Lần đầu ra mắt, chàng trai bị bố vợ tương lai nhận xét "không làm nên việc lớn" chỉ vì hành động tâm lý này

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Những tưởng chia sẻ với bạn gái việc dọn dẹp, rửa bát sẽ ghi điểm, nào ngờ chàng trai lại bị đánh giá là người tủn mủn, không làm nên việc lớn.

Trước giờ, không ít những câu chuyện đầy bi hài khi ra mắt nhà người yêu được chia sẻ và luôn thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng. Những anh chàng, cô nàng còn chưa lập gia đình và đang có ý định kết hôn thì vào đọc chăm chú từng bình luận để hòng rút kinh nghiệm cho bản thân.

Thế nhưng, dù bỏ đầy túi kinh nghiệm thì cũng vẫn chẳng đủ bởi vô vàn tình huống oái ăm và thiên biến vạn hóa không ngờ.

Mới đây, một chàng trai sau khi ra mắt nhà người yêu đã lên kể khổ khiến dân mạng ngỡ ngàng. Anh chàng này có vẻ như đã đúc kết kinh nghiệm từ các bậc tiền bối đủ kiểu, đến nhà người yêu chăm chỉ giúp đỡ hòng ghi điểm nào ngờ lại nhận cái kết trái ngược. Cụ thể, chàng trai viết: 

"Đi ra mắt nhà người yêu rửa bát nên bị bố người yêu chê các bạn ạ. Mình ở nhà thì bố mẹ khá nghiêm về việc tự lập nên mấy cái như rửa bát, nấu ăn... mình vẫn làm suốt.

Vào chủ đề chính thì hôm trước em người yêu có nói mình qua nhà ăn cơm giỗ bà, tiện ra mắt bố mẹ với họ hàng người yêu luôn. Đến thì lúc ăn chú của em người yêu cứ liên tục rót rượu, bắt mình uống. Mà mình thì không uống được rượu nên cũng chỉ uống chén đầu xong sau toàn nhấp môi.

Ăn xong thì lúc người yêu bê mâm xuống mình cũng bê xuống cùng, rồi mình ở dưới đấy rửa bát luôn. Căn bản mình nghĩ thế là bình thường vì hôm đấy mình với người yêu bé nhất nhà. Hơn nữa, mọi khi mình ăn với họ hàng nhà mình thì ai ít tuổi ăn xong thường rửa bát.

Rửa xong, mình lên ngồi hầu chuyện với họ hàng nhà người yêu 1 lúc xong lúc mọi người đi về mình cũng mới về. Về đến nhà, mình nhắn tin hỏi người yêu là bố người yêu nói gì mình không và người yêu mình nhắn lại là bố người yêu chê mình, thích lo việc tủn mủn, không hợp làm việc lớn.

Theo bố của người yêu thì đàn ông con trai không nên làm mấy việc lặt vặt đấy mà phải nhìn xa trông rộng, làm việc lớn. Còn chú của người yêu thì kêu mình ghét gì chú ấy hay sao mà mời rượu toàn nhấp môi.

Đùa chứ giờ chả lẽ con trai biết rửa bát với không uống được rượu là không tốt hả?"

Lần đầu ra mắt, chàng trai bị bố vợ tương lai nhận xét không làm nên việc lớn chỉ vì hành động tâm lý này - Ảnh 1.

Rửa bát cùng người yêu tưởng ghi điểm không ngờ anh chàng bị đánh giá là tủn mủn, không làm được việc lớn. (Ảnh minh họa)

Trước giờ chỉ thấy việc ra mắt nhà người yêu bị bắt làm quá nhiều mà ấm ức, còn anh chàng này thì lại bị chê trách vì chăm chỉ? Tình huống éo le này đúng là chẳng ai ngờ.

Thế nên, ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ, dân tình nhanh chóng vào bình luận rôm rả. Nhiều người cho rằng anh chàng làm như vậy là tốt, bản lĩnh hay không đâu phải chỉ qua việc rửa bát mà đánh giá. Nhiều người còn lớn tiếng bênh vực và đòi làm quen ngay với anh chàng đảm đang này:

"Ôi, lo làm gì ông ơi. Nói lại bảo hỗn, chứ thế bố người yêu không rửa bát à? Ông ấy không lo việc tủn mủn ấy thì đã làm nên nghiệp lớn chưa? Lạc hậu quá đi."

"Tao là con trai và tao thấy giờ bình đẳng, mỗi lần người yêu tới phòng hai đứa cùng nấu ăn, xong xuôi tao rửa bát. Việc nhỏ như con thỏ cũng bị đánh giá thế thì cũng chịu. Quan trọng là người yêu mày thấy thế nào, nếu nó cũng nghĩ thế thì bỏ đi chẳng tiếc gì."

"Con trai mà chăm vậy là ổn quá rồi. Không làm được những việc nhỏ thì lấy đâu ra việc lớn."

"Chắc ai lấy được ông hạnh phúc lắm nhỉ. Ông suy nghĩ thế nào về 1 người con gái không thích rửa bát? Nếu bỏ người yêu thì inbox tôi nhé!"

"Ông chính là mẫu chồng tương lai tôi đang tìm kiếm. Hi hi."

"Tiếc thật, thế mà bị chê. Bố mẹ tôi chỉ mong tìm được chàng rể có thể giúp con gái họ việc nhà thế này. Nếu ông có chia tay cô kia hãy liên lạc tôi ngay nhé, nhà tôi luôn chào đón ông. Chứ 24 mùa khoai sọ rồi, chưa này nọ với ai kia bố mẹ tôi phát hốt rồi."

Lần đầu ra mắt, chàng trai bị bố vợ tương lai nhận xét không làm nên việc lớn chỉ vì hành động tâm lý này - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh những lời bênh vực, lại không ít những bình luận chỉ ra những điểm anh chàng nên khéo léo hơn:

"Thực ra nhiều nơi, nhiều người khá lạc hậu. Khi mời rượu không được thì họ nghĩ thế đó. Lần sau mày nên thương lượng với người yêu, nhờ nói trước với bố mẹ sẽ đỡ hơn đó."

"Mày chỉ cần bê xuống giúp thôi, còn lại để người yêu với các bà cô, chị em gái giúp còn mày lên nhà ngồi được rồi."

"Tao thì thấy việc rửa bát không sai, nhưng thường thì sau bữa ăn đàn bà con gái sẽ rửa bát, con trai lên uống nước. Thế nên, đáng lẽ người nhà người yêu mày biết điều sẽ gọi mày lên chứ không phải để mày đứng đó rửa rồi sau đó đánh giá như thế."

"Kì thật, trong chuyện này rõ là nhà người yêu ông có vấn đề. Họ không mời ông lên, em người yêu cũng chẳng bảo gì xong sau đó thì đánh giá."

Cuối cùng, hành động tâm lý rửa bát khi ra mắt của anh chàng nọ lại bị đánh giá là tủn mủn, không làm nên việc lớn và mất điểm trầm trọng trong mắt họ hàng cô gái. Đến giờ, dân mạng vẫn tranh cãi không ngớt về điều này, còn bạn thấy sao?

Chia sẻ