Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù thời tiết Hà Nội lạnh khoảng 10 độ C, gió thổi mạnh và rét buốt nhưng nhiều gia đình trẻ vẫn đưa con em đến các điểm vui chơi công cộng hưởng không khí nghỉ lễ.

Bước vào ngày nghỉ lễ thứ 2, nhiệt độ miền Bắc ban ngày vẫn chỉ ở ngưỡng từ 9 -10 độ C và có mưa phùn. Dù vậy nhưng chiều ngày 30/12 tranh thủ lúc mưa tạnh nên hàng nghìn gia đình trẻ đã đưa con em mình đến những địa điểm vui chơi công cộng hưởng không khí năm mới 2019.

Nếu như nhiều gia đình sợ mưa lạnh đã kéo đến các TTTM để vui chơi, mua sắm hay ăn uống thì cũng không ít gia đình đưa con trẻ đến không gian các tuyến phố đi bộ để tham gia các hoạt động ngoài trời.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Hoạt động văn hóa nghệ thuật tại khu vực Tượng đài cảm tử thu hút hàng nghìn người tham gia dù tiết trời lạnh giá.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Rất nhiều trẻ nhỏ cũng được cha mẹ đưa đến vui chơi tại khu vực không gian các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Một bé gái đi du lịch cũng được cha cõng lên theo dõi các chương trình nghệ thuật đường phố.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 4.

Tại khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục rất nhiều trẻ nhỏ nô nức vui chơi dưới tiết trời khoảng 10 độ C.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 5.

Theo nhiều bậc cha mẹ cho biết, tranh thủ lúc thời tiết khô ráo, không có mưa phùn nên cho con trẻ đi chơi.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 6.

"4 ngày nghỉ gia đình tôi không về quê nên dù lạnh buốt vẫn muốn tụi trẻ được tham gia các hoạt động vui chơi trong dịp này", chị Hồng nói.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 7.

Hai mẹ con ngoại quốc thích thú tham gia nhiều hoạt động vui chơi tại không gian phố đi bộ.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 8.

Trong khi buổi sáng cùng ngày, Hà Nội có mưa phùn không gian phố đi bộ Hồ Gươm vắng tanh thì buổi chiều bất ngờ đông đúc.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 9.

Người dân theo dõi buổi tổng duyệt tại một điểm đếm ngược chào năm mới 2019 sẽ diễn ra vào đêm 31/12.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 10.

Ai cũng vui mừng khi tiết trời tạnh ráo dù nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 9 - 10 độ C.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 11.

Bé trai được cha cõng lên vai theo dõi các hoạt động.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 12.

"Trẻ con được nghỉ học nên ở nhà các cháu luôn háo hức được đi chơi, chính vì vậy tôi cũng tranh thủ trời tạnh ráo đưa con đến đây", bậc phụ huynh này cho hay.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 13.

Nhiều bạn trẻ dịp này không về quê hay đi du lịch cũng tập trung có mặt tại không gian phố đi bộ.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 14.

Nhiều bạn trẻ cho biết, chỉ cần đi thong thả với bạn bè, nhấm nháp ly cafe cũng đủ cho ngày nghỉ thêm ý nghĩa.

Lạnh 10 độ nhưng các gia đình vẫn ùn ùn cho trẻ nhỏ đi chơi dịp nghỉ lễ - Ảnh 15.

"Những dịp lễ thế này gia đình tôi không dám về quê bởi vô cùng sợ cảnh tàu xe chen chúc, mà như thế thì quá khổ sở đặc biệt là lũ trẻ", anh Hưng nói.

Chia sẻ