Lee Jong Suk "phát điên" vì Suzy thì "ngáo", đồng nghiệp thì "láo"

HNguyen,
Chia sẻ

Trong 2 tập 3 - 4 của "Khi nàng say giấc", nam chính Lee Jong Suk phát điên vì câu chuyện của nữ chính Suzy, trong khi các đồng nghiệp ở công ty thì không ngừng "hành hạ" anh.

2 tập 3 - 4 của bộ phim While You Were Sleeping - Khi nàng say giấc đã lên sóng vào tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Trong tập này, bộ phim hé lộ quá khứ của 2 nhân vật chính, đồng thời là mối quan hệ "rối như tơ vò" của họ trong hiện tại.

Sau khi được Jae Chan (Lee Jong Suk) cứu sống trong tập trước, Hong Joo (Suzy) đã ngay lập tức "phải lòng" anh. Cô cũng kể cho anh chuyện mình có khả năng mơ thấy tương lai, đồng thời khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Jae Chan đã phải lòng mình. Phải rồi, anh chàng không bỗng dưng mà lại bất chấp nguy hiểm để đi cứu một cô gái xa lạ như thế nếu không phải là tình yêu!

Lee Jong Suk phát điên vì Suzy thì ngáo, đồng nghiệp thì láo - Ảnh 1.

Jae Chan bị Hong Joo "bám dính" sau khi anh cứu cô thoát chết.

Cái sự "ngáo" của cô nàng Hong Joo khiến Jae Chan cũng phải "bất lực". Anh chọn cách tránh càng xa càng tốt cô nàng lập dị này. Anh tuyên bố với Hong Joo rằng anh không tin những gì cô nói, và ngay cả nếu cô có khả năng nhìn thấy tương lai thật sự, thì đó cũng không phải việc của anh, anh không phải là siêu anh hùng đi giải cứu thế giới.

Câu chuyện rắc rối với cô nàng Hong Joo chưa dừng lại thì Jae Chan lại phải đối mặt với môi trường công sở đầy rẫy những khó khăn. Anh chàng Jae Chan thật thà, không giỏi mánh lới chảng được lòng ai ở văn phòng công tố. Sếp ghét anh, tiền bối ghét anh, hậu bối cũng ghét anh... Người ta không ngại ngần bới lông tìm vết, tìm những sai lầm nhỏ nhặt nhất để đem anh ra bêu riếu. Mới đi làm chưa được bao lâu, khắp nơi đã lan truyền những tin đồn "tam sao thất bản" về Jae Chan khiến anh nếu không bơ đi mà sống thì cũng khó lòng tồn tại được.

Lee Jong Suk phát điên vì Suzy thì ngáo, đồng nghiệp thì láo - Ảnh 2.

Lee Jong Suk phát điên vì Suzy thì ngáo, đồng nghiệp thì láo - Ảnh 3.

Jae Chan phải nhận về thái độ không thiện cảm của các đồng nghiệp.

Giữa lúc đang đối mặt với đủ mọi khó khăn, thì một giấc mơ mới lại tìm đến Jae Chan. Trong lúc thiếp đi ở văn phòng, Jae Chan bất ngờ mơ thấy cảnh em trai anh bị cảnh sát dẫn đi. Trong mơ, anh còn thấy Hong Joo đang trách anh rằng, vì anh không tin cô nên mọi chuyện mới ra cơ sự này.

Lòng tự bảo lòng rằng chỉ là giấc mơ thôi mà, đừng quan tâm nữa! Nhưng cuối cùng Jae Chan lại chẳng thể ngồi yên. Anh đến tìm Hong Joo và kể cho cô giấc mơ của mình. Hong Joo vô cùng ngạc nhiên vì trước đó, cô cũng mơ một giấc mơ mà trong đó, em trai của Jae Chan phạm tội giết người và đổ lỗi cho anh mình... Liệu họ sẽ phải làm gì để ngăn chặn cơn ác mộng này thành hiện thực?

Lee Jong Suk phát điên vì Suzy thì ngáo, đồng nghiệp thì láo - Ảnh 4.

Lee Jong Suk phát điên vì Suzy thì ngáo, đồng nghiệp thì láo - Ảnh 5.

Vì muốn ngăn cản cô bạn gái khỏi âm mưu giết cha, cậu em trai của Jae Chan có lẽ sẽ gây ra điều dại dột?

Ngoài ra, 2 tập 3 - 4 của Khi nàng say giấc cũng tái hiện lại quá khứ đau buồn của Hong Joo. Khi còn là một cô bé, Hong Joo đã có một giấc mơ đáng sợ. Cô mơ rằng bố cô (vốn là một tài xế xe buýt) sẽ chết vì chiếc xe buýt phát nổ. Cô cảnh báo bố mình nhưng ông đã không tin và vẫn đi làm ngày hôm đó. Vì lo cho bố, Hong Joo cũng quyết định theo ông đi làm. Và đúng như những gì diễn ra trong giấc mơ, chuyến xe buýt tử thần đó xuất hiện một người lính đào ngũ. Anh ta mang theo lựu đạn và súng giấu trong balo.

Lúc này, bố Hong Joo mới bắt đầu tin con gái. Lấy lý do xe buýt bị hỏng động cơ, ông cho di tản hết hành khách xuống xe. Tuy nhiên, cuối cùng, ông vẫn không thoát chết do vật lộn với người lính kia trên xe và lựu đạn phát nổ.

Trước khi lên chuyến xe buýt của bố Hong Joo, tên lính được thông báo là đã giết chết một cảnh sát.

Trong đám tang bố, Hong Joo vô cùng đau buồn và lặng lẽ tìm một góc bí mật để ngồi khóc thương. Lúc ấy, gặp gỡ cô lại chính là cậu bé Jae Chan, với gương mặt buồn thảm. Phải chăng bố của Jae Chan chính là người cảnh sát bị giết. Và nếu như vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà Jae Chan và Hong Joo lại trở thành một "cặp đôi mơ mộng" như ở hiện tại, khi họ có một quá khứ bị ràng buộc bởi những bi kịch giống nhau.

Lee Jong Suk phát điên vì Suzy thì ngáo, đồng nghiệp thì láo - Ảnh 6.

Lee Jong Suk phát điên vì Suzy thì ngáo, đồng nghiệp thì láo - Ảnh 7.

Jae Chan và Hong Joo không thể ngờ rằng họ đã gặp gỡ nhau trong đám tang nhiều năm trước.

Những tập tiếp theo của Khi nàng say giấc - While You Were Sleeping sẽ tiếp tục lên sóng đài SBS, Hàn Quốc vào tối thứ Tư - thứ Năm tuần sau.

Chia sẻ