BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Làm thế nào để biết anh ấy muốn tiến xa với tôi không?

,
Chia sẻ

(aFamily)-Bây giờ tôi tiếp tục "tấn công" anh ấy hay tôi phải làm gì để biết liệu anh có còn muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm với tôi?

Chào các độc giả của afamily.vn, tôi đang vướng phải một chuyện liên quan đến tình cảm và rất mong sẽ nhận được nhiều lời khuyên và sự chia sẻ từ các anh chị.

Tôi quen anh vào dịp tiễn người bạn ra sân bay về Hà Nội, còn anh có nhiệm vụ mang hành lý và làm thủ tục mua vé máy bay cho cô bạn của tôi. Vì đây là chuyến công tác do phía công ty của anh này sắp xếp nên anh được cử đưa đón và làm thủ tục về các khoản chi phí cho cô bạn của tôi.
Sau lần đó tôi và anh có gặp nhau, uống cà phê, nói chuyện và cả dùng cơm trưa với nhau nữa.

Những lúc gặp nhau, chủ đề chủ yếu vẫn là công việc và anh thường hỏi thăm tôi về chuyện học hành ( tôi đang làm luận văn thạc sĩ) nói chung cả hai đều rất vui vẻ và thoải mái.


Sau một tháng gặp gỡ liên lạc qua điện thoại  và qua mạng thì anh không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi rất buồn và thỉnh thoảng có nhắn tin hỏi thăm anh, theo phép lịch sự anh vẫn nhắn tin trả lời nhưng mọi chuyện chỉ có như thế  và không có gì hơn nữa.
 
Sau đó tôi tìm hiểu thì được biết bố mẹ anh đã về hưu. Bố anh ốm nặng, anh là con trai duy nhất của cả nhà vừa đi học (anh học văn bằng hai),  vừa đi làm  vừa phải lo việc gia đình.

Một cô bạn làm cùng công ty với anh lại và là bạn thân của tôi, cô ấy biết chuyện tôi và anh ấy nên hết sức vun vào và nói tốt về tôi với anh ấy rất nhiều, nhưng cho đến bây giờ anh ấy vẫn chưa chủ động liên lạc với tôi.

Còn cô bạn của tôi thì ra sức khuyên tôi nên tấn công mạnh vào, nên chủ động mời anh ấy đi chơi, đi xem phim  và đi uống cà phê, riêng bản thân tôi thì đã có nhiều lúc tôi chủ động nhắn tin cho anh ấy nói bóng gió về việc anh thấy thế nào nếu có phim hay tôi sẽ mời anh đi xem.  Anh nói hẹn một ngày đẹp trời nhưng tôi thấy ngày đẹp trời đó của anh vẫn chưa đến.

Các anh chi ơi! Bây giờ tôi phải làm gì? Dành thời gian của mình để ý tới mối quan hệ khác hay tiếp tục "tấn công" anh chàng  kia như cô bạn của tôi đã nói, hay tôi phải làm gì để biết liệu anh có còn muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm với tôi nữa hay không? Hay anh chỉ vì chuyện gia đình mà tạm thời không nghĩ đến chuyện tình cảm. Tôi năm nay đã 29 tuổi, tôi muốn mọi chuyện phải thực sự rõ ràng. 

Chia sẻ