Lễ đi chơi xa hay ở nhà không quan trọng, quan trọng là bạn có hình để sống ảo chưa?

LẠI LÀ EM,
Chia sẻ

Hãy xách dép lên và tìm ngay một người vì mình mà bất chấp sống ảo đi nhé, lễ tới sát lắm rồi!

Bạn đã có kế hoạch gì cho lễ này chưa?

Dù đi chơi xa hay chọn những địa điểm gần thì chắc chắn ai cũng muốn ghi lại cho mình những khoảnh khắc tuyệt đẹp ở những chân sẽ đặt chân đến. Đi chơi thì ai cũng đi được rồi nhưng "ăn - thua" nhau ở chỗ: Bạn đã tìm được người đồng hành sẵn sàng cùng bạn "sống ảo" mọi lúc mọi nơi chưa?

Nếu chỉ đi một mình và không ai chụp ảnh cho, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tiếc hùi hụi vào những ngày sau lễ. Khi ấy, bảng tin Faceook được phủ kín bằng loạt album ăn chơi hưởng thụ các kiểu của tụi bạn. Lúc đó, có muốn quay ngược thời gian để cứu vãn tình thế cũng khó à nha!

Để nhận biết một đứa bạn chụp ảnh có tâm hay không hoặc vì mình mà bất chấp "sống ảo" nghĩa là thế nào, loạt ảnh dưới đây sẽ mô tả chân thực điều đó.

Lễ này mà kiếm được một anh bạn trai tâm huyết thế này thì đúng là số hưởng rồi.


Lễ đi chơi xa hay ở nhà không quan trọng, quan trọng là bạn có hình để sống ảo chưa? - Ảnh 1.

10 điểm cho lũ bạn có tâm. Loanh quanh chụp ảnh vườn nhà, chui khóm rau thôi có khi bạn cũng sở hữu nguyên album "so deep" như người ta đi hẳn Hàn Quốc, Đài Loan ấy chứ!

Lễ đi chơi xa hay ở nhà không quan trọng, quan trọng là bạn có hình để sống ảo chưa? - Ảnh 2.


"How to" chụp từ dưới lên để có chân dài 1m8!

Lễ đi chơi xa hay ở nhà không quan trọng, quan trọng là bạn có hình để sống ảo chưa? - Ảnh 3.


Đằng sau một bức ảnh đẹp là một sự hạ mình hết cỡ theo nhiều nghĩa.

Lễ đi chơi xa hay ở nhà không quan trọng, quan trọng là bạn có hình để sống ảo chưa? - Ảnh 4.

Không sợ không thể đi đến cùng trời cuối đất, chỉ sợ không tìm được người vì bạn mà lăn lê bò trườn các kiểu để cho ra một tác phẩm đẹp. 

Lễ đi chơi xa hay ở nhà không quan trọng, quan trọng là bạn có hình để sống ảo chưa? - Ảnh 5.

Xách balo lên và đi chơi lễ thôi anh. À mà, anh biết chụp ảnh không?


 

Nguồn ảnh: Beatvn

Chia sẻ