Yêu trai học ngành y, cô gái muối mặt nhìn thành quả gà rút xương nguyên con của người yêu

Min,
Chia sẻ

Bằng cả kinh nghiệm và kiến thức học thuật các kiểu, bạn trai cô nàng đã nâng tầm việc rút xương gà thành màn biểu diễn "phẫu thuật gà" đầy bá đạo.

Người ta nói nấu ăn thường là chuyện của phụ nữ và gian bếp nghiễm nhiên là căn phòng do các chị em phụ nữ làm "trùm". Ấy thế mà có phải cô gái, người chị, người em nào cũng giỏi nấu ăn cả đâu, bởi nếu giỏi cả thì đâu có chuyện lâu lâu dân mạng lại nháo nhào trước những thảm cảnh của những cô nàng "đoảng" khi vào bếp, khiến cho ai nấy cười lăn cười bò. Và có lẽ, cũng vì thế mà cái vị trí độc tôn "nữ hoàng gian bếp" trong gia đình của giới chị em từ bao đời nay bắt đầu có dấu hiệu lung lay và "suy thoái".

Làm gà nướng mà chẳng biết rút xương, cô gái muối mặt nhìn kết quả của bạn trai học y khoa - Ảnh 1.

Đây là chàng trai y khoa được "500 chị em" vinh danh vì cái màn "phẫu thuật" rút xương gà đầy bá đạo.

Minh chứng là mới đây có một anh chàng soán được cái vị trí nữ hoàng gian bếp của bạn gái mình luôn, nhờ vào cái món "gà rút xương" đầy bá đạo. Chuyện là có một cô nàng, chắc tiểu thư nên lâu nay không hề động tay vào chuyện bếp núc, nấu ăn các kiểu. Đến một ngày đẹp trời, cô ấy học được từ đâu trên mạng có hướng dẫn làm món gà rút xương nướng lò với hình ảnh thành phẩm đập vào mắt là một con gà nướng thơm bơ căng mọng, đầy quyết rũ.

Vậy rồi tự tin là mình có đủ kỹ năng nấu nướng mà không cần kinh nghiệm gì hết, cô nàng quyết định đi mua một con gà để về nhà làm món đó cho người yêu ăn.

Làm gà nướng mà chẳng biết rút xương, cô gái muối mặt nhìn kết quả của bạn trai học y khoa - Ảnh 2.

Con gà đã được sơ chế làm sạch, nhưng cô nàng nhà ta đã "bó tay" khi tìm cách rút xương.

Nhưng mặc dù đã vượt qua những cái bước cơ bản như vặt lông làm sạch các kiểu, đến giai đoạn rút xương thì cô nàng hoàn toàn chào thua. Loay hoay một lúc không được, tưởng như đã bỏ cuộc thì đã có chàng bạn trai ra tay nghĩa hiệp.

Có lẽ nàng ta cũng đắn đo một hồi vì lo rằng bạn trai mình học y khoa thì biết gì về bếp núc, biết gì về gà vịt, nhưng nhìn bộ dụng cụ phẫu thuật anh mang ra để làm gà, chắc cô buồn cười lắm.

Làm gà nướng mà chẳng biết rút xương, cô gái muối mặt nhìn kết quả của bạn trai học y khoa - Ảnh 3.

Bạn trai bắt đầu trổ tài. Và vâng! dụng cụ rất chuyên nghiệp.

Nhưng tiếc thay, thành quả người bạn trai y khoa của mình làm ra khiến cô gái choáng váng, vừa xấu hổ vừa ngưỡng mộ, bởi màn rút xương quá hoàn hảo, hoàn hảo đến từng milimet. Con gà nguyên vẹn ban đầu giờ chỉ còn thịt với da mềm mại, căng mượt và long lanh vô cùng. Sau đoa, chắc cô yên tâm xắn tay áo mà làm tiếp những công đoạn để cho ra món gà nướng theo đúng hướng dẫn trên mạng.

Làm gà nướng mà chẳng biết rút xương, cô gái muối mặt nhìn kết quả của bạn trai học y khoa - Ảnh 4.

Chỉ trong chớp mắt bằng kinh nghiệm từ trường lớp, anh chàng đã lọc sạch xương con gà.

Cuối cùng, họ đã có cái kết viên mãn là món gà nướng rút xương ngon tuyệt, mọng nước và ngấm gia vị.

Làm gà nướng mà chẳng biết rút xương, cô gái muối mặt nhìn kết quả của bạn trai học y khoa - Ảnh 5.

Tiếp theo là công đoạn hong gà trong lò nướng cho ráo nước.

Làm gà nướng mà chẳng biết rút xương, cô gái muối mặt nhìn kết quả của bạn trai học y khoa - Ảnh 6.

Rồi phết lên con gà đã được rút xương bằng sốt được chuẩn bị sẵn, rồi cứ tiếp tục bỏ vào nướng.

Làm gà nướng mà chẳng biết rút xương, cô gái muối mặt nhìn kết quả của bạn trai học y khoa - Ảnh 7.

Và đây, thành quả của cả hai khi "song kiếm hợp bích".

Làm gà nướng mà chẳng biết rút xương, cô gái muối mặt nhìn kết quả của bạn trai học y khoa - Ảnh 8.

Lần này, khi thấy món gà nướng nhẵn xương như vầy, cô nàng đã thật sự chịu thua bạn trai học y khoa của mình.

Vậy đó, làm bếp khó lắm phải đâu chuyện đùa, nên hy vọng chị em lấy câu chuyện trên làm một bài học, để nhắc mình nhớ rằng, mỗi khi vào bếp đừng tự cao tự đại cho mình là "bá chủ của những món ăn", phải tập tành mỗi ngày, hoặc phải có một anh chồng/bạn trai siêu đỉnh như anh chàng học y trên để nhờ vả khi cần nhé!

(Ảnh: Facebook)

Chia sẻ