Làm mẹ đơn thân là làm luôn cả bố - câu nói này quá đúng với một người mẹ

Newben,
Chia sẻ

Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là một việc dễ dàng nhưng tất cả họ đều hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Người ta vẫn hay bảo rằng làm mẹ đơn thân nghĩa là làm luôn cả bố. Và câu nói này chưa bao giờ sai. Nó hoàn toàn đúng trong trường hợp của chị Yevette Vasquez - một bà mẹ đơn thân đến từ Texas, Mỹ. Chị đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi ăn mặc như một người bố để con trai mình không bỏ qua sự kiện Donuts cùng bố tại trường học.

Chị chia sẻ với ABC News rằng ngày 1/9, khi đưa Elijah - đứa con trai học lớp 6 đến cổng trường - chị nhận thấy có rất nhiều xe đỗ tại bãi giữ xe. "Tôi hỏi con: "Chuyện gì thế này? Hình như có sự kiện gì đó cần sự có mặt của mẹ phải không?", và con bảo rằng: "Mẹ đừng bận tâm. Chỉ là Donuts cùng bố mà thôi". "Sao con không nói với mẹ nhỉ?" và tôi đùa rằng tôi sẽ ăn mặc như một người đàn ông, vì con".

Với vẻ hào hứng của Yevette, cậu bé Elijah khá ngạc nhiên và biểu cảm như "mẹ chỉ có 10 phút thôi đấy" nhưng vẫn không giấu được sự háo hức. Nói là làm, Yevette bắt đầu vào vai một người bố. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, Yevette đã chạy xe về nhà, thay áo sơ mi, dán râu giả, đội nón bóng chày và sau đó lập tức quay lại trường.

"Khi chúng tôi bước vào thư viện, rất đông ông bố có mặt ở đó và họ không ngừng cổ vũ hai mẹ con tôi. Elijah cuối cùng đã nở nụ cười tươi. Ngày hôm đó rất vui và tất nhiên, chúng tôi cũng có bánh rán ăn đấy nhé", Yevette chia sẻ. Sau sự kiện, Elijah đề nghị mẹ chia sẻ những bức ảnh hai mẹ con lên Facebook và ngay lập tức, chúng đã được chia sẻ hơn 6 ngàn lần, hơn 21 lượt thích chỉ trong buổi chiều hôm đó. 

Lam me don than 1
Hai mẹ con Yevette tại sự kiện ở trường học. (Ảnh: Facebook)

Lam me don than 2

Lam me don than 3
Hai mẹ con Yevette (Ảnh: Facebook)

Lam me don than 4
Chị Y
evette (Ảnh: Facebook)

"Nhìn thấy những ông bố tay trong tay cùng con họ không phải là điều dễ dàng với tôi nhưng đó là cuộc sống mà tôi đã chọn. Ít nhất tôi có thể làm mọi thứ để mang nụ cười đến cho con trai, và đây là những gì tôi có thể. Và xin đừng ghét bỏ, ném đá..."
, Yevette chia sẻ ảnh kèm những dòng chú thích rất tình cảm. "Ba đứa con trai là tình yêu của tôi. Tôi hy vọng có thể dạy dỗ chúng trở thành những người đàn ông, người bố và người chồng tuyệt vời, dù cho con không có một người cha để làm ví dụ bên cạnh".

(Nguồn: abcnews)
Chia sẻ