Lady Gaga: "Tôi cảm giác như mình đã gục ngã trong năm 2013"

Leslie,
Chia sẻ

Lady Gaga mới đây đã không ngần ngại chia sẻ với Harper's Bazaar số tháng 3/2014.

Năm 2013 là một năm không hề thuận lợi đối với Lady Gaga khi cô phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng tâm lý và cho rằng mọi người đang cố gắng lợi dụng mình. May mắn thay, Gaga đã tự mình vượt qua chính cơn trầm cảm của mình nhờ sự ủng hộ của mẹ. 
 
 Lady Gaga:

 
Xuất hiện trên trang bìa của Harper's Bazaar, Lady Gaga lần đầu tiên trải lòng mình về những chuyện đã xảy ra với cô vào năm trước: "Tôi đã bị trầm cảm vào cuối năm 2013. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng mình chịu đựng áp lực từ môi trường xung quanh. Tôi thậm chí không còn cảm nhận được nhịp đập của tim mình nữa. Tôi tức giận, buồn bã, và nỗi buồn ấy đeo bám theo tôi trong bất kì việc gì tôi làm. Tôi có cảm giác như mình đã gục ngã và không thể gượng dậy nổi. Tôi không còn muốn bảo vệ chính mình trước mọi người - trước những người đã từng lừa dối tôi.

Nhưng vào ngày 1/1, tôi tỉnh dậy, bật khóc, nhìn vào gương và tự nói: "Tôi biết bạn không còn muốn cố gắng nữa. Tôi biết bạn nghĩ là bạn không thể, nhưng đã trải qua chuyện này từ rất lâu trước đó rồi. Tôi biết nó thật đau lòng, nhưng không thể để nó giết chết bạn được"... Tôi nhận ra rằng, nỗi buồn chưa bao giờ thật sự dập tắt những gì tuyệt vời trong tôi. Tôi chỉ cần cố gắng thêm lần nữa. Thật may mắn khi tôi đã tự vượt qua được cơn trầm cảm của mình".

 Lady Gaga:

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian bị trầm cảm, Gaga đã không ngần ngại xin ý kiến của mẹ mình - người mà cô tin tưởng nhất: "Tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian kinh khủng. Tôi có cảm giác như những người tôi tin tưởng đang lợi dụng tôi. Tôi đã hỏi mẹ: "Mẹ à, con đã làm việc rất chăm chỉ. Con chưa bao giờ ngừng lại. Con cũng không từ chối ai. Tại sao họ không yêu thương con hả mẹ? Tại sao họ sẵn sàng làm tổn thương con vì quyền lợi của họ? Sự giúp đỡ của con là chưa đủ sao? Tại sao tiền lại quan trọng hơn cả con vậy?". 

"Và bà đã khuyên tôi hãy biết cách tha thứ, bởi họ không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng của Chúa giống như tôi. Tôi nhìn thấy sự bình yên của Chúa trong chính người hâm mộ của mình. Mẹ tôi đã nói: "Con bị tổn thương vì con không nhìn mọi thứ theo hướng này. Con luôn nỗ lực để sống thật với chính mình, cũng bởi nhờ nguồn động lực đến từ người hâm mộ của con". Bà giúp tôi hiểu ra được mọi thứ. Khi một người làm tổn thương tôi, tôi có cảm giác như họ đang cố tổn thương cả người hâm mộ của tôi vậy. Nhưng bà dạy tôi cách tha thứ cho người khác. Bạn không thể ép buộc người khác nhận thức và hiểu chuyện giống như bạn được". 
 
Khi được hỏi, Gaga không ngần ngại chia sẻ khái niệm của mình về tổ ấm gia đình: "Tổ ấm là một khái niệm khá trừu tượng đối với tôi. Có vẻ như tôi không sở hữu nó. Tôi sống khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi có một căn nhà cho thuê ở New York, nơi mà tôi giữ mấy chiếc mũ của mình, hoặc đón tiếp bạn bè, bố mẹ. Nó giống như một cái hộp trang sức nhỏ, với tấm gương được bao bọc bởi hoa hồng, một bộ ghế salon màu hồng cỡ to, một bình hoa đắt tiền, một chiếc piano Marilyn và một phòng ngủ. Tôi không giữ quần áo của mình ở đó - hầu hết là đồ cũ kĩ. Ba thứ đắt tiền nhất mà tôi từng mua, bao gồm cả một căn nhà là: áo lông chồn, kim cương và ngọc trai Mikimoto".
 

 
 Lady Gaga:
Gaga không có khái niệm "tổ ấm"
 
Lady Gaga thừa nhận rằng bản thân cô đã thay đổi ít nhiều trong suốt những năm qua. Cô nói: "Bây giờ tôi ít kén ăn hơn rồi. Tôi có thể kiểm soát được thói quen ăn uống của mình. Và tôi cũng không để người khác lợi dụng mình nữa. 5 năm trước, tôi vô tình biết được có người đã chơi đểu tôi. Tôi vẫn chấp nhận tha thứ và nghĩ rằng, nếu tôi phớt lờ việc đó, họ sẽ dần nhận ra bản tính tốt của tôi - rằng tôi là một người bình thường chứ không phải một con búp bê giả tạo. Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra theo ý tôi muốn. Giờ thì tôi bạo dạn hơn nhiều. Tôi nhận ra tôi là người đáng trách khi để yên cho người khác lợi dụng mình. Tôi nên ở cạnh những người biết trân trọng tài năng, sức khỏe và thời gian của tôi. Tôi không rảnh để đi phiền đến tương lai của người khác. Tôi là nghệ sĩ mà. Tôi xứng đáng có được những người bạn tốt hơn, thay vì những người chỉ tin tưởng ở tôi bởi tôi có thể kiếm ra tiền".

 Lady Gaga:
 
Hiện tại, Lady Gaga đang rất gấp rút chuẩn bị cho màn trình diễn trong không gian của mình. Đây là kế hoạch đặc biệt mà cô đã chuẩn bị từ giữa năm 2013: "Tôi thật sự rất háo hức. Tôi mong đến ngày được tự tay thiết kế màn trình diễn của mình. Tôi đang đấu giá chỗ ngồi thứ hai cạnh tôi (trong chiếc Virgin Galactic) để tạo dựng quỹ Born This Way. Tôi muốn người hâm mộ hiểu rằng, tôi làm điều này không chỉ vì bản thân mà còn là vì người khác nữa. Được biểu diễn trong không gian là một vinh dự. Tôi muốn thử thách bản thân mình làm những việc có ích, không chỉ kết nối mọi người lại với nhau mà còn gửi gắm thông điệp yêu thương lên toàn cầu".
 
 Lady Gaga:
Gaga thừa nhận mình đã khác xưa rất nhiều.
Chia sẻ