Vì không muốn người mình yêu bị lừa nên tôi đã kể hết với cô ấy về lối sống buông thả của bạn thân, song cô ấy cho rằng tôi đang tìm cách ly gián hai người. Cuối cùng tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy bị bạn thân làm nhục.
Từ những ngày con rất bé, cô gái này đã bị làm nhục bởi một cậu thanh niên 15 tuổi. Sống trong hoàn cảnh bố mẹ chia tay nhau, M.A đã giấu đi nỗi đau đó và lặng lẽ tự chịu đựng một mình trong suốt quãng thời gian rất dài.
Nghi ngờ chị Y. quan hệ bất chính với chồng mình, Lê Thị Thanh huy động 4 người em và con gái cùng túm tình địch, cắt tóc, lột quần áo, bôi ớt, phân trâu lên khắp người chị Y. rồi trói tại sân bóng chuyền.
Ngày 17-1, TAND tỉnh Bình Định đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đào (SN 1956, ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) 4 tháng 15 ngày tù về tội làm nhục người khác.
“Có lẽ chính thái độ nhã nhặn của chúng tôi đã tạo điều kiện để Hào làm điều xằng bậy. Cứ giữ trong bụng, yêu ai, ghét ai đâu dám nói ra rõ ràng, ai ngờ hóa ra tai họa”, ông bố phân trần.
Mỗi khi anh có ý bàn bạc với vợ bất cứ công việc gì của nhà chồng là vợ Khoa luôn ngắt lời và đáp gọn: “Em bận lắm không về được. Anh cứ liệu gửi tiền cho bố mẹ lo đi”.
Chỉ đến khi ngồi viết bản tường trình tại cơ quan công an, Thủy mới thấy sợ hãi. Thủy nói tại phiên tòa: "Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Vì ghen tuông nên không kiềm chế được nên đã để sự việc đi quá xa, hành động không đúng!"
Nhìn mặt anh thẫn thờ, lết thân đi về, tôi hả hê vô cùng. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành kế hoạch trả thù của mình: phá tan đường danh vọng và làm nhục được những kẻ trước đây đã phá đời tôi, làm nhục tôi.