Lại thêm một cô Tấm tí hon khiến chị em phát hờn, ước ao có được mụn con gái

Lynk,
Chia sẻ

Sinh con gái, vừa đủ lớn là chúng đã biết phụ mẹ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, quét nhà, tưới cây... Con gái dễ bộc lộ cảm xúc hơn con trai, lại dịu dàng tình cảm, có nàng tố nữ trong nhà chẳng khác sở hữu một kho châu báu quý giá. Còn gì hạnh phúc hơn?

Các cụ bảo “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, nhà ai sinh được tiểu công chúa cũng hiểu ý nghĩa câu nói ấy thế nào. Con gái thường khéo léo, đảm đang, biết học cách chăm lo việc nhà sớm, tuy rằng cuộc sống hiện đại đã sung túc đủ đầy hơn nhiều năm trước, trẻ em được vui chơi hưởng thụ tuổi thơ nhiều hơn, song vẫn có không ít bé gái bộc lộ nét nữ tính của mình qua việc phụ giúp bố mẹ cơm nước, giặt giũ… dù chỉ mới học cấp 1, cấp 2. Có những bé tự học hỏi cách làm việc nhà, có bé thì do bố mẹ dạy dỗ bảo ban sớm, giống như bé gái dưới đây, khiến các mẹ bỉm sữa tự hào vô cùng khi đem con khoe với mọi người:

con gái đầu lòng
Màn khoe con gái nhỏ tuổi biết cơm nước giặt giũ như cô Tấm đang khiến chị em phát sốt.

Trong căn bếp gạch đơn sơ, cô bé con hơi gầy đứng cầm đũa nấu ăn khá thành thục. Cả người chỉ cao hơn chiếc bàn bếp một xíu, nhưng cô bé đảo đũa thoăn thoắt hết món nọ món kia như cô Tấm từ quả thị chui ra vậy. Mọi thứ xung quanh bếp đều rất gọn gàng, không hề bừa bộn, đủ thấy bé gái đã cẩn thận sạch sẽ ra sao. Mà không chỉ cơm nước giỏi, bé còn biết giặt giũ chẳng kém người lớn, làm việc nhà đâu ra đấy.

Những bức ảnh ghi lại cảnh cô bé lớp 4 “trổ tài đảm đang” đã nhận được hơn 2.300 like trên một diễn đàn lớn dành cho các mẹ bỉm sữa. Chị em không tiếc lời khen ngợi, thậm chí ghen tị vì ước ao có một đứa con gái như thế mà không được.

“Giỏi quá, nhất mẹ cháu rồi!”. “Đẻ con gái như này đúng là mát lòng mát dạ”. “Mẹ cháu rèn tốt thật, bé tự lập giỏi quá”. “Ước gì sau này lấy chồng sinh được tố nữ, mẹ con cùng nhau học nấu ăn, làm việc nhà, rồi con đỡ đần mình sớm”… Đó là vô vàn những lời khen dành cho cô bé khéo léo từ các chị em phụ nữ, không chỉ vậy, nhiều người còn liên tưởng đến con cháu mình, và cả bản thân hồi nhỏ thường xuyên làm những công việc nhà tương tự.

Bạn Tố Linh khoe: “Bé nhà mình tự giặt quần áo lúc 5 tuổi, rửa bát năm 6 tuổi, 6 tuổi rưỡi biết nấu ăn, chăm em. Các cô khen cháu đi!”.

Nickname Kiều Linh thì ngậm ngùi thú nhận: “Bé giỏi quá, chẳng bù cho em, năm nay 18 tuổi rồi mà cắm cơm còn hôm sống hôm nhão”.

con gái đầu lòng
Cô Tấm "hạt tiêu" rán trứng rất đều tay, không hề bị nát, cũng không cháy đen tí nào.

con gái đầu lòng
Xong xuôi cô bé quay ra nấu món khác, rất gọn gàng thành thục.

con gái đầu lòng
9 tuổi mà biết nấu ăn giặt giũ, đúng là con gái cục vàng, vừa ngoan vừa khéo, ai mà chẳng ước ao!

