Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Vì bảo vệ con gái, Hoàng hậu - Đổng Khiết chẳng ngại ngần "ăn thua đủ" với mẹ chồng trong truyền thuyết là Hoàng Thái hậu - Chân Hoàn.

Không như bất cứ nơi nào khác, chuyện mẹ chồng - nàng dâu ở Tử Cấm Thành của Hậu cung Như Ý truyện ẩn chứa nhiều cái bẫy khiến ai cũng phải bất ngờ. Hết căng não vì cuộc nói chuyện thâm sâu giữa Nhàn Nhi - Như Ý (Châu Tấn) với Hoàng Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai), khán giả lại choáng váng vì màn "xuất chiêu thần thánh" đến từ nàng dâu trưởng - Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết).

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 1.

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 2.

Chân Hoàn và con gái Hằng Sước.

Chẳng là trong Tử Cấm Thành của Hậu cung Như Ý truyện có một suất gả con gái đi Mông Cổ. Ứng viên sáng giá cho suất "lấy chồng ngoại quốc" này là Hằng Sước (Tuyên Lộ) - Đoan Thục trưởng công chúa. Vì sợ con gái chịu nhiều khổ ải, Hoàng Thái hậu Chân Hoàn đã bày mưu tính kế để nàng không xuất giá. Thế là chuyện lấy chồng lại được đẩy sang Cảnh Sắt công chúa - con của Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa.

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 3.

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 4.

Lang Hoa và con gái Cảnh Sắt.

Phú Sát Lang Hoa sinh được 2 vị A Ca là Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông, nhưng 2 đứa trẻ đều bị sát hại vì âm mưu tranh quyền đoạt lợi ở Tử Cấm Thành. Nay con gái Cảnh Sắt lại đứng trước nguy cơ gả cho Mông Cổ, Lang Hoa làm sao có thể khoanh tay ngồi yên. Dẫu đang tan nát cõi lòng vì Thất A Ca Vĩnh Tông mới qua đời, Lang Hoa vẫn cố gắng vực dậy để chạy đến van xin Càn Long suy xét lại.

Tiếp đến, Lang Hoa đến thỉnh an Hoàng Thái hậu và giả lả nói về chuyện gả con đi Mông Cổ. Một người là Hoàng Thái hậu mưu kế đầy mình, một người lại là chủ lục cung, tâm địa cũng chẳng phải "dạng vừa đâu", khi ngồi cùng nhau, Hoàng Thái hậu - Hoàng hậu chẳng ngại ngần tung chiêu "trấn áp" đối phương.

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 5.

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 6.

Lang Hoa đến gặp Càn Long.

Đầu tiên, Hoàng Thái hậu ra đòn bằng cách tặng quà đi lấy chồng cho con gái Hoàng hậu. Đon đả nói cười, vui vẻ như chẳng có việc gì xảy ra nhưng ngay sau đó, Hoàng hậu lập tức tặng quà lại cho Thái hậu: Trùng hợp làm sao, thần thiếp cũng có quà mừng công chúa Hằng Sước sang Mông Cổ xuất giá.

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 7.

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 8.

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 9.

Làm dâu như Hoàng hậu - Đổng Khiết: Giả bộ nói cười, tặng quà chúc mừng nhưng đâm sau lưng mẹ chồng - Ảnh 10.

Cặp mẹ chồng - nàng dâu không phải dạng vừa đâu.

Ngay lập tức, Hoàng Thái hậu thay đổi sắc mặt và chuyển sang tức giận. Dẫu biết mẹ chồng đang căng thẳng với mình, Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa vẫn không chịu lùi bước. Vì bảo vệ con gái mà Lang Hoa chẳng ngại ngần đối đầu với mẹ chồng. Từ trước đến nay, Lang Hoa luôn răm rắp nghe lời, ít khi nào lộ rõ sự nguy hiểm trước mặt Thái hậu. Tuy nhiên, chuyện đến nước này thì Lang Hoa chẳng cần giữ kẽ nữa. Chỉ có một suất gả chồng đi Mông Cổ, cao sang và quyền quý là thế mà cả Chân Hoàn lẫn Lang Hoa đều tìm mọi cách đẩy cho nhau.

Cặp mẹ chồng - nàng dâu này quả là không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Chia sẻ