Lan Phương ranh ma cài bẫy Hồng Đăng, bắt anh phải nhận con gái sau 20 năm xa cách

Thu Thảo,
Chia sẻ

Lợi dụng sự tin tưởng của con gái, Lan Phương đã đến gặp Hồng Đăng để thông báo về chuyện anh bỗng dưng trở thành cha.

Tập 45 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 23/5. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết xoay chiều liên tục quanh nhân vật Phong (Hồng Đăng). 20 năm trước, Phong đã cùng mẹ của mình rời khỏi Việt Nam để xây dựng cuộc sống mới. Lúc ra đi, Phong không nhận bất cứ tài sản nào từ khoản thừa kế do ông Quang để lại. Phong sợ phải đối mặt với cái chết của ông Quang và sợ những nỗi đau từ mối tình vô vọng với em dâu Dung (Hồng Diễm).

20 năm sau, khi mẹ đã qua đời, Phong một mình trở lại Việt Nam. Thời điểm này, Phong đã trở thành nhà thiết kế tài giỏi và giàu có. Mục đích Phong quay về là vì muốn tìm lại anh em, chứ anh không hề mưu cầu danh vị, tài sản.

Lan Phương ranh ma cài bẫy Hồng Đăng, bắt anh phải nhận con gái sau 20 năm xa cách - Ảnh 1.
Lan Phương ranh ma cài bẫy Hồng Đăng, bắt anh phải nhận con gái sau 20 năm xa cách - Ảnh 2.

Phong và Đăng chính thức đối mặt sau 20 năm xa cách.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Phong với em trai cùng cha khác mẹ là Đăng (Mạnh Trường) diễn ra trong hòa bình. Đăng cám ơn Phong vì đã nhận lời giúp anh sửa chữa khu resort, đồng thời, Đăng cũng thông báo cho Phong biết tình trạng hiện thời của gia đình anh. Khi biết chuyện Dung - vợ cũ của Đăng đã bỏ đi từ 20 năm trước và đang có chồng mới, Phong vô cùng sửng sốt. Tuy nhiên, anh chưa vội vã đến gặp Dung mà lại tìm đến bà Lan (Mỹ Uyên) để nói chuyện.

Đúng như dự đoán, bà Lan từ chối cơ hội cho Phong đến thăm mộ ông Quang. Nhưng ân oán cả một đời cũng phải đến lúc chấm dứt, lúc nghe Phong nói về chuyện mẹ của anh đã qua đời, không còn ai tranh giành ông Quang với bà Lan nữa, người phụ nữ đã thực sự xúc động.

Lan Phương ranh ma cài bẫy Hồng Đăng, bắt anh phải nhận con gái sau 20 năm xa cách - Ảnh 3.
Lan Phương ranh ma cài bẫy Hồng Đăng, bắt anh phải nhận con gái sau 20 năm xa cách - Ảnh 4.

Bà Uyên xúc động khi nghe Phong nói rằng tình địch của mình - mẹ Phong đã qua đời.

Cuộc gặp với bà Lan chưa làm khán giả nguôi cảm xúc thì biến cố lại ập đến với Phong. Do đi đường bất cẩn, Phong tông xe trúng Thủy (Lương Thanh) và làm cô bé ngất xỉu. Tại bệnh viện, Phong bất ngờ đối mặt với Diệu (Lan Phương) - cô vợ đanh đá, chua ngoa, chiêu trò mà anh đã ly dị ở 20 năm trước.

Do hiểu nhầm Phong là bố ruột của mình, Thủy bật khóc nức nở, yêu cầu được gặp Phong. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra không phải như Thủy nghĩ, Phong thực chất chẳng có quan hệ gì với Thủy. Thủy là con gái ruột của Dung, vì bị Diệu bắt cóc từ bé nên Thủy mới xa gia đình thực thụ. Oái ăm thay, câu chuyện này chỉ có mỗi một mình Diệu biết. Thủy là cô bé ngây thơ, trong sáng, không hề mảy may nghi ngờ bất cứ lời nói dối nào của Diệu.

Lan Phương ranh ma cài bẫy Hồng Đăng, bắt anh phải nhận con gái sau 20 năm xa cách - Ảnh 5.
Lan Phương ranh ma cài bẫy Hồng Đăng, bắt anh phải nhận con gái sau 20 năm xa cách - Ảnh 6.

Diệu lợi dụng sự ngây thơ của Thủy để bày trò.

Nghe tin Phong giàu có, Diệu bèn tung chiêu lừa gạt. Diệu gọi điện hẹn Phong ra quán nước nói chuyện rồi bảo với anh rằng Thủy chính là con gái của Phong. Và không cần phải hỏi, Phong đã sửng sốt đến mức không nói nên lời.

Lan Phương ranh ma cài bẫy Hồng Đăng, bắt anh phải nhận con gái sau 20 năm xa cách - Ảnh 7.
Lan Phương ranh ma cài bẫy Hồng Đăng, bắt anh phải nhận con gái sau 20 năm xa cách - Ảnh 8.

Diệu nói với Phong rằng Thủy chính là con gái của anh.

Tập 46 của Cả một đời ân oán sẽ lên sóng vào lúc 21g45 ngày 29/5 trên kênh VTV3.

Chia sẻ