Làng giải trí Hàn "xung đột" gay gắt vì câu chuyện nghệ sĩ đến viếng đám tang của Jo Min Ki

Pa Dun,
Chia sẻ

Đám tang của Jo Min Ki chỉ có 8 nghệ sĩ đến viếng.

Câu chuyện đằng sau cái chết của nam diễn viên kỳ cựu Jo Min Ki đang khiến làng giải trí Hàn phải đối diện với những câu chuyện vô cùng phức tạp. Đây cũng là một phần của góc khuất từ ngành công nghiệp giải trí đậm chấm xứ kim chi.

Một trong những câu chuyện được nhắc nhiều nhất sau cái chết của Jo Min Ki có lẽ không phải là tội lỗi mà ông để lại mà lại chính là việc có đến viếng trong lễ tang của nam diễn viên này hay không.

Làng giải trí Hàn xung đột gay gắt vì câu chuyện nghệ sĩ đến viếng đám tang của Jo Min Ki - Ảnh 1.

Tang lễ của Jo Min Ki đã diễn ra 3 ngày, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đám tang diễn ra vô cùng lặng lẽ thỉnh thoảng mới có vài nghệ sĩ đến viếng. Hầu hết những nghệ sĩ này là những người đã nhiều tuổi hoặc tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh lặng lẽ, vắng vẻ tại đám tang Jo Min Ki khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Chuyện này thực chất không có gì khó hiểu bởi nếu đến viếng Jo Min Ki, họ dễ dàng nhận chỉ trích vì cho rằng đang ủng hộ nam diễn viên này với tội danh quấy rối tình dục.

Trước đó, Jung Il Woo và Yoo Ah In đã bị chỉ trích gay gắt khi cho rằng đang thể hiện sự thương tiếc đối với Jo Min Ki.

Làng giải trí Hàn xung đột gay gắt vì câu chuyện nghệ sĩ đến viếng đám tang của Jo Min Ki - Ảnh 2.

Yoo Ah In

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Yoo Ah In đăng tải đoạn video trong phim Nữ Hoàng Elizabeth, có cảnh những tín đồ theo Thiên Chúa giáo bị thiêu sống vì phản đạo, chống lại Đức Giáo Hoàng, Giáo Trưởng. Mặc dù không nhắc gì đến Jo Min Ki nhưng nhiều người cho rằng nam diễn viên đang chỉ trích dư luận vì đã dồn nam diễn viên vào đường chết.

Ngay lập tức, Instagram của Yoo Ah In bị khủng bố. Rất nhiều từ ngữ miệt thị đã dành cho Yoo Ah In khiến anh phải đóng chức năng bình luận trên trang cá nhân.

Tương tự như Yoo Ah In, nam diễn viên Jung Il Woo cũng chịu đả kích tương tự sau khi đăng lên trang cá nhân một bức ảnh màu đen kèm theo dòng chữ: "Cầu nguyện cho bạn". Theo cư dân mạng, hành động này chính là ủng hộ cho tội ác của Jo Min Ki. Trước phản ứng gay gắt của cư dân mạng, Jung II Woo đành phải xóa ảnh đi. Nhiều người cho rằng nam diễn viên không nên xót thương cho kẻ có tội và cuối cùng, anh quyết định xoá bức ảnh.

Trước đó, Jo Min Ki từng là bạn diễn của Jung II Woo trong phim Golden Rainbow.

Làng giải trí Hàn xung đột gay gắt vì câu chuyện nghệ sĩ đến viếng đám tang của Jo Min Ki - Ảnh 3.

Bài đăng của Jung II Woo.

Câu chuyện về lễ tang 8 nghệ sĩ đến viếng của Jo Min Ki khiến nhiều người phải suy ngẫm. Cư dân mạng bất ngờ có hai luồng ý kiến đang hết sức căng thẳng trên tất cả các diễn đàn. Nhiều người cho rằng Jo Min Ki đã phải chịu trừng phạt cho những tội danh bằng sự dằn vặt và đã kết liễu cuộc đời mình nhưng nghĩa tử là nghĩa tận.

Và luồng ý kiến này cũng cho rằng việc các nghệ sĩ bày tỏ lòng tiếc thương với một người qua đời đó chính là tình người của những con người với nhau.

Và họ cũng xin cư dân mạng đừng quá độc ác bởi hiện tại Jo Min Ki ra đi thì ông vẫn còn gia đình của mình ở lại. Nhiều người lo sợ, vợ con của Jo Min Ki sẽ không chống đỡ được những nỗi đau này mặc dù họ không hề có tội.

Nhưng không ít người thì tin rằng đây là bài học cực kỳ mạnh mẽ dành cho những tội phạm quấy rối tình dục.

Nguồn: Netizenbuzz

Chia sẻ