Lần đầu làm mẹ mới biết “tiếng con khóc là mệnh lệnh yêu thương”

Quang Vũ,
Chia sẻ

Cuộc đời của người phụ nữ nào cũng có những “lần đầu tiên”. Tuy nhiên, có một “lần đầu” khiến chị em đong đầy cảm xúc nhất mà ai cũng muốn được trải qua, đó chính là “lần đầu làm mẹ”.

Lần đầu làm mẹ hạnh phúc nhưng cũng đầy bỡ ngỡ, lo lắng và vụng về

Những người mẹ, người bà có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ thường động viên các mẹ trẻ lần đầu có con rằng: "Không phải lo, rồi cũng biết hết ấy mà". Thế nhưng, điều đó chỉ làm vững tâm họ một chút bởi sự thật là, việc chăm con không hề đơn giản như lời nói.

Lần đầu tắm gội cho con, chắc hẳn rất nhiều mẹ có cảm giác ngượng tay khi bế con. Vì con quá nhỏ so với tay mẹ nên sợ chỉ cần không đỡ tay chắc là con có thể bị rơi xuống nước. Rồi việc vệ sinh rốn cho con, chỉ sợ làm không đúng con lại bị đau, sợ con bị nhiễm trùng.

Lần đầu làm mẹ mới biết “tiếng con khóc là mệnh lệnh yêu thương” - Ảnh 1.

Có không ít mẹ lóng ngóng khi cho con bú. Mẹ không biết bế con như thế nào để con ngậm khớp đúng bầu ti và không bị sặc sữa. Làm thế nào để biết con đang đói… Muôn vạn câu hỏi "làm thế nào" mà chỉ có các chị em lần đầu làm "mẹ bỉm" mới thấu hiểu.

Lần đầu làm mẹ, cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác bất an khi đêm con trằn trọc khó ngủ, có khi mẹ phải thức cả đêm vì con khóc dạ đề. Khi bé bị hăm tã, lười bú, hay khóc vì đau, đó cũng là lần đầu tiên mẹ cảm thấy nỗi đau tăng lên gấp bội kèm nỗi day dứt vì không chăm sóc con chu đáo.

Khi con ốm sốt, con khóc tới lả người đi, rồi lần phải đưa con vào bệnh viện giữa khuya, trái tim người mẹ lần đầu tiên biết đau thắt lại như ai đó đang bóp nghẹt.

Lần đầu làm mẹ mới biết “tiếng con khóc là mệnh lệnh yêu thương” - Ảnh 2.

Tiếng con khóc chính là mệnh lệnh yêu thương cần mẹ thấu hiểu

Có thể nói, trong hành trình đầu tiên trở thành một người Mẹ, chị em phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hiểu con muốn gì. Bởi khi khó chịu, khi cần gì bé không biết nói mà chỉ biết khóc.

Lúc bé khóc, mẹ không thể thờ ơ mà phải chạy lại ngay chỗ bé để bế và dỗ dành. Bất kể dù ngày hay đêm, dù đang nấu nướng hay đang ăn dở bát cơm, dù đau lưng hay thiếu ngủ, tiếng khóc của con dường như là "mệnh lệnh" triệu hồi người mẹ phải có mặt ngay lập tức.

Nhưng, mẹ chỉ bế ẵm, dỗ dành khi con khóc thôi thì chưa đủ, mẹ cần phải thấu hiểu được tiếng khóc của trẻ để giúp bé giao tiếp với mẹ một cách dễ dàng hơn.

Lần đầu làm mẹ mới biết “tiếng con khóc là mệnh lệnh yêu thương” - Ảnh 3.

Khi bé khóc vì đói sẽ kèm theo các hành động như mút tay, miệng chóp chép, giằng tay của mẹ mút chùn chụt, mẹ nên cho bé ăn ngay.

Khi bé khóc vì gắt ngủ, tay bé sẽ liên tục dụi mắt, miệng ngáp, khóc ngắt quãng, mẹ hãy ru bé ngủ ở nơi yên tĩnh và thoáng đãng, đừng để qua thời điểm đó bé sẽ khó ngủ lại và rất mệt.

