"Hotel King" tập 6:

Lee Da Hae rơi nước mắt vì thương Lee Dong Wook

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 6 "Hotel King", Mo Ne đã phát hiện ra Jae Wan không phải người xấu, hơn nữa đó còn là người đã cứu cô thoát chết.

Tập 6 Hotel King - Ông hoàng khách sạn vừa kết thúc phát sóng tối qua với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong đoạn kết tập 5, Jae Wan (Lee Dong Wook) đã không màng tính mạng lao vào lửa để giúp Sun Woo Hyun (Lim Seul Ong) cứu Mo Ne, tuy nhiên sau đó anh lại dặn Woo Hyun không nói cho Mo Ne biết sự thật này. Tuy nhiên, vì cảm giác áy náy, Woo Hyun cuối cùng cũng nói cho Mo Ne biết.

Khi Mo Ne tới phòng Dong Wook, cô thấy anh đang loay hoay tự chăm sóc cho những vết bỏng đầy trên thân thể mình vì không chịu tới bác sĩ, cô đã rơi nước mắt vì thương anh và vì cả những hiểu lầm mà trước giờ cô vẫn áp đặt lên anh. "Tôi đến để nói xin lỗi. Tôi xin lỗi..." - Mo Ne nghẹn ngào khiến Jae Wan ngạc nhiên vì không hiểu tại sao.

Lee Da Hae rơi nước mắt vì thương Lee Dong Wook 1

Ngoài ra, cũng trong tập 6 Hotel King, Mo Ne đã phát hiện ra Jae Wan không phải người định giết cô trước đó bằng cách xem đi xem lại đoạn CCTV ghi hình cô bị kẻ lạ mặc đồ của Jae Wan dìm xuống hồ bơi. Sau khi xem, cô phát hiện ra giầy của thủ phạm không giống với giầy mà Jae Wan đi.

Lee Da Hae rơi nước mắt vì thương Lee Dong Wook 2

Tập 7 - 8 của Hotel King sẽ lên sóng MBC vào tối thứ 7 - Chủ Nhật tuần sau.
Chia sẻ