Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa "con nai vàng ngơ ngác" Hồng Đăng

Thu Thảo,
Chia sẻ

Giả say để tung chiêu bài kể khổ nhằm lấy lòng thương cảm, đấy là mưu kế của Lan Phương ở "Cả một đời ân oán".

Tập 15 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 31/1. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết rối rắm, hài hước xoay quanh cô nàng Diệu (Lan Phương). Sau khi Phong qua đêm tại nhà Diệu, cô nàng lại có cớ để anh chàng phải quan tâm đến mình hơn. Bởi lẽ, Diệu khiến Phong ngầm hiểu rằng anh đã trải qua một đêm đáng nhớ với cô trong tình trạng say đến mức chẳng còn nhớ nổi điều gì.

Đầu tập 15, Diệu bất ngờ gọi điện gọi Phong đến nhà cô ngay lập tức. Trước mặt mẹ nuôi của mình, Diệu đã thẳng thắn nói rằng Phong là đồ lừa đảo, lưu manh. Sau khi mẹ cô vào trong, Diệu lại tung chiêu kể khổ, trải lòng về quá khứ đắng cay. Diệu nói với Phong rằng cô là trẻ mồ côi, được nhận về nuôi chỉ như "người giúp việc cao cấp". Nghe Diệu thổn thức chia sẻ, Phong có chút chạnh lòng. Thay vì chán ghét, anh bất ngờ đổi thái độ và tỏ ra mềm mỏng với cô hơn.

Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 1.
Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 2.

Diệu tố Phong là người lừa đảo, lưu manh trước mặt mẹ ruột.

Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 3.
Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 4.

Phong xót xa khi nghe Diệu kể về chuyện cô là trẻ mồ côi.

Tiếp đến, Phong đưa Diệu vào phòng ngủ. Trước khi đi, anh còn viết lại một mảnh giấy với lời nhắn sẽ sớm gặp lại cô. Đọc được lời nhắn này, Diệu vui mừng ra mặt. Thế là cô nàng gọi điện cho mẹ và thông báo kế hoạch giả say để lấy lòng thương hại đã thành công. Hóa ra, chuyện gọi Phong đến nhà và "kể khổ" chỉ là âm mưu mà cô nàng tinh quái này vạch ra. Chàng Phong ngây thơ, dễ tin người đã bị Diệu "đưa vào tròng" mà chẳng hề hay biết.

Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 5.
Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 6.

Tuy nhiên, Phong không hề biết anh đã rơi vào bẫy của cô nàng lắm chiêu này.

Ngày hôm sau, Diệu và Phong cùng đến một khu du lịch sinh thái để tìm người chú là giám đốc công ty nội thất của Diệu. Người chú này có tính lăng nhăng, hay đi ra ngoài "vụng trộm" với các cô gái xinh đẹp. Trong lúc vội vã tìm kiếm, Diệu đã bị té ngã dưới mưa. Thế rồi Phong đưa cô về nhà và nhờ mẹ của mình - bà Mai (Minh Phương) chăm sóc giúp.

Ở một diễn biến khác, bà Lan (Mỹ Uyên) cố tìm mọi cách để tác thành cho Phong và Diệu. Thực chất, bà Lan chẳng yêu thương gì Phong, chỉ là bà nghĩ nếu Phong sớm cưới vợ thì cậu chàng sẽ dọn ra ngoài ở, không còn làm phiền gia đình bà. Về phần Phong, anh rất khó chịu với việc bà Lan làm. Bà Lan càng đôn đốc bao nhiêu thì Phong lại càng tìm cớ từ chối bấy nhiêu. Tuy nhiên, sức người có hạn, bởi thời điểm này, không chỉ bà Lan mà cả bà Mai, ông Quang (Mạnh Cường) - bố Phong cũng mong mỏi con trai cưới vợ.

Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 7.
Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 8.

Bà Lan ra sức thúc ép Phong mau chóng cưới vợ.

Riêng vợ chồng Dung (Hồng Diễm) - Đăng (Mạnh Trường), sau hiểu nhầm không đáng có, hai người đã nhanh chóng làm lành. Nhìn thấy Đăng - Dung vui vẻ, Phong vô cùng xót xa. Trước khi Dung cưới Đăng, cô từng có thời gian dài yêu Phong say đắm. Ở thời điểm này, Dung chưa dứt được hình bóng Phong, cô chỉ cố chôn chặt vào lòng để không ai biết đến. Phong cũng thế, anh yêu cô say đắm và mong rằng hiện thực nghiệt ngã trước mắt chỉ là một giấc mơ.

Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 9.
Lan Phương giả vờ say xỉn để lừa con nai vàng ngơ ngác Hồng Đăng  - Ảnh 10.

Phong và Dung đều cố gắng chôn chặt mối quan hệ yêu đương mặn nồng từng có trong quá khứ.

Chia sẻ