Lần đầu Maya tiết lộ chuyện mang thai, sinh con và làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ

An Trà,
Chia sẻ

13 tiếng nằm chờ những cơn đau chuyển dạ thật là kinh khủng nhưng rồi giây phút bé Bồ Câu xuất hiện, Maya đã quên hết những ngày tháng mang nặng đẻ đau, dẫu cho cuộc sống làm mẹ đơn thân chẳng mấy dễ dàng.

Cuối năm 2014 rộ lên tin đồn ca sĩ, diễn viên Maya mang thai, tuy nhiên, khi được truyền thông "săn đón" thì cô chỉ im lặng từ chối trả lời về vấn đề này. Nhiều thông tin từ phía bạn bè của Maya cho biết, đến tháng thứ 4, Maya đã tạm gác lại mọi hoạt động giải trí, sang Mỹ dưỡng thai và sinh con ở đó, với sự chăm sóc đặc biệt của mẹ ruột. Maya dường như không chia sẻ bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư của mình, và hầu như không ai biết được con gái cô đã ra đời như thế nào. Cho đến khi những hình ảnh đầu tiên của bé Bồ Câu được úp mở trên trang cá nhân của Maya, với những chia sẻ lấp lửng về sự xuất hiện một thành viên mới, bạn bè và người hâm mộ mới có dịp nói lời chúc mừng thiên chức làm mẹ của cô.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Maya tiết lộ về những ngày tháng mang thai và sinh nở mà theo cô là "như một phép nhiệm màu". Đó cũng là khoảng thời gian cô được sống cho chính mình, trong một cuộc đời khác, một thế giới khác.

Bà bầu tăng cân kỉ lục với con số tròn trịa 30kg

Khi phát hiện con yêu đang hình thành trong bụng, Maya không biết phải diễn tả như thế nào niềm hạnh phúc tột cùng của mình. Có gì đó giống như là phép màu, vì cuối cùng điều Maya mong mỏi đã trở thành sự thật. Kể từ lúc đó, Maya luôn nhắc mình phải đi chậm rãi, mọi hoạt động đều phải rất cẩn thận như thể chỉ cần cử động mạnh thì con sẽ bị đau đớn lắm vậy.

Maya chọn sang Mỹ để dưỡng thai và sinh con, cũng xuất phát từ ý nghĩ mang đến cho con những gì tốt đẹp nhất, trong điều kiện thuận lợi nhất có thể. Việc không xuất hiện nhiều trước truyền thông cũng như mạng xã hội đã cho Maya một khoảng thời gian yên tĩnh và không lo nghĩ đến thị phi. Maya chỉ tập trung bồi bổ, ăn đủ chất và ăn bất kì thứ gì mình thích, tuyệt nhiên không nghén ngẩm gì. Có lẽ vì vậy mà Maya trở thành bà bầu tăng cân kỉ lục nhất trong quá trình mang thai với con số 30kg tròn trịa. Giờ nghĩ lại, Maya còn thấy sức mình thâtk "dã man". 

Maya mang bầu
Khi mang bầu, Maya đã tăng kỉ lục tới 30kg.

Khi Bồ Câu được 39 tuần 3 ngày, sáng hôm đó thức dậy Maya nhận ra mình bị vỡ ối. Không hiểu sao dù là lần đầu vượt cạn, nhưng Maya vẫn xử lí mọi tình huống một cách hết sức bình tĩnh. Việc đầu tiên Maya nghĩ đến là phải xách vali vào bệnh viện ngay, không thể chậm trễ. Vậy mà Maya phải nằm trên giường sinh suốt 13 tiếng đồng hồ để chờ những cơn chuyển dạ. 

13 tiếng đó sao mà thật dài. 

Chờ đợi là một cảm giác rất khó chịu, mà chờ đợi cùng với những cơn đau xen kẽ thì càng kinh khủng hơn. 

Khi những cơn đau đến mỗi lúc một dày, Maya phải luôn tự động viên mình: ôi thích quá, mình sắp gặp được con rồi. Con mình trông như thế nào nhỉ? Có xinh không? Có ngoan không? Có khỏe mạnh không? Cứ nghĩ đến gương mặt bé bỏng sắp được tận mắt nhìn thấy, tận tay ôm ấp vỗ về, là Maya quên hết cơn đau chuyển dạ hết sức khủng khiếp kia.

