Lee Jong Suk bị bắn ngay trước mắt Suzy

HNguyen,
Chia sẻ

Trong 2 tập 17 - 18 của "Khi nàng say giấc", nam chính Lee Jong Suk tưởng đã thay đổi được tương lai nhưng hóa ra không phải!

Tập 17 - 18 của bộ phim Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping) vừa lên sóng SBS vào tối qua. 2 tập phim là cuộc chạy đua của các nhân vật nhằm thay đổi một giấc mơ đáng buồn. Đó là giấc mơ của Hong Joo (Suzy). Trong mơ cô nhìn thấy cảnh Jae Chan (Lee Jong Suk) bị đâm bởi một người đàn ông áo đen. Do đưa ra quyết định không truy tố kẻ tình nghi Do Hak Kyung, công tố viên Jae Chan đã khiến dư luận phẫn nộ và có lẽ, một fan quá khích của nữ cung thủ vừa tử nạn đã quyết định "thay trời hành đạo" đối với chàng công tố này.

Sau giấc mơ, Hong Joo vô cùng hoảng loạn. Cô thậm chí đã đến gõ cửa nhà Jae Chan vào lúc 3 giờ sáng vì quá lo lắng. Sau đó, họ ngồi lại với nhau và quyết định phải giải quyết hiểu lầm của dư luận, nếu muốn thay đổi tương lai. Phải tìm ra bằng chứng chứng minh Do Hak Kyung vô tội, có như vậy thì dư luận mới không hiểu lầm công tố nữa.

Trong quá trình điều tra, Jae Chan đã phát hiện ra nữ cung thủ không phải bị giết, mà do gặp tai nạn. Cô ta bị chóng mặt và ngã đập đầu, còn vết máu trên sàn nhà không phải là do ai đó tạo ra, mà do con robot lau dọn đã tự động đi qua vết máu và vô tình khiến nó trông như được tên sát nhân bí ẩn vẽ nên.

Lee Jong Suk bị bắn ngay trước mắt Suzy - Ảnh 1.

Lee Jong Suk bị bắn ngay trước mắt Suzy - Ảnh 2.

Cuối cùng, Hong Joo, Jae Chan, Woo Tak... cùng bắt tay vào việc tìm con robot, đồng thời chứng minh được vết máu trên con robot là của nữ cung thủ tử nạn. Tin tức Do Hak Kyung vô tội được công bố. Dư luận cũng được xoa dịu.

Ngày mà Jae Chan giải quyết xong vụ án cũng là ngày anh nhận ra Hong Joo chính là cậu bé năm xưa, con của tài xế xe bus, đồng thời cũng là người từng cứu anh thoát chết. Vô cùng háo hức, Jae Chan đã đi mua nhẫn để tặng cho người thương. Họ hẹn gặp nhau và ngay khi nhìn thấy Jae Chan, Hong Joo đã có dự cảm chẳng lành. Bởi nó giống hệt như giấc mơ mà cô từng trông thấy.

Bối cảnh đó giống hệt trong giấc mơ của Hong Joo, vẫn là ở vạch đi bộ sang đường, đèn hoa đăng ở phía sau, Jae Chan mặc bộ vest đó, gương mặt tươi cười... Nhưng Jae Chan không bị đâm, anh đã lĩnh một phát đạn từ người đàn ông ngồi trên oto. Người đàn ông đó, chính là bố của nữ cung thủ vừa tử nạn. Không thể chấp nhận chuyện con gái chết vì tai nạn, nghĩ rằng Jae Chan vì mối quan hệ với Han Woo Tak nên đã tìm mọi cách lấp liếm tội ác của tên sát nhân Do Hak Kyung, người đàn ông này đã quyết định "thay trời hành đạo".

Lee Jong Suk bị bắn ngay trước mắt Suzy - Ảnh 3.

Lee Jong Suk bị bắn ngay trước mắt Suzy - Ảnh 4.

Jae Chan bị bắn và ngã quỵ, Hong Joo hoảng loạn chạy tới bên anh... Cảnh quay đau lòng này đã khép lại tập 17 - 18 của Khi nàng say giấc. Tập 19 - 20 của phim sẽ lên sóng đài SBS vào tối nay.

Lee Jong Suk bị bắn ngay trước mắt Suzy - Ảnh 5.

Lee Jong Suk bị bắn ngay trước mắt Suzy - Ảnh 6.

Chia sẻ