Lấy chồng cách nhà 800km cô gái lên mạng khóc lóc, ân hận vì không nghe lời mẹ

PV,
Chia sẻ

Vì lấy chồng cách nhà 800km nên mỗi năm được về thăm nhà một lần, giờ nghĩ lại S.V cảm thấy ân hận vì không nghe lời mẹ. Dòng chia sẻ của S.V đang gây sự chú ý.

S.V viết trên trang cá nhân của mình: "Buồn quá mọi người ơi, cứ nghĩ tới cảnh còn mấy hôm nữa 2 mẹ con lại lên tàu ra nhà chồng mà em não lòng. Em lấy chồng cách nhà 800km, năm trước sinh đẻ nên cả năm mới được về thăm ba mẹ. Lấy chồng xa giờ em thấy hối hận quá, nhìn thấy cảnh ông bà ngoại quấn cháu cười giỡn là em bật khóc".

Lấy chồng cách nhà 800km cô gái lên mạng khóc lóc, ân hận vì không nghe lời mẹ - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của S.V gây chú ý khi lấy chồng cách nhà 800km (Ảnh facebook).

 S.V còn chia sẻ thêm, lúc mới yêu, bố mẹ cô cũng một mực khuyên ngăn, nhưng cô nghe theo tiếng gọi của con tim, một hai đòi lấy chồng xa. "Giờ thì chỉ biết ngồi nhớ nhà thôi. Nghĩ tới ngày về nhà chồng mà em chảy nước mắt. May mà mẹ con em còn có được người chồng yêu thương. Tình cảm vợ chồng vẫn vậy, chứ nếu chịu khổ sở như những người khác là em bỏ về theo mẹ lâu rồi".

S.V cho biết, cô ở Khánh Hòa, lấy chồng cách nhà 800km và vì mới sinh xong cô không thể về nhà mẹ đẻ được. Đến nay con cô đã được hơn 1 tuổi nên cô quyết định sẽ về quê thăm họ hàng, gia đình, chồng cô cũng ủng hộ điều này. "Ở nhà chưa được một tháng tôi lại phải đi. Lúc nhìn bố mẹ ôm, đùa nghịch con trai tôi và nói những câu tình cảm khiến tôi không cầm được lòng. Tôi biết, bố mẹ tôi sẽ rất buồn vì có lẽ phải một, hai năm nữa tôi mới được về quê. Nhưng, tôi sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc để bố mẹ được yên lòng".

Lấy chồng cách nhà 800km cô gái lên mạng khóc lóc, ân hận vì không nghe lời mẹ - Ảnh 2.

Bật khóc vì nhớ mẹ khi đi lấy chồng xa (Ảnh minh họa).

 Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của S.V đã nhanh chóng nhận được sự chia sẻ và bình luận, nhất là những cô gái lấy chồng xa.

Bạn trẻ Bình Nguyễn viết: "Đọc xong câu chuyện của bạn mình cũng nhớ nhà, lập tức gọi điện về cho mẹ. Mình lấy chồng cách nhà có 200km thôi mà cảm giác như đi cả vòng trái đất. Sau này có con gái mình sẽ không gả chồng xa đâu".

Còn Thương Hoài bình luận: "Tưởng chỉ có một mình tôi mà hóa ra còn nhiều người giống mình quá. Từ lúc chửa đẻ thì hơn năm mới về được về nhà ngoại một lần. Về đến nhà chồng lại nhớ bố mẹ nên cứ buồn mãi. Các đấng ông chồng chắc chẳng biết được cảm giác của chúng ta".

Chia sẻ