“Live in Farm”: Trại hè đáng nhớ của những đứa trẻ thành phố

A.D,
Chia sẻ

Mùa hè năm nay là mùa hè đáng nhớ của Tôm. Một tuần liền, Tôm, 8 tuổi được ăn, ở cùng với các bạn ở một ngôi trường nông trại, tham gia các hoạt động như ra đồng gặt lúa, leo núi, thả diều, thăm và tặng quà cho các em bé mồ côi….

Mùa hè đáng nhớ

Leo núi, bơi lội, thả diều, làm bánh, học về kĩ năng sinh tồn, ra đồng gặt lúa, bẻ ngô…là những trải nghiệm khác xa với thường ngày trong những ngày đầu hè của Tôm, nick name của bé Lê Gia Vũ. Lần đầu tiên được ra đồng bẻ ngô, bé Tôm không khỏi ngạc nhiên: “Con được ăn ngô rất nhiều lần rồi, nhưng không biết là bắp ngô lại mọc ra từ thân. Không những có một bắp mà rất nhiều bắp mọc ra từ thân của cây ngô”.

“Live in Farm”: Trại hè đáng nhớ của những đứa trẻ thành phố - Ảnh 1.

Với bé Bùi Thuỳ Linh, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc được làm bánh. Được bác nông dân chỉ cách làm bánh, nhưng Linh mãi không gói được. “Nhìn các bác gói trông dễ ẹt, nhưng tới lúc con làm, cái bánh méo và xấu. Khi nào về nhà, con sẽ làm bánh này để mẹ và em ăn” – Linh chia sẻ.

Hầu hết bạn nhỏ tham gia trại hè “Live in Farm” đều nói rằng, đây là “một chuyến đi dài đáng nhớ”. Bé Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Mọi năm, nghỉ hè chỉ loanh quanh ở nhà. Bố mẹ bận nên thỉnh thoảng mới được đi bơi. Nghỉ được khoảng 2 tuần là phải đi học hè cho tới năm học mới. Vì thế, ở Live in Farm, Sơn được tham gia nhiều hoạt động, chủ yếu là chơi những trò không có khi ở nhà nên cậu cực thích.

Bé Nguyễn Thị Tuyết Mai không ngừng trầm trồ bên những chậu cây mới mọc. Cô bé thích thú: Hôm trước, cô giáo vừa cho bọn con mỗi đứa một ít hạt giống. Con đã gieo vào trong chậu và tưới mỗi ngày. Hôm qua, con lỡ tay đổ hơi nhiều nước. Hôm nay, đã thấy mầm cây mọc lên. Cây lớn nhanh thật. Đợi tới hết trại hè, bọn con được mang những mầm cây này về nhà cho bố mẹ xem.

“Live in Farm”: Trại hè đáng nhớ của những đứa trẻ thành phố - Ảnh 2.

Để các em quen với cuộc sống tập thể, cứ 10 bạn lại được 1 cô hướng dẫn kèm cặp. Cô Lê Thị Minh Diễm – giáo viên hướng dẫn cho hay: Các bé phần lớn đều lần đầu tiên được tham gia trại hè như thế này, nên cũng khá lạ lẫm. Các giáo viên đều phải theo sát để nắm bắt tâm lý các con, tạo cho các em môi trường thoải mái nhất. Thực ra, trẻ em ở thành phố cũng có những cái thiệt thòi lắm. Những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là điều rất mới lạ đối với các con, đặc biệt là việc trải nghiệm với thiên nhiên và nông nghiệp…

Cảm ơn mỗi sớm thức dậy

“Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con lành lặn. Cảm ơn cô Lan đã giúp con mang đồ. Cảm ơn bạn Linh đã tưới cây giúp con” – Đó là những lời cảm ơn mà bé Nguyễn Phương Anh, 10 tuổi đã viết trong sổ của mình ngày thứ 3 tham gia trại hè “Live in Farm”.

Mỗi ngày các em nhỏ từ 8 – 12 tuổi tham gia trại hè đều được cô giáo hướng dẫn dặn viết ra 3 điều cảm ơn. Ban đầu, nhiều bạn không viết nhưng khi sau khi trải qua những buổi giảng về đạo hiếu, những hoạt động kích thích sáng tạo và cảm xúc, các bé đã biết viết ra những lời cảm ơn mộc mạc.

“Live in Farm”: Trại hè đáng nhớ của những đứa trẻ thành phố - Ảnh 3.

Phương Anh chia sẻ về những lời cảm ơn của mình: Hôm nay con được đi thăm và tặng quà cho các bạn mồ côi, mắc những bệnh hiểm nghèo. Trước khi đi, con đã được nghe các cô giáo hướng dẫn kể về các bạn. Nhưng đến tận nơi, nhìn thấy các bạn bị bại não, không tự chăm sóc được mình. Con thấy mình cực kì may mắn khi được sinh ra lành lặn. Nên con đã viết điều cảm ơn đầu tiên là dành cho bố mẹ. Nếu không đi đến đấy, con cũng không biết trên đời có nhiều bạn khác biệt với mình như vậy.

Thăm trại trẻ mồ côi cũng là hoạt động bé Nguyễn Thị Tuyết Mai, 10 tuổi thích nhất. Bé Mai kể: Con vẫn hay thường theo mẹ đi làm các việc thiện nguyện, thăm tặng quà cho các bạn kém may mắn hơn mình. Nên trong chương trình trại hè, có thăm trại mồ côi, con rất hứng thú. Trước khi đi, con đã gấp sẵn 3 bộ quần áo vẫn còn mới của mình để mang tặng cho các bạn.

Hướng dẫn các bạn nhỏ, theo dõi các bạn nhỏ tiến bộ mỗi ngày, cô giáo Đỗ Khánh Linh không giấu được xúc động: Ngày nào, các cô giáo cũng dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ của các bạn nhỏ sau mỗi hoạt động. Qua mỗi lần như vậy, chúng tôi đều thấy các em đều đã có những thay đổi tích cực trong nhận thức. Các bé đã rèn luyện được ý thức kỉ luật, tinh thần đồng đội, chia sẻ, kĩ năng làm việc theo nhóm…

Có mặt trong buổi lễ bế giảng diễn ra sáng 3/6, danh hài Xuân Bắc chia sẻ: “Tôi là một khách hàng thân thiết của Viettel trong nhiều năm và “Live in Farm” là một trong những chương trình hiếm hoi, có ý nghĩa với trẻ con mà tôi lựa chọn cho con mình”.

Danh hài này bổ sung thêm: “Tôi thích con mình yêu thiên nhiên, đồng quê những thứ khó có được nếu cứ ở thành phố (bé Bi béo cũng là một học viên của Live in Farm năm nay)”.

Trại hè "Live in Farm" là chương trình dành riêng cho con em các khách hàng thân thiết của Viettel, được tổ chức tại trường Spring Hill, Quốc Oai, Hà Nội từ 29/5 đến 3/6/2018.


Chia sẻ