Và kết thúc của chuỗi đau đớn xé thịt là sự xuất hiện của một cô bé tóc rõ nhiều, dài 58cm và nặng khoảng 3 cân. Bác sĩ bảo cô nàng sẽ cao lắm đây. Maya nghe mà thầm tự hào. Vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ấy, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi, không thể nào kìm lại được....

Maya và Bồ Câu
Maya gọi bé là Bồ Câu, cái tên mang ý nghĩa hoà bình, với mong muốn con sẽ tung cánh bay khắp thế giới để học hỏi và hưởng thụ những tinh hoa của nhân loại. 

Những ngày sau đó, mẹ con Maya chỉ biết tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau thôi. Maya gọi bé là Bồ Câu, cái tên mang ý nghĩa hoà bình, với mong muốn con sẽ tung cánh bay khắp thế giới để học hỏi và hưởng thụ những tinh hoa của nhân loại. 

Các dịch vụ hậu sản ở Mỹ khá tốt. Nếu mẹ chưa thích nghi với việc chăm con thì các cô y tá sẽ chăm sóc bé thay mẹ, tắm cho bé, thay tã cho bé, cho bé bú đủ 8 cữ một ngày. Mẹ mệt thì chỉ việc ngủ để lấy lại sức thôi. Maya được rất nhiều tổ chức y tế xã hội vào thăm hỏi và chăm sóc. Đôi khi cũng thấy hơi phiền vì họ vào thăm nhiều quá, nhưng dù sao thì vẫn rất vui vì cảm giác mình thật quan trọng. Chứ sao nữa, mình vừa làm được một điều vĩ đại là tạo ra một em bé mà! Tất cả những ai làm mẹ thì đều vĩ đại cả!

Làm mẹ đơn thân cực lắm chứ!

Làm mẹ đơn thân cũng có sự thoải mái riêng nhất định, nhưng cũng vất vả hơn gấp đôi so với những bà mẹ có chồng bên cạnh. Ví dụ có những bà mẹ thật sự mệt mỏi khi phải chăm sóc cả chồng lẫn con để rồi chồng mình nhiều khi cũng chẳng mấy quan tâm chia sẻ, cũng như hiểu cho mình. Trái lại, làm mẹ đơn thân sẽ được thảnh thơi, một mình với con không phải lo áp lực từ phía nhà chồng. Nhưng rõ ràng cũng cực lắm chứ, nhiều khi con ốm, quấy khóc không có ai giúp đỡ mình, chia sẻ cùng mình. 

Chưa kể khi con lớn, mẹ phải dạy con thay nghĩa vụ của người cha nữa. Nói cho công bằng thì ông trời cũng thương những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm cả cả cha lẫn mẹ lắm. Thường thì những đứa trẻ đó rất thông minh, và dường như nó rất "biết thân biết phận", sống biết điều để được yêu thương nhiều hơn vậy. 

Maya
"Làm mẹ đơn thân cũng cực lắm chứ, nhiều khi con ốm, quấy khóc không có ai giúp đỡ mình, chia sẻ cùng mình". 

Con cái có đủ cha mẹ là tốt nhất, nhưng những mẹ đơn thân không may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn ấy thì cũng đừng buồn. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có như vậy mới là xã hội. Và chắn chắn các bà mẹ đơn thân sẽ luôn biết đứng lên lo toan mọi điều, cũng như hội các bà mẹ đơn thân sẽ cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. 

Mặc dù bản thân Maya cuối cùng cũng có một bến đỗ bình yên, nhưng vẫn muốn mình độc lập và không dựa dẫm vào người bạn đời của mình. Cuộc sống ở trời Tây là vậy, không ai để cuộc đời của mình lệ thuộc vào một ai đó cả. Hi vọng điều đó giúp những bà mẹ dù có đơn thân hay không đơn thân, đều sẽ bản lĩnh và độc lập hơn trong hành trình làm mẹ của mình.

Cùng ngắm thêm những hình ảnh dễ thương của bé Bồ Câu:

Maya

Maya

Maya

Maya
Chia sẻ