LIVESTREAM: Hoa hậu H'Hen Niê rơi nước mắt nói về sự kỳ thị, xúc phạm khiến mẹ cô phải sợ hãi trong thời gian dài

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Những tưởng vương miện Hoa hậu chỉ chứa đựng điều đẹp đẽ, cao sang, nhưng theo H'Hen Niê chia sẻ, đã có nhiều thời điểm cô muốn từ bỏ mọi thứ, trở lại làm cô người mẫu vô danh của trước đây.

Tối 26/12, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đã tham gia chương trình 1 tiếng kể hết. Tại đây, Hoa hậu H'Hen Niê lần đầu kể về những góc khuất, áp lực khi đội lên đầu vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Những tưởng vương miện Hoa hậu chỉ chứa đựng điều đẹp đẽ, cao sang, nhưng theo H'Hen Niê chia sẻ, đã có nhiều thời điểm cô muốn từ bỏ mọi thứ, trở lại làm cô người mẫu vô danh của trước đây. 

LIVESTREAM: Hoa hậu HHen Niê rơi nước mắt nói về sự kỳ thị, xúc phạm khiến mẹ cô phải sợ hãi trong thời gian dài - Ảnh 2.

Không kiềm chế được cảm xúc, H'Hen Niê rưng rưng rơi nước mắt. H'Hen Niê nói rằng cô cảm thấy khó chịu, bức bối vì phải từ bỏ chính mình cho danh hiệu Hoa hậu. Đã có giai đoạn H'Hen Niê bị khủng hoảng nặng nề, đến mức cứ về đến nhà là bật khóc nức nở. Để vượt qua cảm xúc tiêu cực đó, H'Hen Niê đã phải cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình. 

Bên cạnh đó, H'Hen Niê cũng xúc động kể về cảm xúc ức chế, mệt mỏi vì bị chê bai là ăn mặc thiếu chỉn chu.

LIVESTREAM: Hoa hậu HHen Niê rơi nước mắt nói về sự kỳ thị, xúc phạm khiến mẹ cô phải sợ hãi trong thời gian dài - Ảnh 3.

"Có một giai đoạn tôi bị mọi người chê là trang điểm, make up quá xấu. Tôi buồn và sốc vì điều này. Nhưng cái tôi sợ hơn là mẹ sẽ biết tới thông tin rồi buồn cho tôi. Mẹ tôi không chịu nổi áp lực. Khi mới đăng quang, mẹ biết cộng đồng mạng chỉ trích tôi thì đã bảo rằng bỏ vương miện, đừng đi làm nữa, hãy về với mẹ. Đến lúc người ta đồn những điều không đúng, mẹ lại càng lo sợ và khóc nhiều hơn. Tôi có thể chịu mọi lời chê bai, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi khi khiến mẹ buồn vì mình" - H'Hen Niê bộc bạch.

Chia sẻ