Lễ tang cháu bé 8 tuổi bị bác rể sát hại: Em trai thất thần ôm di ảnh anh, cả xóm bàng hoàng thương xót

NGỌC THẮNG,
Chia sẻ

Người bố cháu bé cho biết, sau khi con trai mất tích bí ẩn, người đầu tiên ông đi hỏi là người anh rể của mình vì anh nhận được tin báo cách đó không lâu, anh rể chở con trai đi học. Sau khi gặp anh rể, anh hỏi về con trai nhưng hắn bảo không biết còn mời anh ăn ngô.

Bác rể cầm xẻng đánh cháu tử vong rồi chôn xác trong vườn 

 Liên quan đến vụ việc bé trai 8 tuổi bị bác rể sát hại, chôn trong góc vườn, ngày 25/4 công an huyện Chương Mỹ vẫn đang điều tra làm rõ. Nghi phạm gây án được xác định là Vũ Huy Toản (SN 1978), cháu bé được xác định là Nguyễn Hữu Trọng (SN 2011). 

Lễ tang cháu bé 8 tuổi bị bác rể sát hại: Em trai thất thần ôm di ảnh anh, cả xóm bàng hoàng thương xót - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé xấu số

Tại cơ quan công an, Toản khai chiều 24/4 bắt gặp con gái mình chở Trọng đi học, hắn đã đuổi theo và nói với con gái là để bố chở Trọng đi học cho con đỡ mệt. Sau đó, Toản chở Trọng về nhà mình, dùng xẻng đánh 4,5 phát vào đầu khiến cháu bé tử vong tại chỗ. 

Toản khai nguyên nhân ra tay sát hại cháu mình là do giữa hắn và bố mẹ Trọng xảy ra mâu thuẫn. Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã thực hiện xong công tác khám nghiện hiện trường và tử thi, đồng thời bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình làm thủ tục an táng. 

Lễ tang cháu bé 8 tuổi bị bác rể sát hại: Em trai thất thần ôm di ảnh anh, cả xóm bàng hoàng thương xót - Ảnh 2.

Nhiều người dân vô cùng bàng hoàng, đau xót trước cái chết thương tâm của cháu bé

Tại gia đình cháu bé, rất đông người thân và người dân địa phương đến chia buồn, cùng gia đình làm thủ tục an táng cho nạn nhân. Những người thân khóc ngất lên, ngất xuống, họ không thể ngờ rằng sự việc xảy ra bất ngờ và khủng khiếp như vậy. 

Lễ tang cháu bé 8 tuổi bị bác rể sát hại: Em trai thất thần ôm di ảnh anh, cả xóm bàng hoàng thương xót - Ảnh 3.

Ông ngoại cháu bé chia sẻ với PV

Ông Nguyễn Văn Thất (70 tuổi, ông ngoại cháu bé) chia sẻ, chuyện buồn xảy ra quá bất ngờ khiến ai cũng không cầm được nước mắt. Con trai đầu của Toản hôm nay thi lên cấp 3 nhưng bố gây ra chuyện tày trời khiến cháu sợ, chán nản bỏ thi ở nhà. 

"Trưa qua cả hai bố con còn chơi đùa mà nay đã âm dương cách biệt" 

Anh Nguyễn Hữu Trinh (SN 1985, bố cháu Trọng) chia sẻ, mới hôm qua hai bố con còn chơi đùa cùng nhau mà nay đã âm dương cách biệt. Theo lời kể của anh Trinh, trưa ngày 24/3 con trai anh ăn cơm ở nhà đối tượng Toản. Sau đó hơn 13h chiều, con anh cùng con gái đối tượng Toản chở nhau đi học. Khi đi được 1 đoạn, đối tượng Toản đi xe máy theo và nói sẽ chở cháu Trọng đi học để con gái đi mua phấn. 

Lễ tang cháu bé 8 tuổi bị bác rể sát hại: Em trai thất thần ôm di ảnh anh, cả xóm bàng hoàng thương xót - Ảnh 4.

Nhiều người dân đến nhà chia buồn cùng gia đình

Đến 16h30 ngày 24/4, vợ anh Trinh ra trường đón con nhưng không thấy nên lập tức vợ gọi điện về cho anh Trinh. "Nhận được điện thoại tôi lập tức phóng xe đi tìm con. Người đầu tiên tôi tìm chính là Toản vì trưa con tôi ăn cơm ở đó. Khi gặp Toản ở bãi ngô, tôi có hỏi hắn con tôi đâu. Khi đó Toản nói không biết và còn mời tôi ăn ngô", anh Trinh kể. 

Cũng theo lời người bố, tối qua chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân cả xã tìm kiếm thâu đêm ở các bãi ngô và các ao hồ nhưng không thấy tung tích của con anh. Khi công an vào cuộc, anh Trinh có tường trình lại sự việc sau đó ngay trong đêm đối tượng Toản đã được triệu tập để điều tra. 

Lễ tang cháu bé 8 tuổi bị bác rể sát hại: Em trai thất thần ôm di ảnh anh, cả xóm bàng hoàng thương xót - Ảnh 5.

Cậu em trai nhỏ ôm di ảnh của anh trai đứng bên ngoài cổng, vẻ mặt thất thần.

Đến sáng ngày 25/4, qua lời khai của Toản, cơ quan công an cùng gia đình đã tìm thấy thi thể cháu bé tại khu vực chăn nuôi gần nhà Toản. 

"Từ trước đến đến nay 2 gia đình không hề có mâu thẫu gì về kinh tế và sinh hoạt. Vì thế sự việc xảy ra khiến ai cũng choáng váng và đau xót. Cách đây 3 năm trong 1 lần vợ chồng Toản mâu thuẫn với nhau, tôi có can ngăn. Nhưng sự việc đã xảy ra rất lâu rồi. Gần đây khi gặp nhau tôi vẫn mời Toản uống nước nói chuyện bình thường", anh Trinh nói. 

Đến 15h ngày 25/5 vẫn có rất đông người dân cùng các thầy cô giáo và các bạn cùng lớp đến thắp nén hương chia buồn và tiễn đưa cháu Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến 16h cùng ngày lễ an táng cháu Trọng được diễn ra.

Chia sẻ