BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Làm thế nào để biết cô ấy có thích tôi?

,
Chia sẻ

Tôi rất thích cô ấy nhưng quả thật tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì và có nghĩ tới tôi không nữa.

Xin chào tất cả đại gia đình afamily. Tôi là người ít khi có thời gian được ngồi mạng đọc báo hay xem tin tức vì thời gian của tôi không có nhiều.

Tôi vừa đi học lại phải đi làm nữa nên cũng khá bận rộn, tôi xin có một tâm sự của riêng mình muốn nói để các bạn cho tôi lời khuyên nhé.

Hiện nay tôi đang làm cho một công ty của nước ngoài. Tôi năm nay cũng đã 26 tuổi rồi. Năm ngoái công ty tôi có tuyển một người vào làm việc, cô ấy làm tại phòng kế toán của công ty.

Thật sự trước lúc cô ấy vào làm việc, tôi cũng không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương hay tán tỉnh ai hết cho dù công ty tôi làm việc khá nhiều con gái, có cô còn rất xinh là khác nhưng vì mình cũng còn phải đang học hành nên tôi không muốn. Nhưng từ khi cô ấy bước chân vào công ty thì quả thật đã làm cho mọi suy nghĩ của tôi bị đảo lộn.

 

Cô ấy không đẹp lắm nhưng không hiểu tại sao ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến tôi phải chú ý tới, mới đầu tôi nghĩ là mình chỉ bột phát thôi nhưng dần dần tình cảm của tôi dành cho cô ấy lại tăng lên gấp bội.

Tôi quyết định mời cô ấy đi uống nước, xin số điện thoại và cũng nhắn tin hỏi thăm quan tâm. Dần dần tôi thấy cô ấy cũng có sự gần gũi hơn một chút nhưng có lẽ số tôi không may mắn nên không chiếm được trái tim của nàng, qua mấy lần tỏ tình hay thăm dò ý kiến nhưng tôi vẫn thất vọng. Tôi chờ mãi mà không có kết quả gì. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin nói chuyện hỏi thăm nhau.

Quả thật tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì và có nghĩ tới tôi không nữa. Tôi thì so với chức vụ trong công ty thì thua cô ấy, nhưng tôi nghĩ tình cảm mà cũng cần cao thấp thì đâu có phải là tình cảm. Mới đầu tôi cũng nghĩ là mình không nên nhưng tôi lại nghĩ ''yêu mà không dám nói thì chán'' nhưng cứ thế này thì cũng không phải cách hay. Theo mọi người thi tôi nên làm gì? Có nên tiếp tục theo đuổi hay là thôi đây? Rất mong được sự chia sẻ của các bạn.

Tôi xin cảm ơn nhiều.

Tùy bút: "Anh chàng cô đơn".

Chia sẻ