chỉ đơn giản là sở thích. Nếu là đam mê, thì nó phải cấp thiết như hơi thở, làm gì có chuyện "không có nó vẫn sống được".

Xin đừng trách người đàn ông của chị Thương phũ phàng, bởi anh chính là người đàn ông dám từ bỏ cuộc sống ở Sài Gòn, từ bỏ con đường sự nghiệp "theo lẽ thường" để đến Hà Nội học guitar. Chính vì thế, anh khiến chị ngưỡng mộ.

Lộ diện chủ nhân hai trong số ba giải thưởng giá trị khủng của cuộc thi Ngày thứ 8 của tôi là... - Ảnh 4.

Chị Thương từng hậm hực nghĩ, nếu không phải sinh con thì chị cũng dành thời gian, tâm huyết cho cái gọi là "đam mê" của mình đấy chứ. Nhưng bản thân chị cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng cái lý lẽ đấy, ngẫm cho cùng, cũng chỉ là biện minh mà thôi. "Thế nên, nếu có một ngày thứ 8 cho riêng mình, tôi ước sẽ một lần nữa được đứng trên sân khấu cùng anh, được ánh đèn rực rỡ chiếu rọi vào, được khán giả vỗ tay không ngớt, được thấy lòng mình tiếc nuối khi tấm rèm khép lại...", chị tâm sự.

Chia sẻ vừa thật lòng vừa truyền cảm hứng này đã mang về cho chị Thương món quà là một chiếc điều hòa. Có nó, có thể không gian nơi chị theo đuổi đam mê, sở thích ca hát sẽ không còn oi nóng hay khó chịu.

Lộ diện chủ nhân hai trong số ba giải thưởng giá trị khủng của cuộc thi Ngày thứ 8 của tôi là... - Ảnh 5.

Thí sinh đạt giải nhì của cuộc thi "Ngày thứ 8 của tôi là..." hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Hẳn ai nấy đều rất mong ngóng danh tính của chị cũng như tò mò về món quà mà Đơn vị đồng hành Điện gia dụng Samsung dành tặng chị. BTC sẽ bật mí chủ nhân của giải thưởng cuối cùng này vào workshop diễn ra ngày 5/8 tới đây tại TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