Lee Seung Gi ngỏ lời cầu hôn “Tam Tạng” Oh Yeon Seo nhưng lại nhận cái kết “đắng”

Cát Cát,
Chia sẻ

Trong tập 13 “Hoa Du Ký” vừa lên sóng, Son Oh Gong (Lee Seung Gi) đã cầu hôn Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) rất lãng mạn.

Tập 13 phim truyền hình Hàn Quốc Hoa Du Ký - A Korean Odyssey đã lên sóng vào tối 10/2. Nối tiếp tập trước, Son Oh Gong (Lee Seung Gi) thực chất vẫn cực kì tỉnh táo chứ không hề rơi vào tay thần nữ Asanyeo (Lee Se Young) như khán giả lầm tưởng. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là thần nữ này khó đối phó hơn nhiều. Sự thần thông quảng đại của Son Oh Gong gần như không có tác dụng, và cách duy nhất để Asanyeo biến mất là anh phải kết hôn cùng cô. Bản thân Woo Hwi Chul (Cha Seung Won) đã khóc than, cầu xin Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) tác hợp cho cặp đôi "giả" này. "Dù sao trái tim của hắn cũng thuộc về cô mà", Ma Vương nắm chặt lấy tay cô và nói.

Tam Tạng, lấy nghĩa làm trọng, đã không thể từ chối lời đề nghị này. Cô không muốn Asanyeo sống mãi trong thân thể Boo Ja, bởi cô nàng cương thi này cũng đã đáng thương lắm rồi. Jin Sun Mi nói với Son Oh Gong: "Kết hôn để tiêu diệt yêu quái, tôi có thể hiểu được mà. Không sao đâu. Anh cứ gọi cô ta đến và đáp ứng yêu cầu của cô ta đi. Dù sao chúng ta cũng từng kết hôn giả 2 lần...".

Lee Seung Gi ngỏ lời cầu hôn “Tam Tạng” Oh Yeon Seo nhưng lại nhận cái kết “đắng” - Ảnh 1.

Son Oh Gong nói về Asanyeo tại nhà của Jin Sun Mi.

Nghe tới đây, Son Oh Gong nói: "Vậy chúng ta kết hôn đi. Hai lần trước giả, lần này là thật. Em lấy tôi chứ?". Anh cũng bày tỏ rằng anh sẵn sàng kí thêm hợp đồng trọn đời với Jin Sun Mi, và điều kiện cô đưa ra là anh phải thật lòng. Nghe thì thấy mỹ mãn thật đấy, nhưng cái kết đằng sau đấy đắng hơn nhiều!

Lee Seung Gi ngỏ lời cầu hôn “Tam Tạng” Oh Yeon Seo nhưng lại nhận cái kết “đắng” - Ảnh 2.
Lee Seung Gi ngỏ lời cầu hôn “Tam Tạng” Oh Yeon Seo nhưng lại nhận cái kết “đắng” - Ảnh 3.

Jin Sun Mi vô cùng bất ngờ khi Son Oh Gong ngỏ lời cầu hôn thật với cô.

Đắc ý vì được Jin Sun Mi nhận lời, Son Oh Gong lập tức đòi ngủ lại. Anh nằm dài trên ghế salon, thậm chí còn đòi vào phòng ngủ cùng cô. Thế nhưng, Jin Sun Mi lại nhất định đuổi anh về. Son Oh Gong rất ngạc nhiên và không thể tin được Tam Tạng lại phũ phàng như thế. Jin Sun Mi đã vỗ vai Tề Thiên Đại Thánh: "Trước khi em mắng thì anh nên về đi. Em làm vậy để bảo vệ anh đấy". Sau đó, cô bỏ vào phòng, còn Son Oh Gong đứng đấy ngơ ngác...

Tập 13 "Hoa Du Ký": Son Oh Gong cầu hôn Jin Sun Mi cực kì lãng mạn.

Tập 13 "Hoa Du Ký": Son Oh Gong ngơ ngác khi bị Jin Sun Mi đuổi về sau màn cầu hôn lãng mạn

Trước đó, Son Oh Gong còn tới nơi làm việc của Soo Bori và "quậy tanh bành". Anh nhất định không tin vào số mệnh "một mất - một còn" của anh và Tam Tạng. "Nếu tôi là người bảo vệ thì cô ấy sẽ không chết", Son Oh Gong tuyên bố. Anh còn đốt chiếc chuông Tử Linh trước mặt Soo Bori.

Lee Seung Gi ngỏ lời cầu hôn “Tam Tạng” Oh Yeon Seo nhưng lại nhận cái kết “đắng” - Ảnh 6.

Tập 13 "Hoa Du Ký": Son Oh Gong "quậy tanh bành" nơi làm việc của Soo Bo Ri

Ở một diễn biến khác, Asanyeo đã tiết lộ cách giúp Ma Vương có thể gánh được kiếp nạn của Na Chal Nyeo (Kim Ji Soo). Do phạm lỗi, Na Chal Nyeo phải chịu 108 kiếp sống khổ sở. Nếu bất kì ai cản trở hoặc có ý cứu cô ở kiếp này, Na Chal Nyeo sẽ thống khổ hơn ở kiếp sau. Hiện tại, cô đang ở kiếp thứ 9 và sẽ phải chịu thêm 99 kiếp nữa. Nghe vậy, Ma Vương chấp nhận vì người yêu gánh hết tội lỗi này. Bao nhiêu nỗi đau của 99 kiếp cùng lúc dồn hết vào ông chủ Lucifer Entertainment khiến Hwi Chul đau đớn đến ngã quỵ.

Lee Seung Gi ngỏ lời cầu hôn “Tam Tạng” Oh Yeon Seo nhưng lại nhận cái kết “đắng” - Ảnh 8.

Na Chal Nyeo - người Ma Vương yêu đang lưu lạc trong những kiếp khổ nạn.

Lee Seung Gi ngỏ lời cầu hôn “Tam Tạng” Oh Yeon Seo nhưng lại nhận cái kết “đắng” - Ảnh 9.

Thần nữ Asanyeo biết cách "ăn gian" những kiếp nạn của thiên đình.

Lee Seung Gi ngỏ lời cầu hôn “Tam Tạng” Oh Yeon Seo nhưng lại nhận cái kết “đắng” - Ảnh 10.

Ma Vương sau khi chịu những kiếp nạn của Na Chal Nyeo khiến anh ngã quỵ.

Tập 14 Hoa Du Ký - A Korean Odyssey sẽ tiếp tục lên sóng vào tối Chủ Nhật ngày 11/2.

Chia sẻ