Làm đám cưới trong mơ, cô dâu mặt dày yêu cầu khách đến dự với tiền mừng 35 triệu để rồi nhận về cái kết không thể bi đát hơn

Imacho,
Chia sẻ

Đây là câu chuyện của một người phụ nữ tên Susan hiện đang sống tại Canada. Sau khi chia tay vị hôn phu và hủy đám cưới, người này đã bức xúc đăng tải câu chuyện của mình lên Facebook và đổ hết mọi lỗi lầm cho người khác.

Theo chia sẻ của Susan, đây là đám cưới trong mơ của cô và bạn trai. Vì từng gắn bó với nhau suốt thời thơ ấu và đi cả 1 vòng lớn mới trở về bên nhau (Susan từng trải qua một đời chồng và có 1 đứa), nên cặp đôi mong muốn tổ chức hôn lễ thật hoành tráng với chi phí lên đến hơn 1 tỷ đồng. Nhưng cuối cùng trước 4 ngày diễn ra đám cưới, Susan phải thông báo hủy vì không đủ tiền để trang trải cho sự kiện quá xa hoa kia. Nhưng đáng nói hơn, lý do khiến Susan buộc phải làm vậy được cô đổ lỗi là bởi người thân và bạn bè, những người có mặt trong danh sách khách mời, từ chối đến dự đám cưới với số tiền mừng theo yêu cầu là 1.500 USD (gần 35 triệu đồng).

Làm đám cưới trong mơ, cô dâu mặt dày yêu cầu khách đến dự với tiền mừng 35 triệu để rồi nhận về cái kết không thể bi đát hơn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

"Tôi đã đặc biệt nhấn mạnh về số tiền mừng trong thiệp mời. Làm sao chúng tôi có thể tổ chức một đám cưới cổ tích nếu không kêu gọi sự giúp đỡ? Chúng tôi đã vất vả và hy sinh rất nhiều cho hôn lễ này trong khi chỉ nhờ vả mọi người món tiền ít ỏi kia thôi mà" - Susan viết trên Facebook.

Susan cho biết phù dâu của cô hứa sẽ đi tiền mừng 5.000 USD (gần 116 triệu đồng) và hỗ trợ cô trong các công tác chuẩn bị đám cưới. Gia đình chồng cũ của Susan sẵn sàng chi ra số tiền 3.000 USD (53,5 triệu đồng) để mừng cô tìm được bến đỗ mới. Chính bởi vì nhận được nhiều lời hứa hẹn hỗ trợ tài chính như thế nên Susan mới quyết định nhờ vả luôn những người còn lại.

"Tình yêu của chúng tôi đẹp không khác tiểu thuyết ngôn tình nên chúng tôi muốn đám cưới của mình nên xa hoa một chút. Chúng tôi chỉ là cần một số sự hỗ trợ nho nhỏ từ mọi người để có thể biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng rồi tất cả mọi người đột ngột quay lưng, cả người phù dâu kia và nhà chồng cũ của tôi.

Tôi thật không hiểu, chỉ có 1.500 USD thôi mà. Tôi nghĩ đây là số tiền hợp lý và nằm trong khả năng của bất kỳ ai. Tôi thậm chí còn nghe nói một số cặp đôi còn đòi hỏi nhiều hơn thế. Tôi thật sự sốc và cảm thấy tuyệt vọng".

4F6D066800000578-6101095-image-a-157_1535340404271
4F6D066800000578-6101095-image-a-157_1535340404271
4F6D067B00000578-6101095-image-a-148_1535334934441
4F6D067B00000578-6101095-image-a-148_1535334934441

Bài đăng của Susan trên Facebook.

Không có tiền tổ chức đám cưới xa xỉ, Susan và chồng sắp cưới nảy sinh mâu thuẫn rồi tranh cãi triền miên. Anh đề nghị cả hai sang thành phố Las Vegas, Mỹ tổ chức đám cưới giản dị để cắt giảm chi phí nhưng cô nhất quyết không chịu. Cuối cùng, vì bất đồng quan điểm nên cặp đôi quyết định chia tay khi chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày cưới.

Sau cú sốc này, Susan cho biết cô sẽ đi du lịch Nam Mỹ một thời gian để ổn định tinh thần. Cô đồng thời cũng sẽ không sử dụng mạng xã hội và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa.

Bài đăng than thở của Susan nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Không ít người bạn thân thiết cho rằng cô nàng bị quẫn trí mới đưa ra đề nghị về số tiền mừng cưới vô lý kia. Người dùng Reddit cũng thi nhau vào bình luận sau khi câu chuyện này được chia sẻ. Nhiều người cho rằng bà mẹ 1 con chắc hẳn đang say xỉn mới can đảm kể chuyện đáng xấu hổ của mình trong khi không ít người nghi ngờ câu chuyện của cô thiếu tính thực tế.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