Lần đầu sau khi sinh, Hằng Túi chia sẻ cảm giác "khủng hoảng" tâm lý, bất lực vì không chăm đủ 4 con

Lynk,
Chia sẻ

Và lý do là bởi quá đông con nên bà mẹ trẻ không có đủ thời gian quan tâm, chăm sóc chúng nhiều như trước đây nữa.

Đã gần 1 tuần kể từ ngày bé Sam chào đời, Hằng Túi vẫn chưa hồi phục sức khỏe, song cô đã trở về nhà và làm những việc quen thuộc trước đây. Không hổ danh là bà mẹ đảm đang khéo léo, cứ mở mắt dậy là Hằng Túi bận rộn đủ thứ việc: hút sữa, vệ sinh cho Sữa Sam, thay bỉm, tắm rửa, chơi với con, vừa cho con ăn vừa làm việc, nói chuyện với chồng, chuẩn bị đồ ăn cho Su Sóc đi học về...

Làm mẹ rồi mới hiểu hết những nỗi vất vả lo toan và nghìn thứ không tên trong nhà. Có 1 đứa con nhỏ đã mệt, đây còn tận 2 đứa! Mọc 3 đầu 6 tay Hằng Túi cũng không làm xuể việc, dù cô luôn muốn chu toàn cả việc nhà lẫn việc ở công ty riêng. Thế nên, chỉ sau 1 tuần ở cữ, Hằng Túi đã phát khóc vì khủng hoảng tâm lý.

Lần đầu sau khi sinh, Hằng Túi chia sẻ cảm giác khủng hoảng tâm lý, bất lực vì không chăm đủ 4 con - Ảnh 1.

Từ lúc Sam chào đời, cuộc sống của Hằng Túi bận rộn hơn hẳn.

"Sau khi sinh đến bạn thứ 4 là một cảm giác "bất lực" về thời gian kinh khủng.

24h phải dành cho 4 bạn, cho nghỉ ngơi, cho công việc, cho chồng... không thể đủ và toàn vẹn nổi, 48 tiếng vẫn là không đủ.

Không thể ngồi mỗi tối kiểm tra và giám sát anh chị Su Sóc học bài, không có thời gian nói chuyện nhiều với anh chị, không thể có thời gian ngồi chơi lâu bế ẵm Sữa, dạy Sữa nhiều thứ như Su Sóc ngày xưa, cũng không thể dành cho Sam quỹ thời gian ôm ấp, chăm bẵm nhiều như anh Sóc chị Su ngày sơ sinh, nhìn đi nhìn lại thấy đứa nào cũng bị san sẻ, cũng thiệt thòi, cũng thấy thương hết. 

Các cụ nói nuôi con đàn thì chúng nó mới tự lập được, thôi tự an ủi là như vậy đi...".

Hội chị em đều thấu hiểu và đồng cảm vô cùng với những gì Hằng Túi đang phải trải qua. Hồi đẻ Sữa, 2 bé Su Sóc của Hằng đã lớn nên cô không phải lo lắng quá nhiều, bởi các con có thể tự chăm sóc bản thân, có người đưa đón đi học, đi chơi, lại có cả chồng phụ giúp, nên Hằng vui vẻ thoải mái hơn. Còn bây giờ, Sam mới đẻ 6 ngày, Sữa thì chưa được 1 tuổi rưỡi, 2 đứa đều cần mẹ chăm sóc như nhau và mọi sự quan tâm đều phải nhân gấp đôi. Tới bữa là phải chuẩn bị cho 2 đứa, quần áo tắm rửa cũng 2 bộ 2 chậu, chơi với anh Sữa thì em Sam nằm 1 mình buồn, mà bế cả 2 thì Hằng lấy đâu ra tay!

Lần đầu sau khi sinh, Hằng Túi chia sẻ cảm giác khủng hoảng tâm lý, bất lực vì không chăm đủ 4 con - Ảnh 2.

Tất cả mọi thứ chỉ loanh quanh trong nhà và bỉm sữa nhưng cũng khiến cho Hằng Túi quay cuồng. Mặc dù đã xác định đông con thì vợ chồng cô đều cố gắng hết sức, dành mọi thứ tốt nhất cho chúng, nhưng quả thực đến lúc công việc ngập đầu làm không xuể, Hằng mới thấm thía nỗi lòng của một bà mẹ nhiều con.

Hằng không hề than mệt mỏi, khổ cực vì con, mà cô cảm thấy thương, tội vô cùng cho 4 nhóc tì của mình, mặc dù bố mẹ không thiên vị đứa nào, yêu cả 4 đứa như nhau, song quỹ thời gian dành cho chúng lại không đủ như mong muốn. Nhìn các con tự học tự chơi, đứa lớn bồng đứa bé để mẹ tranh thủ làm cái này cái khác, Bích Hằng chỉ muốn rơi nước mắt vì thương con. Đó là sự "bất lực" mà rất nhiều bà mẹ gặp phải, khi đẻ con quá dày hoặc sinh đôi sinh ba, nhà 3 - 4 đứa.

Lần đầu sau khi sinh, Hằng Túi chia sẻ cảm giác khủng hoảng tâm lý, bất lực vì không chăm đủ 4 con - Ảnh 3.

Lần đầu sau khi sinh, Hằng Túi chia sẻ cảm giác khủng hoảng tâm lý, bất lực vì không chăm đủ 4 con - Ảnh 4.

Nhà đông con, mệt nhưng mà vui, không hạnh phúc nào sánh bằng.

Từ sáng đến đêm cắm đầu vào con cái, ngẩng lên Hằng Túi cũng giật mình bảo chồng rằng, đã quá lâu rồi vợ chồng cô không có bức ảnh nào chụp chung tử tế với nhau. Nếu không phải bầu bí, sau sinh, thì cũng toàn lúc Hằng lôi thôi bận bịu, lũ trẻ quấn quanh mình, cả năm trời chẳng được tấm hình thon thả xinh đẹp chụp riêng với ông xã.

Lần sinh mổ này Bích Hằng cũng ít sữa hơn hẳn 3 lần sinh thường trước đây, mà chỗ sữa ít ỏi cô vắt ra chỉ đủ cho bé út Sam ăn 2 cữ. Có lẽ cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ buồn như lúc này, có quá nhiều thứ cô muốn làm cho các con nhưng lực bất tòng tâm. Tuy chưa đến mức trầm cảm, nhưng tâm trạng của cô cũng rất buồn phiền. Cố lên bà mẹ dũng cảm!

Chia sẻ