Làm giàu không khó: Nghề đóng giả mèo ngủ chung với thiếu nữ kiếm 1 triệu đồng/giờ

Vân Anh,
Chia sẻ

Cũng là một người chăm lo giấc ngủ, nhưng yêu cầu của Sophie lại rất khác: Phải làm …”người mèo”.

Sophie, một người phụ nữ hiện đang sống tại Ballarat, Australia đang muốn tìm một người mặc như mèo, kêu meo meo và đi bằng 4 chân với nhiệm vụ theo dõi giấc ngủ của cô mỗi đêm. Sophie cho biết, cô sẵn sàng trả 30 bảng (khoảng 970.000 đồng) cho mỗi giờ phục vụ. 

Ngoài ra, cô sẽ cho “người mèo” uống sữa và ăn cá ngừ, thức ăn chính cho một con mèo thật nhưng với điều kiện là không được ăn hoặc uống khi chủ còn thức. Và “người mèo” cũng được sử dụng phòng tắm chỉ trong trường hợp chủ nhân đã ngủ được 2 tiếng.
 
Mẩu quảng cáo tuyển dụng của Sophie được nhiều người chú ý.

Mẩu quảng cáo tuyển dụng có tiêu đề: “Hãy trở thành con mèo ngồi ở đầu giường tôi mỗi đêm” được đăng trên một tờ báo trong tuần này. Sophie phải nhấn mạnh: “Đây không phải là trò đùa. Tôi đang tìm kiếm một người có thể cuộn mình ở đầu giường tôi mỗi đêm, có tiếng gừ nhẹ nhàng như một con mèo con đang ngủ khi tôi ngủ”.

Sophie cho biết cô gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ. Cô nghĩ rằng, việc có những âm thanh “âu yếm đầy yêu thương” của một con mèo cùng với sự hiện diện của một người bên cạnh chăm sóc sẽ khiến cô dễ ngủ hơn. “Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể hóa trang thành mèo và bước vào nhà tôi bằng bốn chân. Tôi luôn phấn khích với ý tưởng có một con mèo cưng nhưng tôi không có thời gian tắm rửa, cho mèo ăn nên đành thôi.” – Sophie nói thêm.

Sophie có thể trả 30 bảng cho một người có tiếng rì rầm thư thái giúp cô ngủ ngon. Nhưng nếu không làm tốt, cô chỉ trả khoảng 35 – 40 bảng. Những người đạt yêu cầu sẽ được thử việc 3 đêm, từ 11h đêm đến 6 sáng hôm sau.

Sophie cho biết, đã có một số lời đề nghị nhận công việc này. Thomas, 33 tuổi, là một người đăng ký. Anh có mái tóc dài và tự nhận là mình rì rầm kiểu mèo rất tốt.


Natalie, một ứng cử viên giới thiệu bản thân.

Natalie, một người khác có hứng thú với công việc chia sẻ: “Tôi từng làm việc với các công ty điện ảnh. Tôi từng làm cứu hộ động vật và có nghiên cứu về hành vi của mèo.”

Nhưng cuối cùng, Sophie lại đổi ý, gỡ quảng cáo vì … không đủ chỗ thêm một “người mèo”. Có lẽ sau này, khi mua một chiếc giường lớn hơn, Sophie sẽ nghĩ lại.

Nguồn: Mirror
 
Chia sẻ