Lâm Y Thần tóc ngắn trẻ trung, đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi

Shindo,
Chia sẻ

Trong buổi họp báo tuyên truyền phim điện ảnh "Gia tộc thần bí", Lâm Y Thần đã vui vẻ kể những chuyện hậu trường liên quan đến bạn diễn điển trai Trần Hiểu.

Đoàn phim điện ảnh Gia tộc thần bí vừa có buổi họp báo tuyên truyền tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Vì cả Huệ Ánh Hồng lẫn Trần Hiểu đều đang vướng lịch quay phim mới nên buổi giao lưu với báo giới chỉ có sự góp mặt của nữ chính Lâm Y Thần. Xuất hiện với chiếc váy ngắn có lớp ren màu đen phủ dài qua gối, Lâm Y Thần luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Nữ diễn viên đặc biệt trẻ trung khi để tóc ngắn và trang điểm tông nude nhẹ nhàng. So với thời điểm còn nổi đình nổi đám cùng phim truyền hình Thơ ngây (đóng cùng Trịnh Nguyên Sướng), Lâm Y Thần vẫn xinh đẹp, trẻ trung bất chấp tuổi 35 đang cận kề.

Lâm Y Thần tóc ngắn trẻ trung, đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 1.

Lâm Y Thần tóc ngắn trẻ trung, đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 2.

Gia tộc huyền bí là phim điện ảnh kinh dị do Trung Quốc - Đài Loan - Hàn Quốc hợp tác sản xuất. Phim do đạo diễn người Hàn Quốc Park Yoo Hwan phụ trách. Trong Gia tộc huyền bí, Lâm Y Thần đóng vai Miêu Miêu. Miêu Miêu và nhân vật của Trần Hiểu có mối quan hệ chị em phức tạp. Miêu Miêu trải qua cuộc sống khá bình dị với em trai, cha (Khương Vũ đóng) và mẹ (Huệ Ánh Hồng) suốt bao nhiêu năm qua. Cho đến một ngày, Miêu Miêu bị một kẻ lạ mặt cưỡng bức ở trường học. Điều đáng sợ hơn chính là hung thủ lại là một nhân vật bí ẩn trong gai tộc của cô. Từ sau sự việc đó, Miêu Miêu từ một cô gái mạnh mẽ, có tinh thần trách nhiệm cao đã trở thành người yếu đuối. Việc bảo vệ Miêu Miêu lúc này được giao cho cậu em trai.

Lâm Y Thần tóc ngắn trẻ trung, đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 3.

Lâm Y Thần tóc ngắn trẻ trung, đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 4.

Lâm Y Thần tóc ngắn trẻ trung, đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 5.

Chia sẻ về vai diễn mới, Lâm Y Thần cho biết cô được mọi người trên phim trường gọi bằng cái tên: "Chạy đi nào, Y Thần". Vì mỗi lần tới cảnh quay của mình, Lâm Y Thần đều phải sống trong vỏ bọc sợ hãi vì cái bóng bí ẩn đeo bám phía sau. Bên cạnh đó, Lâm Y Thần còn là người đảm đương vai trò phiên dịch cho cả đoàn phim. Vì đạo diễn Park Yoo Hwan là người Hàn Quốc, trong khi đó Lâm Y Thần lại nghe nói tiếng Hàn khá thông thạo. Cả Huệ Ánh Hồng, Khương Vũ lẫn Trần Hiểu vẫn thường xuyên "làm phiền" cô phiên dịch giúp. Dẫu vậy, Lâm Y Thần vẫn vui vẻ khi hỗ trợ được các đồng nghiệp.

Lâm Y Thần tóc ngắn trẻ trung, đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 6.

Lâm Y Thần tóc ngắn trẻ trung, đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 7.

Lâm Y Thần tóc ngắn trẻ trung, đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 8.

Nói về Trần Hiểu, Lâm Y Thần bộc bạch thêm: "Trần Hiểu thực sự rất thích phim kinh dị. Bản thân tôi cũng có hứng thú với thể loại này. Lần đầu hợp tác, lại cùng thử sức với phim kinh dị, đúng là cả hai đều có sự háo hức, mong chờ. Tuy nhiên, có một điều buồn cười là trong lần đầu tiên đọc kịch bản, Trần Hiểu đã không hiểu gì hết. Phải đến khi đạo diễn bảo Trần Hiểu à, anh phải đọc kịch bản ít nhất 5 lần. Sau đó, cậu ấy làm theo và mới hiểu hết nội dung kịch bản nói gì".

Chia sẻ