Lệ Quyên: Mang Bolero ra để chỉ trích thì nên xem lại bản thân mình!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

"Có một số ý kiến cho rằng Bolero đã bắt đầu bão hòa và nhàm chán trong thời buổi hiện nay vì mở tivi, internet lên lúc nào cũng thấy Bolero cả. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế" - Lệ Quyên chia sẻ.

Lệ Quyên vừa tổ chức đêm nhạc ra mắt Album CD Khúc tình xưa 5 tại TP.HCM. Lệ Quyên xuất hiện lộng lẫy trong trang phục xẻ đùi ngút ngàn khoe làn da trắng sứ nõn nà. Ngoài Lệ Quyên, nhiều nghệ sĩ cũng có mặt để cổ vũ tinh thần cho "nữ hoàng phòng trà".

Lệ Quyên: Mang Bolero ra để chỉ trích thì nên xem lại bản thân mình!  - Ảnh 1.

Lệ Quyên: Mang Bolero ra để chỉ trích thì nên xem lại bản thân mình!  - Ảnh 2.

Suốt hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ, ngoài những ca khúc trong Album mới, Lệ Quyên đã hát gần 40 ca khúc theo yêu cầu của khán giả. Lệ Quyên rất hạnh phúc trước tình cảm nồng nhiệt của gần 500 khán giả, báo chí có mặt trong đêm nhạc.

Lệ Quyên: Mang Bolero ra để chỉ trích thì nên xem lại bản thân mình!  - Ảnh 3.

Lệ Quyên: Mang Bolero ra để chỉ trích thì nên xem lại bản thân mình!  - Ảnh 4.

Lệ Quyên cho biết: "Tôi là một người rất cầu toàn. Album lần này tôi đã ấp ủ suốt hai năm qua và trải qua rất nhiều lần chỉnh sửa, thu âm đi lại để đạt được hiệu quả như ý nhất. Cũng đã nhiều năm kể từ lúc tôi ra mắt Khúc tình xưa 1 và gây được tiếng vang, nhưng thú thật, tại thời điểm này, tôi mới thấy mình hát Bolero dễ chịu và tự nhiên hơn cả. Mọi thứ đã bắt đầu ngấm vào trong máu và tôi không cần phải gò ép mình quá nhiều như lúc mới bắt đầu. Vốn xuất thân là con gái Bắc, lại đi lên từ ca sĩ nhạc trẻ, dĩ nhiên, Bolero của tôi không thể nào ngọt ngào như mía lùi như người miền Tây, tựa như sầu riêng, đều có hai trường phái yêu ghét rất rõ ràng, nhưng trải qua một chặng đường dài, với lượng khán giả quý mến tôi khắp cả nước, và cả người Việt trên toàn thế giới như hiện tại, tôi biết mình đã được chấp nhận và gởi lời tri ân sâu sắc đến những người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Với tôi, dù chỉ còn một người yêu mến mình, tôi vẫn sẽ tiếp tục lao động hăng say".

"Có một số ý kiến cho rằng Bolero đã bắt đầu bão hòa và nhàm chán trong thời buổi hiện nay vì mở tivi, internet lên lúc nào cũng thấy Bolero cả. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế. Dòng nhạc này đã tồn tại quá lâu và đã trở thành "quốc hồn quốc túy" của người Việt mà không thể có dòng nhạc nào thay thế được. Ví dụ như chúng ta có Phở là món ăn rất được yêu thích của người Việt ăn hoài không ngán bên cạnh rất nhiều món ăn sơn hào hải vị. Bolero cũng như Phở trong ẩm thực Việt đấy thôi. Cái gì đã thuộc về văn hóa, thói quen và ăn sâu vào trong tiềm thức thì sẽ không bao giờ bị xóa bỏ hay bão hòa cả".

Lệ Quyên: Mang Bolero ra để chỉ trích thì nên xem lại bản thân mình!  - Ảnh 5.

Lệ Quyên: Mang Bolero ra để chỉ trích thì nên xem lại bản thân mình!  - Ảnh 6.

Lệ Quyên: Mang Bolero ra để chỉ trích thì nên xem lại bản thân mình!  - Ảnh 7.

"Bên cạnh đó, nhiều người chê bai dòng nhạc này là sến, hay cho là ai yêu dòng nhạc này là sự thụt lùi của nền văn minh của âm nhạc tôi nghĩ càng không đúng. Đừng đem sở thích của cá nhân bạn đem dìm đi một giá trị văn hóa đã được thừa nhận của người Việt. Nhiều người Tây tôi biết tuy họ không hiểu gì nhưng vẫn rất yêu Bolero của Việt Nam. Bạn có thể không thích Bolero, nhưng mang nó ra để chỉ trích thì nên xem lại bản thân. Tôi là một ca sĩ nhạc trẻ, hơn ai hết, tôi hiểu rằng, một thị trường âm nhạc phong phú cần là một thị trường có đa dạng dòng nhạc, nhiều hình tượng ca sĩ khác nhau. Chúng ta hiện nay có rất nhiều ca sĩ trẻ xinh đẹp, nhảy giỏi, thì song song đó, việc tồn tại Bolero là chuyện cũng rất bình thường mà thôi. Nhiều bạn trẻ họ vừa nghe nhạc ngoại thuộc vanh vách, nhưng trong máy lúc nào cũng có list nhạc Bolero, nghe nhạc cũng tùy hứng, tùy tâm trạng, sở thích. Bạn thích mặc áo dài đâu có nghĩa là bạn không thể mặc váy, đầm dạ hội thời trang".

Chia sẻ