Lan Phương: "Tôi hiện tại cô đơn nhưng vẫn ổn"

Shindo,
Chia sẻ

Lan Phương cho biết cô hiện tại chỉ muốn được bình yên để tập trung cho những người quan trọng, thân thương đang ở trước mặt.

Những cuộc tình chóng vánh trôi qua luôn làm Lan Phương day dứt. Yêu, hết lòng với bạn trai rồi lại đau đớn vì tan vỡ, Lan Phương dường như đã chai sạn và khép mình vào vỏ ốc do chính cô tạo ra. Gặp Lan Phương tại sự kiện khai trương một viện thẩm mỹ Nhật Bản tại TP.HCM, cô nàng hào hứng tiết lộ về công việc và những kế hoạch sắp thực hiện. 

lan phương 1
Lan Phương xinh đẹp, gợi cảm trong chiếc váy trắng ôm sát cơ thể

Nhưng, vừa chạm đến chuyện yêu đương, Lan Phương đã lập tức dừng lại: “Đúng là tôi vẫn còn lưu luyến bạn trai cũ, nhưng biết làm sao được. Mình đâu có quyền ngăn trái tim mình đập. Tôi bây giờ đã nguôi ngoai nhiều. Tôi không muốn nói quá nhiều về quá khứ nữa. Tôi hiện tại cô đơn nhưng vẫn ổn. Hằng ngày tôi đi làm, tập trung lo cho công việc và những người bên cạnh. Còn nỗi buồn, không phải lúc nào mình cũng để nó chiếm ngự tâm trí. Tôi cô đơn nhưng không cô độc. Bên tôi vẫn còn nhiều người yêu thương. Tôi rất hài lòng với bản thân mình hiện tại”.

lan phương 2

Nữ diễn viên xinh đẹp cũng hào hứng khoe: “Có một giai đoạn mọi người bảo tôi ăn mặc xấu quá. Tôi mở báo ra đọc, nhìn hình của mình xong rồi chỉ biết im lặng. Bây giờ, tôi rút kinh nghiệm nhiều, tôi chỉn chu và quan tâm bản thân hơn. Tôi nghĩ, làm nghệ sĩ vẻ ngoài rất quan trọng. Mình có chỉn chu, rạng rỡ thì khán giả mới yêu thương nhiều. Tôi quan niệm cũng thoáng, phụ nữ có phẫu thuật thẩm mỹ cho đẹp lên cũng không sao. Quan trọng là mình làm ở mức độ nào, làm ở đâu. Cá nhân tôi may mắn chưa đụng tới dao kéo, nhưng nếu phải chỉnh sửa 1 điều gì thì tôi muốn làm lại bọng mắt. Chỉ vậy thôi, đừng ai khuyên tôi đi nâng ngực đấy nhé”.

lan phương 3

lan phương

Ngoài ra, Lan Phương cũng thẳng thắn chia sẻ về việc cô thường xuyên bị chỉ trích vì những lần lỡ lời, vạ miệng: “Biết làm sao được, mình có không muốn thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cách xử lý của tôi là sẽ hạn chế đọc những bình luận của khán giả. Chẳng phải tôi bực tức hay gì cả, mà mình muốn bình tâm rồi từ từ khắc phục lỗi lầm. Cách sửa sai tốt nhất là đừng bao giờ lặp lại chuyện đó nữa. Dù là phát ngôn không hay hoặc là ăn mặc chưa được thích hợp đi chăng nữa”.
Chia sẻ