Làm em gái của người yêu phải lòng mình, giờ tôi không biết nói sao để không tổn thương một cô bé mới 18 tuổi

Xương Rồng,
Chia sẻ

Tôi có ngờ đâu buổi tiệc chúc mừng ấy lại diễn ra trong khung cảnh chỉ có 2 người chúng tôi, và em ấy thì lại đang tuổi thiếu nữ mộng mơ.

Chào anh Xương Rồng!

Mong anh giúp em gỡ rối tình huống này. Em đang yêu, bạn gái em là người rất tốt, gia đình cô ấy cũng quý mến em, tụi em đang dự tính cuối năm nay sẽ cưới mà lại có chuyện xảy ra anh ạ.

Em gái cô ấy vừa thi tốt nghiệp và đỗ vào một trường đại học mà cô bé đã mơ ước, trong đó có phần động viên và đóng góp công sức khá lớn từ em. Ban đầu sức học của cô bé chỉ ở mức bình thường nhưng em đã kèm cặp và giúp cô bé học, chỉ trong nửa năm trời cô bé đã thay đổi hẳn, chăm chỉ hơn và tiến bộ rất nhanh. Thỉnh thoảng em còn giúp cô bé đánh bại mấy chàng trai cố gắng trồng cây si kỳ đà cản mũi vì cô bé không thích.

Làm em gái của người yêu phải lòng mình, giờ tôi không biết nói sao để không tổn thương một cô bé mới 18 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong lòng em yêu quý cô bé như một cô em gái thực sự, nhưng mà em không hề biết rằng cô bé lại có tình cảm với em. Đỗ tốt nghiệp với mức điểm cao xong cô bé rủ em đi liên hoan để cảm ơn, em ngạc nhiên vì tại sao không rủ cả chị gái - tức là người yêu em đi cùng thì cô bé có nói là cảm ơn riêng người đã kèm cặp.

Em rất vui vẻ đi chơi cùng nhưng sau đó thì cô bé tỏ tình với em, nói là vì yêu em nên đã cố gắng học tập và đỗ đạt như thế này, em là động lực để cô bé cố gắng. Em rất bối rối và không biết nói sao nên chỉ bảo với cô bé là anh sẽ nói chuyện này sau. Anh ạ, em không phải trì hoãn để tính con đường "mía ngọt đánh cả cụm đâu" mà muốn cân nhắc nói làm sao để cô bé không bị tổn thương sau này anh em còn nhìn mặt nhau nữa. Mong nhận được thông tin sớm từ anh.

Làm em gái của người yêu phải lòng mình, giờ tôi không biết nói sao để không tổn thương một cô bé mới 18 tuổi - Ảnh 2.

Chào em!

Một chàng trai tốt bụng, hết lòng giúp đỡ người khác thế này quả thật cũng dễ làm cho người ta có cảm tình lắm, nhất là một cô bé đang ở độ tuổi dễ rung rinh, lại gặp một anh chàng không chỉ giúp mình học tập mà còn làm cố vấn tình cảm cho nữa.

Sự vô tư của em có thể lại càng làm cho cô bé quên mất giới hạn của mình và quên mất rằng đó là người yêu của chị gái, hoặc cố tình liều mình bất chấp tất cả để có thêm hi vọng tình cảm. Nói chung, những tình cảm này ban đầu có thể xuất phát từ việc "thích em" và chính cô bé cũng không kiểm soát được việc này, vì thế nên cũng có thể thông cảm được.

Tuy nhiên, em cũng không thể né tránh hay im lặng mà buộc phải nói trực tiếp cho cô bé biết tình cảm của em ra sao, sự thẳng thắn có thể gây tổn thương cho cô bé nhưng đó là điều cần thiết, hiện giờ cô bé cũng đã vượt qua những kỳ thi căng thẳng nên nếu có sốc tình cảm cũng không phải là điều quá lo lắng. Hãy làm cho cô bé hiểu rằng người mà em muốn được yêu thương chăm sóc là chị gái cô ấy, và nếu là một người em gái tốt thì cô bé cần tôn trọng và ủng hộ chị mình.

Ngoài ra, em cũng hãy giữ mối quan hệ nhất định đừng tỏ ra chăm sóc nhiệt tình quá mức lại dẫn tới sự hiểu lầm, đồng thời thường xuyên chia sẻ về những kế hoạch cưới hoặc dự định tình cảm cho cả hai nếu em muốn mọi chuyện kết thúc rõ ràng.

Nếu cô bé đồng ý và rút lui thì em có thể tôn trọng sự lựa chọn của cô bé nếu muốn im lặng để cô bé không ngại ngần, tuy vậy trong trường hợp cô bé vẫn cố tình muốn sở hữu tình cảm của em cho bằng được thì cũng nên nói chuyện với bạn gái em để có hướng xử lý nhé.

Thân chào!

Chia sẻ