Đúng là so sánh cô bé 9 tuổi ở trên với nhiều bạn bè đồng trang lứa thì có rất nhiều điểm khác biệt. Trẻ em bây giờ được chiều chuộng, sung sướng hơn thế hệ ông bà bố mẹ ngày xưa, chỉ ăn, ngủ, học và chơi. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh nuông chiều con, khiến chúng sinh tật lười biếng, khó bảo ngay từ nhỏ, ghét làm việc nhà, mọi thứ đều ỷ lại vào bố mẹ, người giúp việc. Nhiều người nghĩ rằng trẻ con sống ở quê như bé gái trong hình biết làm việc nhà sớm là chuyện bình thường, nhưng thực ra không đúng lắm. Bởi cách đây không lâu, cũng có một mẹ bỉm ở thủ đô khoe con gái đầu lòng lớp 5 biết nấu cả mâm cơm như cô Tấm tí hon vậy, cho thấy một điều rằng lũ trẻ phát triển thế nào phần lớn do cách dạy dỗ của cha mẹ mà thôi, không phải do môi trường sống tác động lên chúng.

Khen xong rồi, nhiều mẹ lại tỏ ra quan tâm lo lắng, cho rằng cô bé hơi gầy, thân hình nhỏ xíu, ngồi giặt cả chậu quần áo to tướng như vậy có vẻ hơi quá sức. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, mọi người góp ý rằng mẹ của bé không nên để con làm việc nặng nhọc, cho dù cô bé tự nguyện đi chăng nữa thì cũng chỉ nên cho bé phụ giúp thôi.

con gái đầu lòng
Chị Kỹ bên công chúa đầu lòng khiến chị tự hào vì đảm đang, biết phụ giúp mẹ từ lúc bé xíu.

Người mẹ hạnh phúc có con gái được mọi người khen đảm ấy là chị Hồ Thị Kỹ (28 tuổi, ở Thanh Chương, Nghệ An). Cô Tấm "hạt tiêu" được chị tự hào mang “khoe” là bé Hoài Thương (9 tuổi), "tố nữ" đầu lòng của chị.

“Nhà mình không bận bịu công việc quá nên vẫn có thời gian chăm sóc các con. Mỗi lần mình nấu ăn thì bé lớn hay nhìn, còn bảo mẹ bày con nấu, khi nào mẹ đi vắng thì con nấu cho”. Đối với con gái chị, đó là những công việc đời thường rất quen thuộc.

Những tấm ảnh trên được chị Kỹ chụp nhân dịp “giả vờ ốm”, bảo con gái rằng chị bị mệt không nấu được, muốn xem bấy lâu nay con học đủ thứ có làm được không. Trái với lo lắng của chị, bé Thương tỏ ra khá tự tin, nhanh nhẹn, không hề vụng về tí nào, thậm chí còn bảo mẹ mua cho cái yếm để mặc, khiến chị mỉm cười xúc động vô cùng. Niềm vui ấy còn được nhân đôi bởi chị có 2 mụn con gái, bé út cũng ngoan ngoãn đáng yêu, tương lai lớn lên thế nào cũng đảm đang hiền dịu như chị gái của bé. “Bé thứ 2 nhà mình cũng con gái, gần 2 tuổi, được cái ăn uống không cần mẹ đút nữa, cả 2 chị em đều ngoan, nên mẹ cũng đỡ vất vả” – chị Kỹ chia sẻ.

con gái đầu lòng
Chị em tranh nhau xuýt xoa mong ước có con gái, nhớ lại tuổi thơ mình ngày bé.

con gái đầu lòng
con gái đầu lòng
Các mẹ bỉm sữa lại hào hứng khởi xướng phong trào khoe con gái nhỏ đảm đang dễ thương.

Nhờ những bức hình khoe con gái rượu của chị Kỹ mà các mẹ bỉm sữa lại rộ lên phong trào nho nhỏ là khoe con gái/ em gái nhỏ tuổi, cùng chia sẻ câu chuyện gia đình, kể xem các cô Tấm tí hon đã biết làm những việc gì trong nhà. Khoe con là sở thích của mỗi người, song chính từ phong trào này, nhiều bậc phụ huynh mới giật mình nhìn lại cách dạy dỗ con cái của mình trong cuộc sống hiện đại, có quá nhiều thứ cần phải suy ngẫm trong chuyện nuôi dạy trẻ tự lập sớm.

Chia sẻ