Lâm Vinh Hải: "Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi"

Thu Thảo ,
Chia sẻ

"Nhiều khi lâu lâu muốn cởi trần cho thoải mái cũng không được vì sợ Linh Chi quay lén" - Lâm Vinh Hải hài hước cho biết.

Tối 30/8, bộ phim Mùa viết tình ca đã chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM. Góp mặt trong sự kiện này, cặp đôi Lâm Vinh Hải - Linh Chi thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Sau ồn ào liên quan đến Lý Phương Châu - Hiền Sến, Linh Chi - Lâm Vinh Hải ngày càng gắn bó. Cặp đôi tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái khi tiếp xúc với truyền thông.

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 1.

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 2.

Linh Chi.

Nói về cô bạn gái Linh Chi, Lâm Vinh Hải hài hước bộc bạch rằng: "Hồi trước tôi còn hơi e dè với truyền thông. Bây giờ đời tư còn gì để mà nói nữa đâu. Có gì Linh Chi cũng kể hết rồi. Linh Chi thậm chí còn quay phim tôi 24/24, chẳng có gì giấu được. Nhiều khi lâu lâu muốn cởi trần cho thoải mái cũng không được vì sợ Linh Chi quay lén".

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 3.

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 4.

Linh Chi - Lâm Vinh Hải.

Trong Mùa viết tình ca, Lâm Vinh Hải đóng vai Quang Minh - trợ lý của nam chính Bảo Trung (Isaac đóng). Lâm Vinh Hải cũng là biên đạo chính cho những màn biểu diễn ca múa tập thể hoành tráng của bộ phim này.

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 5.

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 6.

Linh Chi - Lâm Vinh Hải - Lý Minh Thắng,

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 7.

Puka và Phan Ngân cũng tham gia bộ phim này.

Mùa viết tình ca là liên khúc tình ca gửi tặng những con người mơ mộng, là chuyến phiêu lưu cảm xúc bằng những bản trầm bổng nhịp nhàng tác phẩm điện ảnh được ra đời từ nguồn cảm hứng với tình yêu âm nhạc và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bộ phim đưa người xem đến với Mũi Né - miền biển xanh cát trắng, nơi chàng nhạc sĩ trẻ Bảo Trung (Isaac) đang dành thời gian để tìm lại nguồn cảm hứng sau khi rơi vào một scandal "đạo nhạc" tai tiếng trong làng giải trí Việt. Trong lúc quá bế tắc và phải chịu đựng quá nhiều sức ép từ phía dư luận, Bảo Trung gặp người anh em chí cốt Hải Mèo (Hoàng Phi).

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 8.

Isaac.

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 9.

Quang Đăng và Phan Ngân.

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 10.

Minh Hằng là nhà sản xuất của bộ phim.

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 11.

Lâm Vinh Hải: Đời tư của tôi chẳng có gì để nói nữa, Linh Chi kể hết rồi  - Ảnh 12.

Ekip sản xuất lên sân khấu giao lưu cùng khán giả.

Từ đây, cuộc bỏ trốn trở nên "thú vị" hơn khi Bảo Trung tình cờ gặp cô nàng rắc rối Li Lam (Phan Ngân). Không chỉ gặp được những tâm hồn đồng điệu như Hải Mèo và Li Lam, Bảo Trung đã được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ cùng với những người bạn mới ở miền biển này. Anh không chỉ tìm thấy tình yêu thực sự trong lòng mà anh còn tìm lại nguồn cảm hứng thật sự trong âm nhạc, để viết lên những giai điệu từ chính trái tim mình.

Mùa viết tình ca chính thức ra rạp từ ngày 31/8/2018.

Chia sẻ