Lee Jong Suk định chạy trốn cùng Suzy nhưng không thành, đứng trước nguy cơ xin thôi việc

HNguyen,
Chia sẻ

Trong 2 tập mới nhất của "Khi nàng say giấc", Lee Jong Suk lại phải đương đầu với một khó khăn mới.

Tập 21 - 22 của bộ phim Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping) đã lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Sau khi vừa vượt qua cơn nguy hiểm trong tập trước, ở tập này, chàng công tố viên Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) lại đối diện với một cơn sóng gió mới.

Đó là khi Hong Joo (Suzy) và Woo Tak cùng mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Jae Chan nhận một vụ án, nạn nhân là một trợ giảng ở trường đại học. Anh ta bị chính giáo sư của mình hành hung và rơi vào trạng thái chết não. Khi còn khỏe mạnh, chàng trai này đã từng làm đơn tự nguyện hiến tạng khi anh chết đi. Hiện tại, dù anh vẫn chưa qua đời nhưng với tình trạng chết não hiện tại, các bác sĩ cũng hoàn toàn bó tay. Đơn hiến tạng của anh được gửi sang phía văn phòng công tố. Nếu phía công tố đồng ý phê duyệt, nạn nhân sẽ được đưa đi hiến tạng. Nội tạng của anh sẽ cứu sống được nhiều bệnh nhân khác, trong đó có con trai của công tố viên Son.

Lee Jong Suk định chạy trốn cùng Suzy nhưng không thành, đứng trước nguy cơ xin thôi việc - Ảnh 1.

Lee Jong Suk định chạy trốn cùng Suzy nhưng không thành, đứng trước nguy cơ xin thôi việc - Ảnh 2.

Công tố viên Son đã chờ đợi rất lâu trong vô vọng, mong một ngày nào đó có ai hiến thận để cứu con trai cô. Thế nên khi bác sĩ thông báo con trai bé nhỏ của cô có cơ hội sống sót khi có một bệnh nhân đã đồng ý hiến thận, chị như không tin vào tai mình. Chị ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ không có thật.

Lee Jong Suk định chạy trốn cùng Suzy nhưng không thành, đứng trước nguy cơ xin thôi việc - Ảnh 3.

Lee Jong Suk định chạy trốn cùng Suzy nhưng không thành, đứng trước nguy cơ xin thôi việc - Ảnh 4.

Về phía Jae Chan, sau khi nghe về giấc mơ của Hong Joo và Woo Tak, ban đầu anh đã định chạy trốn. Anh đã lên kế hoạch cùng Hong Joo đi biển. Anh đã lên kế hoạch sẽ nhắm mắt bịt tai, làm thinh trước mọi chuyện. Nếu theo đúng kế hoạch ấy, anh sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ thư thái bên người yêu, vụ án của chàng thanh niên kia sẽ được giao cho một công tố khác. Kẻ thủ ác có bị bắt hay không, hay những bệnh nhân cuối cùng có được hiến tạng không, anh cũng chẳng buồn quan tâm...

Thế nhưng cuối cùng, cả Jae Chan và Hong Joo đều không vượt khỏi những cảm giác tội lỗi để cùng nhau bỏ trốn. Họ quyết tâm sẽ quay lại và đối đầu. Một con đường mới sẽ được tạo ra nếu họ sát cánh bên nhau, cả 2 đã đặt mục tiêu như vậy.

Lee Jong Suk định chạy trốn cùng Suzy nhưng không thành, đứng trước nguy cơ xin thôi việc - Ảnh 5.

Và rồi cuối cùng đúng như giấc mơ của Hong Joo, Jae Chan đã đảm nhiệm vụ án chàng trợ giảng. Sau khi điều tra, anh cũng đã phát hiện những dấu vết bất thường dẫn tới cái chết của người thanh niên này. Vì có dấu hiệu của vụ án nên đơn hiến tạng sẽ không được phê duyệt, đồng nghĩa với việc con trai của công tố Son mất đi cơ hội được hiến thận.

Vụ án được đưa ra thảo luận ở văn phòng công tố, và điều ngạc nhiên là chính công tố viên Son lại ủng hộ quyết định của Jae Chan trong vụ việc lần này, mặc dù trái tim người mẹ của chị đang đau tới rỉ máu. Lý lẽ mà công tố viên Son đưa ra, là đứng trên lập trường của một người làm cha, làm mẹ. Nếu giả sử người thanh niên ấy là con trai chị, hẳn chị cũng mong muốn cái chết của con mình phải được làm sáng tỏ.

Lee Jong Suk định chạy trốn cùng Suzy nhưng không thành, đứng trước nguy cơ xin thôi việc - Ảnh 6.

Lee Jong Suk định chạy trốn cùng Suzy nhưng không thành, đứng trước nguy cơ xin thôi việc - Ảnh 7.

Liệu Jae Chan sẽ phải xử lý vụ án ra sao khi một lần nữa, anh lại đụng độ với luật sư gian manh Lee Yoo Beom. Câu trả lời sẽ đến trong các tập tiếp theo của Khi nàng say giấc lên sóng SBS vào tối nay.

Lee Jong Suk định chạy trốn cùng Suzy nhưng không thành, đứng trước nguy cơ xin thôi việc - Ảnh 8.

Chia sẻ