Khi bé khóc vì đau bụng, đi ngoài, bé sẽ khóc rất to kèm theo mặt nhăn nhó vô cùng khó chịu, mẹ cần xi bé đi ị và xoa bụng cho bé, bôi dầu tràm để giúp bé bớt đau.

Khi bé khóc vì bị sốt, tiếng khóc hơi khàn và lạ chứ không to, rõ như bình thường, mẹ phải lấy ngay nhiệt kế kẹp nhiệt độ cho con để kịp thời xử lý tình huống.

Khi bé khóc do rôm sảy, mẩn ngứa, côn trùng cắn, bé thường lấy tay cào, gãi xước xát mặt mày, đầu tóc và cơ thể, trằn trọc khó ngủ, mẹ có thể chọn loại kem bôi có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn cho da bé kết hợp cùng để có kết quả nhanh chóng và tốt hơn.

Khi bị hăm da bé không chỉ quấy khóc, lười bú mà còn trằn trọc không ngủ được… Cách tốt nhất là mẹ vệ sinh cho bé sạch sẽ và bôi một lớp kem chống hăm để làm mát da, mềm da, chống viêm, giảm sưng đau cho bé. Mẹ nhớ đừng mặc tã bỉm cho con trong thời gian bé được điều trị nhé.

Đồng hành, thấu hiểu để luôn yêu thương con đúng cách

Hiểu con muốn gì, mẹ sẽ dễ dàng giải quyết mọi vấn đề lớn nhỏ một cách nhanh chóng, để con được vui cười và mẹ an tâm.

Chị Trần thanh Trang ( TP. Cần Thơ) không giấu được xúc động khi nói về câu chuyện "lần đầu" của mình: "Lần đầu làm mẹ, mình cũng không tránh khỏi nhiều điều bỡ ngỡ. Nhất là khi con vô tình bị muỗi đốt hay kiến cắn. Nhìn tay chân con đỏ và sưng rồi ngứa ngáy mà mình xót xa. Tình cờ mình được 1 người bạn giới thiệu cho mình biết đến kem rau má Yoosun. Trộm vía sau khi dùng Kem rau má Yoosun các vết đỏ trên da bé lặn dần, con không còn ngứa ngáy, khó chịu nữa. Từ đó đến giờ trong nhà mình lúc nào cũng luôn có sẵn 1 tuýp kem rau má Yoosun trong nhà".

Lần đầu làm mẹ mới biết “tiếng con khóc là mệnh lệnh yêu thương” - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Hoa (Ứng Hòa, TP. Hà Nội) cũng như bao người phụ nữ "lần đầu" tập làm mẹ khác, vô cùng bối rối và xót xa khi con bị hăm tã:"Cu Sên được 5 ngày tuổi đã bị hăm hết cả 2 bên bẹn và mông đít. Mẹ, bà nội, ngoại thử mọi cách từ bỏ bỉm, rửa nước chè, nước ấm, bôi 1 số loại kem hăm từ đắt đến rẻ đều không đỡ. Bác hàng xóm sang chơi, có cho mình tuýp Yoosun rau má. Trộm vía hết đêm hôm ấy vết hăm của con dịu nhiều, không còn đỏ như trước nữa. Duy trì dùng 5 hôm là khỏi hẳn. Nay Sên nhà mình đã 16 tháng vẫn trung thành với Yoosun rau má từ hăm tã, dị ứng, muỗi đốt... con bôi đều rất hợp! Cám ơn Yoosun rau má đã tạo ra 1 sản phẩm thiên nhiên an toàn cho bé, cho cả gia đình!"

Được nhìn thấy con cười vui, khỏe mạnh mỗi ngày là niềm hạnh phúc vô bờ mà bất kỳ người mẹ nào cũng mong có được. Thế nhưng khát khao được "hiểu thấu" cả tiếng khóc của con mới là điều mà những người làm mẹ luôn trăn trở. "Tiếng con khóc là mệnh lệnh yêu thương mẹ cần thấu hiểu", đó cũng là thông điệp mà Yoosun Rau Má muốn nhắn nhủ thông qua clip quảng cáo mới nhất của mình. Xem Tại Đây.

Chia sẻ