Lỡ dại đưa chị họ đi gặp bạn trai, cô nàng sốc khi biết cả hai à ơi nhau, bạn trai còn bảo: "Dùng chung đi!"

Min,
Chia sẻ

"Các mẹ ơi em thấy em dại quá, tự nhiên dẫn chị gái họ đến quán người yêu làm gì để giờ chị cưa người yêu mình".

Những bài học cảnh tỉnh giới chị em về cái chuyện chỉ vì nhẹ dạ tin tưởng mà vô tình “rước hổ vào nhà”, phá nát mối quan hệ của mình và bạn trai, dạo gần đây không phải là hiếm. Đáng sợ hơn nữa, “con hổ dữ” đó không ai khác chính là bạn bè chị em thân thiết. 

Vậy mà chẳng những không biết, hoặc không nghe, cũng có thể là quá tin người mà cô nàng trong câu chuyện dưới đây đã vô tình đi vào vết xe đổ của những ai từng lâm vào tình cảnh éo le như trên, khiến chuyện tình của mình rơi vào bờ vực sụp đổ. Và chua chát hơn, thủ phạm không ai khác chính là chị gái họ của cô nàng.

Lỡ dại đưa chị họ đi gặp bạn trai, cô nàng sốc khi biết cả hai à ơi nhau, bạn trai còn bảo: Dùng chung đi! - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

“Các mẹ ơi em thấy em dại quá, tự nhiên dẫn chị gái họ đến quán người yêu làm gì để giờ người ta cưa người yêu mình. Mới chiều hôm qua thôi, em không có xe, em nhờ chị chở em xuống quán người yêu một lúc có việc. Xuống cả 3 nói chuyện bình thường, em lúc đó cũng vô tư không nghĩ gì cho đến khi em đi thu tiền khách, họ xin nick Facebook, Zalo, số điện thoại của nhau luôn các mẹ ạ. Mà nhanh lắm chưa được 3 phút đâu.

Được tầm 30 phút bọn em đi về, họ nhắn tin với nhau luôn, đã thế còn khoe với em. Em cũng chỉ nghĩ chuyện bình thường, cho đến tối chị họ em bảo người yêu em rủ chị đi chơi mà trong khi ấy em nhắn tin rủ nngười yêu em đi chơi thì anh kêu hết tiền. Em mới nói bóng gió, anh ta thấy em ghen mới đến đón em đi ăn. Cò chị họ em biết, chị nhắn tin đúng 1 câu cho em "mày biến đi". Mà em với người yêu đi ăn chị cứ nhắn tin, người yêu em đã bảo không nhắn tin nữa nhưng cứ nhắn, cho đến khi em lườm thì người yêu em mới không nhắn tin nữa, kệ tin nhắn của chị họ đến.

Lỡ dại đưa chị họ đi gặp bạn trai, cô nàng sốc khi biết cả hai à ơi nhau, bạn trai còn bảo: Dùng chung đi! - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Em cũng hiểu ý chị họ em rồi, mới quen chiều hôm qua mà cứ nhắn tin cho người yêu em từ lúc ấy tới giờ, về nhà khen lấy khen để. Em phải làm gì để dằn mặt một cách thâm nhất đây? Người yêu em hôm qua bảo "em không việc gì phải ghen khi chị gái em không phải gu của anh". Nhưng em vẫn ghen lắm các mẹ ạ, làm gì cho họ không nhắn tin với nhau nữa bây giờ ạ? Các mẹ giúp em với!”.

Câu chuyện này được chính cô nàng nạn nhân đăng đàn trong một hội nhóm chị em có rất đông thành viên trên mạng xã hội, ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Tất nhiên, đa số dường như đã quen biết với dạng câu chuyện có mô-típ như này nên chỉ biết lắc đầu và thở dài bảo: “chuyện này dạo gần đây nhiều thế nhỉ”, “biết là chua chát mà ai bảo nhẹ dạ quá thì chịu thôi”, “quá quen, người yêu bảo không phải gu thế thôi chứ sau lưng sẽ tìm cách qua lại với nhau đấy”, “lại là chị em tranh giành à”,...

Lỡ dại đưa chị họ đi gặp bạn trai, cô nàng sốc khi biết cả hai à ơi nhau, bạn trai còn bảo: Dùng chung đi! - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Lỡ dại đưa chị họ đi gặp bạn trai, cô nàng sốc khi biết cả hai à ơi nhau, bạn trai còn bảo: Dùng chung đi! - Ảnh 4.

(Ảnh: Facebook)

Ngoài ra, giữa những bình luận thờ ơ như trên, cũng có rất nhiều chị em có tâm khác khi bình luận cho cô nàng nhân vật chính lời khuyên như sau. Nickname Nguyễn Khánh Phương nhìn vào hàng loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn đăng kèm của cô nàng và phán ngay: “Bỏ đi em ơi, con chị chả ra gì mà thằng bạn trai em cũng không phải dạng vừa. Lại còn “dùng chung” mới sợ, nó thốt ra câu đó mà em còn tìm cách giữ thì chị cũng quỳ. Nhiều người ăn cái gì đấy mà khôn hết phần thiên hạ còn em thì ngược lại”.

Cô nàng Huyền Candy cũng nhanh chóng “tràn” vào chia sẻ: “Mình thấy có 3 vấn đề ở đây. Thứ nhất bạn này bị lụy tình bạn nam kia quá nhiều, thứ 2 tình cảm bạn nam kia dành cho bạn này kiểu để cho có, qua cách nhắn tin thấy kiểu không tôn trọng và không phải kiểu cách của tình yêu, thứ 3 nếu dằn mặt thì nên dằn mặt thằng người yêu bạn trước, nó dám nói dùng chung khộng biết trêu hay thật là đủ hiểu nó đối với bạn không ra gì rồi”.

Lỡ dại đưa chị họ đi gặp bạn trai, cô nàng sốc khi biết cả hai à ơi nhau, bạn trai còn bảo: Dùng chung đi! - Ảnh 5.

(Ảnh: Facebook)

“Thôi vun vén cho họ đến với nhau đi, yêu thương gì cái loại đấy. Nói chuyện nghe là muốn tát cho vài phát, dùng chung là thế nào? Đứa trẻ ranh nó cũng nhận ra thằng người yêu kia láo toét, bảo không phải gu mà rủ đi chơi làm gì. Mà nó nói chuyện với bạn kiểu nhạt nhẽo cười cợt chả nghiêm túc thế kia thì cho lượn luôn đi, vớ vẩn lại còn hỏi với chả han” - chị gái Thanh Huyền bực bội bình luận.

Hiện tại, câu chuyện vẫn còn đang thêm nhiều bình luận của cộng đồng “500 chị em” trong hội nhóm với một hướng giải quyết duy nhất mà ai cũng đồng lòng, đó chính là “bỏ!”. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không rõ hướng giải quyết của cô nàng trên là gì, thôi thì hy vọng nàng sớm tìm phương án tốt nhất để đưa mình thoát ra khỏi mớ bòng bong không đáng có này do chính người chị họ và anh chàng bạn trai gây nên. Riêng chị em khác, chị em thấy câu chuyện này thế nào?

Chia sẻ