Lần đầu gặp bạn trai qua mạng, tôi đã ngu muội đi theo anh và rồi đánh mất cả trái tim

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em đau khổ lắm chị ơi, sao em lại có thể ngu dại vậy được.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương!

Em cũng suy nghĩ nhiều khi viết những dòng này gửi chị vì sợ chị và mọi người sẽ… chửi mắng em mất, vì biết bao nhiêu người đã nói em không ra gì rồi.

Em quen và yêu một anh, qua mạng thôi ạ, từ một group, bọn em đã nói chuyện với nhau, em thấy tính cách anh ấy khá phù hợp với em, tụi em nói chuyện nhiều, từ sáng tới tối luôn, nhiều lúc quá nửa đêm mà cả hai vẫn trò chuyện với nhau. Anh làm lái xe nên cuộc sống cũng khá là bận rộn nhưng vẫn dành nhiều thời gian với em, còn gửi cả hoa cho em nữa.

Thế rồi sau gần 3 tuần nói chuyện nhắn tin thì em đồng ý hẹn gặp anh. Vì lần đầu gặp nên em có hẹn anh qua một quán cà phê để nói chuyện, nhưng anh có đưa địa chỉ nên em đã tới, tới đó là một quán cà phê khá là vắng vẻ yên tĩnh. Anh tới, tụi em nói chuyện với nhau cũng vui vẻ, xóa tan không khí ngượng ngập của buổi đầu gặp gỡ.

Lần đầu gặp bạn trai qua mạng, tôi đã ngu muội đi theo anh và rồi đánh mất cả trái tim - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Rồi sau đó tụi em ăn trưa luôn tại đó, em có uống chút rượu nên hơi váng đầu, anh đưa em lên phòng nghỉ của quán cà phê, em tin tưởng vì đó không phải là nhà nghỉ nên đi theo anh, ai ngờ hôm đó anh đã ở lại lấy lý do chăm sóc em rồi ép em quan hệ luôn mặc cho em nhất quyết từ chối.

Sau đó em đã trách móc khóc lóc rất nhiều nhưng anh không nói gì, rồi từ đó anh bặt tin luôn, mặc cho em nhắn tin gọi điện cho anh liên tục nhưng anh chặn không nghe máy. Em đau khổ lắm chị ơi, sao em lại có thể ngu dại vậy được, bạn bè em chửi em ngu nhiều lắm, bảo nhỡ em bị bệnh này nọ. Em chưa dám đi xét nghiệm nữa chị. Nhưng em cứ nhớ anh và muốn được gặp lại anh. Em nên làm gì đây chị?

Lần đầu gặp bạn trai qua mạng, tôi đã ngu muội đi theo anh và rồi đánh mất cả trái tim - Ảnh 3.

Chào bạn gái!

Khi yêu, có một số người sẽ để lý trí lên cao, cũng có một số người sẽ đặt trái tim mình lên cao hơn, vì vậy sẽ dẫn tới một số có sự cân nhắc kỹ lưỡng, và cũng có những người sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên dẫn tới không tỉnh táo về tinh thần khi lựa chọn một người nào đó trao gửi tình cảm.

Ở đây, hẳn là bạn đã có câu trả lời rằng bạn đã lựa chọn nhầm người, trao trái tim nhầm chỗ và đặt sự chờ đợi nhầm thời gian. Vì rõ ràng anh ta đang lợi dụng bạn để chiếm lấy thể xác và không yêu gì bạn, cũng như không có ý định quay lại với bạn. Có thể anh ta tán tỉnh bạn như một trò giải trí cho vui và khi đã có được rồi thì mục tiêu của anh ta là các cô gái khác.

Bạn thì đã lỡ có tình cảm với một gã họ Sở, nên vẫn còn luyến tiếc nhớ nhung. Nhưng bạn cần bình tĩnh, tập trung quay trở về bản thân đừng để suy nghĩ của mình mơ hồ lạc bước nữa. Yêu một người mà bạn chẳng biết gì về họ thì việc đón nhận rủi ro là điều khó tránh khỏi. Nhưng đừng trách bản thân dù sao thì đó cũng là bài học để giúp cho mình trưởng thành hơn và cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn người bạn trai sau này. Hãy nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi sự ám ảnh này càng sớm càng tốt.

Việc đi xét nghiệm là điều cần thiết, vì mình chẳng biết anh ta sống có lành mạnh hay không, rồi mọi cảm giác đau khổ hi vọng sẽ qua, bạn sẽ cần bình tĩnh đối diện với sự thật và tìm cách vượt qua nó mà thôi.

Chúc lành cho bạn!

Chia sẻ